trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Bài viết Phật giáo Pháp âm Nghi lễ Câu chuyện chuyển hóa Truyện tranh Phật giáo Tu học của Tăng chúng Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh Đăng ký khóa tu Tam Tạng Kinh Điển
Sai lầm chọn ngày lành tháng tốt và cách tạo phúc không phụ thuộc ngày giờ

Người Việt thường chú trọng chọn ngày lành tháng tốt để buôn bán, khai trương, cưới xin, xây nhà,... với mong cầu mọi sự suôn sẻ, thuận lợi. Họ coi “ngày giờ” như lá bùa hộ mệnh. Đạo Phật chỉ ra rằng, may mắn hay xui xẻo không nằm ở những con số trên tờ lịch mà do phúc báu của mỗi người. Nếu biết tu thân khẩu ý, gieo những hạt giống thiện lành thì mọi sự được an lành, tốt đẹp.

Xem ngày lành tháng tốt không tránh được rủi ro

Việc xem ngày lành tháng tốt không tránh được vận hạn, xui xẻo vì: 

1. Việc kiêng kỵ ra đường vào mùng 5, 14, 23 không có tác dụng

Dân gian thường quan niệm: Mùng năm, mười bốn, hăm ba - Đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn. Tuy nhiên, có người chọn đi ra ngoài vào những ngày này và nhận thấy mọi việc vẫn an lành.

Kiêng kỵ ra đường vào ngày mùng 5, 14, 23 là điều không đúng (ảnh minh họa)

2. Quan điểm về ngày tốt - ngày xấu chỉ xảy đến với cá nhân mỗi người, không có ngày tốt hay ngày xấu chung cho nhân loại

Người Việt quan niệm ngày 23 âm là ngày kiêng kỵ. Nhưng do lệch múi giờ, vào thời điểm đó, ở Mỹ là ngày 22 âm, vậy nên không thể coi đó là ngày “xấu” ở Việt Nam và ngày “tốt” ở Mỹ. Mặt khác, tai nạn vẫn xảy ra trong những ngày dân gian quan niệm là “tốt”, và ngược lại có nhiều người may mắn vào ngày được coi là “xấu”. Vậy nên, quan điểm ngày tốt, ngày xấu chi phối đến “vận mệnh”, “may rủi” của con người là không đúng. 

3. Phúc báu quyết định phúc họa, không phụ thuộc vào ngày giờ

Trong đạo Phật có nhắc đến chính báo và y báo. Chính báo là con người chúng ta, còn y báo là hoàn cảnh của mình. Chính báo là gốc, là động cơ, là chủ động. Chính báo quyết định y báo, chính báo tốt đẹp thì y báo chắc chắn cũng vậy và ngược lại. 

Phong thủy, may mắn, tài sản,... là y báo của mỗi người, chúng ta không nên đặt nặng những vấn đề đó. Điều quan trọng là mỗi người nên tự thân chăm chỉ tích lũy phúc báu (chính báo). 

Thực hành lời Phật dạy để được an lành, tốt đẹp

Phúc báu rất quan trọng đến sự thành bại của mỗi người, chúng ta không nên chú trọng vào việc chọn “ngày lành tháng tốt” mà nên tu dưỡng: thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện và ý nghĩ điều thiện. Từ đó, chúng ta sẽ có phúc báu, ít bệnh tật, thọ mạng dài lâu, được tài sản, danh tiếng, có uy tín, trí tuệ, được an lành, tốt đẹp, hạnh phúc,.... 

Các việc thiện lành về thân, khẩu, ý mà chúng ta nên thực hành (theo trong kinh Tăng Chi Bộ): 

- Thân: 

+ Không sát sinh, giết người, hại vật mà biết cứu người cứu vật, phóng sinh, giúp đỡ bệnh nhân, chăm sóc người già neo đơn, giúp những người mắc lỗi biết quay về hướng thiện,... 

Chúng ta nên biết giúp đỡ người khác (ảnh minh họa)

+ Không trộm cắp; biết giữ gìn, bảo vệ tài sản cho người, bố thí làm phước giúp đỡ người khó khăn,...

+ Không tà dâm, ngoại tình; gắng sống thủy chung, nghĩa tình. 

- Khẩu:

+ Không nói dối; tập nói lời chân thật, ngay thẳng,...

+ Không nói hai lưỡi gây chia rẽ; tập nói những lời giúp mọi người đoàn kết, hòa hợp, xây dựng tình thân ái,...

+ Không nói lời thêu dệt; tập nói những lời thanh cao giúp mọi người hướng thượng, hướng tới những điều cao quý, nâng tầm giá trị của tâm hồn,...

+ Không nói lời hung ác, chửi rủa, thóa mạ,... khiến người đau khổ, phiền não.

- Tâm ý:

+ Không tham lam, ích kỷ, lợi mình hại người; biết nghĩ đến lợi ích cho số đông,...

+ Không khởi ý nghĩ sân hận, bực bội, oán thù, ganh ghét, đố kỵ,...

+ Không khởi ý nghĩ tà kiến, si mê, bảo thủ, chấp trước,...

Trên đây là những phân tích của Thầy Thích Trúc Thái Minh về sai lầm khi  xem ngày lành tháng tốt. Hy vọng rằng, qua bài viết này, mỗi người sẽ có nhìn nhận đúng đắn, thực hành lời Phật dạy, tu thân khẩu ý để mỗi ngày đều được an lành, hạnh phúc, may mắn. 

Bài liên quan