Mục Lục [Ẩn]
“Người xưa có câu, giàu hai con mắt khó hai bàn tay. Một ngọn đèn thắp sáng một ngôi nhà, nhưng một đôi mắt làm sáng cả một cuộc đời. Cuộc đời mà thiếu đôi mắt thì đau khổ vô cùng. Đôi mắt là món quà tạo hóa ban tặng cho chúng ta. Thế nhưng tại Việt Nam, số bệnh nhân bị hỏng mắt thì rất nhiều. Cho nên chương trình mổ đục thủy tinh thể cũng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, chương trình cũng được các bệnh viện, tổ chức thiện nguyện hết sức quan tâm và hỗ trợ”. - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh
Đục thủy tinh thể là căn bệnh thường gặp ở những người lớn tuổi. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa phổ biến ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê năm 2015 của bệnh viện Mắt Trung ương có khoảng 1.2 triệu người cần phẫu thuật cả hai mắt.
Thấu hiểu được nỗi khó khăn đó, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc hỗ trợ đem lại nguồn sáng cho những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn mắc những bệnh về mắt. Từ ngày 18 - 20/12/2019 và đợt hai là từ 25 - 27/12/2019 chùa Ba Vàng đã kết hợp với bệnh viện Mắt Trung ương tiến hành phẫu thuật đục thủy tinh thể cho nhân dân, Phật tử, những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm mới.
Chương trình bắt nguồn từ tâm nguyện độ sinh của Sư Phụ
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là cửa ngõ để chúng ta tiếp thu những điều kỳ diệu của cuộc sống. Người không thể nhìn thấy ánh sáng cũng giống như không thể tiếp nhận được những điều tốt đẹp của cuộc đời. Trong buổi khai mạc mổ mắt từ thiện cho các bệnh nhân ngày 11/08/2019, Sư Phụ đã chia sẻ: “Người xưa có câu, giàu hai con mắt khó hai bàn tay. Một ngọn đèn thắp sáng một ngôi nhà, nhưng một đôi mắt làm sáng cả một cuộc đời. Cuộc đời mà thiếu đôi mắt thì đau khổ vô cùng. Đôi mắt là món quà tạo hóa ban tặng cho chúng ta. Thế nhưng tại Việt Nam, số bệnh nhân bị hỏng mắt thì rất nhiều. Cho nên chương trình mổ đục thủy tinh thể cũng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, chương trình cũng được các bệnh viện, tổ chức thiện nguyện hết sức quan tâm và hỗ trợ”.
Là người đệ tử Phật, với tâm nguyện đem Phật Pháp vào trong cuộc sống; thực hành lời dạy của đức Thế Tôn, chư Tăng, Ni Phật tử chùa Ba Vàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các công tác từ thiện xã hội. Đặc biệt nỗ lực tổ chức chương trình mổ đục thủy tinh thể mang lại ánh sáng cho các bệnh nhân nghèo để sớm hòa nhập với cuộc sống sinh hoạt thường ngày, góp phần giảm bớt khó khăn cho bản thân bệnh nhân, gia đình và xã hội.
Chị Đoàn Thị Minh Huệ hiện là Điều dưỡng trưởng - khoa Chấn thương Bệnh viện Mắt Trung ương, cũng là người đã kết nối giữa ban lãnh đạo bệnh viện và chùa Ba Vàng để thực hiện chương trình mổ mắt từ thiện cho bệnh nhân nghèo. Chị Huệ chia sẻ: “Ở nhà tôi cũng dành thời gian nghe những buổi nói chuyện của thầy Thích Trúc Thái Minh. Tôi rất ấn tượng với bài giảng về hạnh bố thí của Thầy. Thầy chia sẻ không chỉ người giàu mới có thể bố thí mà mọi tầng lớp trong xã hội đều thực hành được điều đó. Người có điều kiện về kinh tế thì bố thí bằng tài vật, người không có điều kiện có thể bố thí bằng công sức, tâm đức của mình. Là một người đang công tác trong ngành y, tại bệnh viện Mắt Trung ương, tôi cảm thấy rất hoan hỷ, phấn khởi khi đã đóng góp được một phần nhỏ vào chương trình mang lại đôi mắt sáng cho các bệnh nhân nghèo ý nghĩa này”.
Bác sĩ làm sáng đôi mắt, chư Tăng làm sáng tâm hồn
Được phát khởi từ sự thấu hiểu và cảm thông - chương trình mổ mắt từ thiện đã được các bác sĩ của bệnh viện Mắt Trung ương cũng như các cơ sở y tế, các nhà hảo tâm triển khai từ nhiều năm nay. Với mong muốn đem lại đôi mắt sáng, khỏe cho những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Những người bác sĩ với tâm nguyện hết sức cao quý đã vượt qua bao khó khăn để mang lại đôi mắt sáng cho nhiều người. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.
Bác sĩ Thẩm Trương Khánh Vân - Trưởng khoa Chấn thương mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham gia chương trình mổ mắt từ thiện do chùa Ba Vàng phối hợp với Viện Mắt Trung ương tổ chức. Bệnh đục thủy tinh thể là bệnh rất phổ biến ở người già, làm giảm sút thị giác, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Việc phẫu thuật giúp bệnh nhân có đôi mắt sáng, trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Tất cả thủy tinh thể thay thế trong chương trình đều có xuất xứ từ Mỹ, đảm bảo chất lượng rất tốt. Đến nay, tất cả các ca mổ của chương trình đều thành công, các bệnh nhân đều rất hài lòng. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được làm công việc ý nghĩa này”. Niềm vui của bệnh nhân cũng chính là động lực giúp các bác sĩ luôn tràn đầy năng lượng để làm việc mặc dù trong phòng mổ rất áp lực. Bác sĩ Khánh Vân cũng gửi lời tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng đã kết nối các bệnh nhân có điều kiện khó khăn được cơ hội mổ mắt và tìm lại ánh sáng.
Chị Minh Huệ chia sẻ: “Trong một lần về chùa Ba Vàng khám mắt, tôi có gặp một anh thanh niên 39 tuổi, là trụ cột gia đình với vợ và 2 con. Tuy nhiên, từ khi bị đục thủy tinh thể, mắt anh rất kém, hầu như không thể tự làm được việc gì. Anh chia sẻ do nhà quá nghèo không có tiền đi mổ. Nghe bệnh nhân chia sẻ tôi cảm thấy như đứt từng khúc ruột, mong muốn người bệnh có sức khỏe để tự mình lao động nuôi sống bản thân, không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Bản thân người bệnh khi không thể tự nhìn thấy, họ cũng rất tự ti, không thể tự làm gì mà phải nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người. Do vậy tôi rất mong muốn và quyết tâm thực hiện được chương trình từ thiện về mắt, giúp mọi người nhìn lại được ánh sáng, tự mình chăm sóc, nuôi sống được bản thân và gia đình; từ đó có thể tiếp tục giúp đỡ những người có hoàn cảnh như mình hoặc khó khăn hơn mình”.
Để góp phần giúp cho chương trình mổ mắt diễn ra thành công, ngay từ sáng sớm Đại đức Thích Trúc Bảo Giác cùng Phật tử và các bạn trẻ đã chuẩn bị phương tiện, đồ ăn sáng và những đồ dùng cần thiết cho bệnh nhân. Hầu hết các bệnh nhân đều lớn tuổi, gặp khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt. Nhiều bệnh nhân không có người nhà đi cùng nhưng đã được chư Tăng và các Phật tử hỗ trợ hướng dẫn, chăm sóc rất tận tình trong suốt quá trình thăm khám trước và sau phẫu thuật. Qua chương trình, các bác sĩ bệnh viện Mắt Trung ương cũng rất ấn tượng với cách tổ chức, sắp xếp và sự đùm bọc, chăm sóc, chia sẻ, giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình của chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng.
Sự chăm sóc tận tình của Phật tử chùa Ba Vàng
Khi được hỏi về động lực giúp các Phật tử gác mọi công việc của bản thân để chăm sóc những bệnh nhân - những người hoàn toàn xa lạ với mình. Phật tử Trần Thị Mùi chia sẻ: “Trước đây khi chưa tu tập, tôi khó có thể chăm sóc những người xa lạ. Ngay cả khi bố mẹ bị ốm, tôi còn có tâm phân chia việc chăm sóc với các anh em trong gia đình. Từ khi tu tập dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ, tôi hiểu rằng tất cả chúng sinh đều là cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của mình. Tôi cũng được Sư Phụ dạy về tâm hiếu hạnh, thực hành tâm hiếu hạnh, cung kính, vâng lời, biết ơn. Do vậy, giờ đây tôi chăm sóc các bệnh nhân cũng như chăm sóc chính cha mẹ của mình. Tôi rất hoan hỷ và không cảm thấy mệt mỏi. Nếu cha mẹ ốm, tôi cũng sẽ hết lòng phụng dưỡng chăm sóc không hề tị nạnh phân công với anh em trong nhà vì cha mẹ là Phật sống trong nhà”.
Bạn Chu Thị Lanh đến từ Đại học Quốc Gia Hà Nội chia sẻ: “Khi tham gia Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng, mình và các bạn khóa sinh đã nhận được sự chăm sóc tận tình, chu đáo của Sư Phụ, đại Tăng và các cô bác Phật tử. Đây là lần đầu tiên, mình có cơ hội được bày tỏ lòng tri ân của mình bằng các hành động cụ thể, đó là tham gia hỗ trợ các bệnh nhân cao tuổi phẫu thuật đục thủy tinh thể. Chương trình không chỉ giúp đỡ các bệnh nhân có đôi mắt sáng mà còn cho mình cơ hội được làm các việc phước thiện, được giao lưu gặp gỡ học hỏi lẫn nhau và có thêm những người bạn mới. Mình cũng mong ngày càng nhiều các bạn trẻ được tham gia những chương trình ý nghĩa như thế này”.
Bệnh nhân Nguyễn Thị Thảo tại Cẩm Phả, Quảng Ninh chia sẻ: “Tôi bị đục và lệch thủy tinh thể một mắt. Nếu tự đăng ký mổ thì chi phí là 15 triệu đồng. Tuy nhiên, được sự quan tâm hỗ trợ nhiệt tình của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và bệnh viện Mắt trung ương nên tôi đã được mổ hoàn toàn miễn phí. Ca mổ đã thành công và tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi rất xúc động trước sự nhiệt tình chư Tăng, Phật tử và các bạn tình nguyện viên, đồng thời là sự nỗ lực của các bác sĩ trong suốt 2 ngày qua. Nhờ có sự chỉ dạy của Sư Phụ và đại Tăng cho nên các Phật tử, các bạn trẻ mới có được tình yêu thương rộng lớn và chăm sóc các bệnh nhân tận tình như vậy. Tôi cũng rất mong muốn sau khi phẫu thuật có được đôi mắt sáng để dành nhiều thời gian tu tập, được nhiều lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội”.
Hành trình đi tìm ánh sáng cho những bệnh nhân đục thủy tinh thể do chùa Ba Vàng phối hợp với bệnh viện Mắt Trung ương đã diễn ra thành công viên mãn trong sự hoan hỷ của tất cả đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân cùng các Phật tử. Chương trình không chỉ giúp các bệnh nhân có đôi mắt sáng thuận tiện trong sinh hoạt đời thường, giảm khó khăn cho bản thân gia đình, mà còn giúp cho tất cả mọi người tham gia chương trình khởi được tâm thiện lành, tin kính Tam Bảo, sẻ chia, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau trong niềm hoan hỉ và hạnh phúc. Mong rằng chương trình sẽ được lan tỏa ngày một sâu rộng, để cho nhiều người cùng được tìm lại ánh sáng từ đôi mắt tới tâm hồn.
Minh Tâm
Bài viết🞄 22/3/2024
Trùng tang hay trùng tang liên táng gây ra nỗi ám ảnh cho nhiều gia đình, dòng họ khi có người mất. Có nhà đưa tang cha xong thì lần lượt đến tang con
Bài viết 🞄 22/3/2024
Trùng tang hay trùng tang liên táng gây ra nỗi ám ảnh cho nhiều gia đình, dòng họ khi có người mất. Có nhà đưa tang cha xong thì lần lượt đến tang con
Bài viết🞄 20/3/2024
Dân gian quan niệm, “hạn làm nhà” là hiện tượng sau khi xây cất nhà mới thì xảy ra những vấn đề như: sức khỏe đi xuống, kinh tế khó khăn...
Bài viết 🞄 20/3/2024
Dân gian quan niệm, “hạn làm nhà” là hiện tượng sau khi xây cất nhà mới thì xảy ra những vấn đề như: sức khỏe đi xuống, kinh tế khó khăn...
Bài viết🞄 13/3/2024
Mộ kết là hiện tượng tâm linh khiến nhiều người lo sợ. Vậy thực hư hiện tượng này thế nào? Cách xử lý ngôi mộ kết ra sao để gia đình được an ổn, tốt đẹp?
Bài viết 🞄 13/3/2024
Mộ kết là hiện tượng tâm linh khiến nhiều người lo sợ. Vậy thực hư hiện tượng này thế nào? Cách xử lý ngôi mộ kết ra sao để gia đình được an ổn, tốt đẹp?
Bài viết🞄 11/3/2024
Tết Thanh minh đã đi sâu vào tiềm thức người dân Việt, thường bắt đầu vào khoảng đầu tháng Ba (Âm lịch), là ngày tưởng nhớ đến người thân đã mất
Bài viết 🞄 11/3/2024
Tết Thanh minh đã đi sâu vào tiềm thức người dân Việt, thường bắt đầu vào khoảng đầu tháng Ba (Âm lịch), là ngày tưởng nhớ đến người thân đã mất
Bài viết🞄 23/02/2024
Cúng rằm tháng Giêng là một trong các nghi lễ được người Việt chú trọng thực hiện vào dịp đầu xuân, là dịp để nhà nhà sắm sửa mâm cúng dâng tổ tiên…
Bài viết 🞄 23/02/2024
Cúng rằm tháng Giêng là một trong các nghi lễ được người Việt chú trọng thực hiện vào dịp đầu xuân, là dịp để nhà nhà sắm sửa mâm cúng dâng tổ tiên…
Bài viết🞄 27/01/2024
Hái lộc đầu xuân là một trong những truyền thống dịp Tết đến, xuân về của người Việt. Tuy nhiên, có nhiều người hiểu sai về truyền thống tốt đẹp này...
Bài viết 🞄 27/01/2024
Hái lộc đầu xuân là một trong những truyền thống dịp Tết đến, xuân về của người Việt. Tuy nhiên, có nhiều người hiểu sai về truyền thống tốt đẹp này...
Bài viết🞄 21/01/2024
Chọn hướng tốt, ngày giờ xuất hành để thuận buồm xuôi gió, bình an cả năm là nỗi băn khoăn của nhiều người dân Việt Nam trong dịp Tết đến.
Bài viết 🞄 21/01/2024
Chọn hướng tốt, ngày giờ xuất hành để thuận buồm xuôi gió, bình an cả năm là nỗi băn khoăn của nhiều người dân Việt Nam trong dịp Tết đến.
Bài viết🞄 16/01/2024
Lễ tạ đất mang ý nghĩa đền ơn những người có ân với mình. Ông cha ta có câu: “Đất có thổ công, sông có hà bá”. Cho nên, nhiều người tin là có các vị thần...
Bài viết 🞄 16/01/2024
Lễ tạ đất mang ý nghĩa đền ơn những người có ân với mình. Ông cha ta có câu: “Đất có thổ công, sông có hà bá”. Cho nên, nhiều người tin là có các vị thần...
Bài viết🞄 12/01/2024
Để lễ mừng thọ trở nên nhiều ý nghĩa, đồng thời biết cách tạo phước giúp ông bà, cha mẹ được khỏe mạnh, sống thọ; kính mời quý vị đọc bài viết dưới đây.
Bài viết 🞄 12/01/2024
Để lễ mừng thọ trở nên nhiều ý nghĩa, đồng thời biết cách tạo phước giúp ông bà, cha mẹ được khỏe mạnh, sống thọ; kính mời quý vị đọc bài viết dưới đây.
Bài viết🞄 08/01/2024
“Tết Nguyên Đán” có nghĩa là tiết khởi đầu, ngày mới đầu tiên của một năm. “Tết” là nghĩa của chữ “Tiết”, “Nguyên” là khởi nguồn, là bắt đầu, là nguyên...
Bài viết 🞄 08/01/2024
“Tết Nguyên Đán” có nghĩa là tiết khởi đầu, ngày mới đầu tiên của một năm. “Tết” là nghĩa của chữ “Tiết”, “Nguyên” là khởi nguồn, là bắt đầu, là nguyên...
Bài viết🞄 07/01/2024
Có một nơi mà tôi nghĩ, nếu bạn là người thích trải nghiệm văn hóa thì không nên bỏ lỡ. Đó là không gian văn hóa thời Trần, diễn ra hàng năm tại chùa Ba Vàng.
Bài viết 🞄 07/01/2024
Có một nơi mà tôi nghĩ, nếu bạn là người thích trải nghiệm văn hóa thì không nên bỏ lỡ. Đó là không gian văn hóa thời Trần, diễn ra hàng năm tại chùa Ba Vàng.
Bài viết🞄 07/01/2024
Lễ cúng ông Công ông Táo là phong tục truyền thống của Việt Nam vào ngày 23 tháng Chạp. Hướng dẫn chi tiết cách cúng ông Công ông Táo 2024: đồ lễ cúng, bài cúng..
Bài viết 🞄 07/01/2024
Lễ cúng ông Công ông Táo là phong tục truyền thống của Việt Nam vào ngày 23 tháng Chạp. Hướng dẫn chi tiết cách cúng ông Công ông Táo 2024: đồ lễ cúng, bài cúng..
Bài viết🞄 02/01/2024
Ca sĩ Hà Myo - tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Hà, là một trong những gương mặt trẻ nổi lên nhờ sự phá cách trong âm nhạc, kết hợp dòng nhạc xẩm dân gian...
Bài viết 🞄 02/01/2024
Ca sĩ Hà Myo - tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Hà, là một trong những gương mặt trẻ nổi lên nhờ sự phá cách trong âm nhạc, kết hợp dòng nhạc xẩm dân gian...
Bài viết🞄 09/12/2023
Một con người vừa lên ngôi vua đã đánh bại được đội quân Nguyên Mông hùng mạnh nhất thời bấy giờ; một con người đã đưa thời Trần trở thành thời kỳ hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử;...
Bài viết 🞄 09/12/2023
Một con người vừa lên ngôi vua đã đánh bại được đội quân Nguyên Mông hùng mạnh nhất thời bấy giờ; một con người đã đưa thời Trần trở thành thời kỳ hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử;...
Bài viết🞄 05/12/2023
Khi gặp bế tắc, khổ đau trong cuộc sống mà không biết cách giải quyết, nhiều người đã đi xem bói với mong muốn được thoát khỏi tai ương. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều bị “tiền mất tật mang” sau khi đi xem bói.
Bài viết 🞄 05/12/2023
Khi gặp bế tắc, khổ đau trong cuộc sống mà không biết cách giải quyết, nhiều người đã đi xem bói với mong muốn được thoát khỏi tai ương. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều bị “tiền mất tật mang” sau khi đi xem bói.
Bài viết🞄 04/12/2023
Đức vua Trần Nhân Tông tên húy là Khâm, sinh ngày 11/11/Mậu Ngọ (tức 07/12/1258), là con trưởng của vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng hậu...
Bài viết 🞄 04/12/2023
Đức vua Trần Nhân Tông tên húy là Khâm, sinh ngày 11/11/Mậu Ngọ (tức 07/12/1258), là con trưởng của vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng hậu...
Bài viết🞄 04/12/2023
Khoảnh khắc leo lên những dãy núi gồ ghề, băng qua nhiều con đường đầy sỏi đá bằng chân trần, tôi thắc mắc sao thời nay lại có nhiều người vào rừng để sống một cách thiếu tiện nghi, không nhà không cửa như vậy?
Bài viết 🞄 04/12/2023
Khoảnh khắc leo lên những dãy núi gồ ghề, băng qua nhiều con đường đầy sỏi đá bằng chân trần, tôi thắc mắc sao thời nay lại có nhiều người vào rừng để sống một cách thiếu tiện nghi, không nhà không cửa như vậy?