trực tuyến
Sám hối chuyển hóa | Ngày 06/3/Giáp Thìn

Thứ Ba, 16/4/2024

tức 8/3 Giáp Thìn

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vượt qua lời nói cay độc của mẹ chồng

07/12/2020

41 Lượt xem

Từ xưa đến nay, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu đã trở thành vấn đề đau đầu trong mọi gia đình. Cho dù ở xã hội hiện đại và văn minh, việc tìm cho mình một người mẹ chồng biết thông cảm và sẻ chia thật không dễ dàng gì. Nhiều cô gái khi về làm dâu nhà chồng, phải chịu những lời nói trách móc, xỉa xói của mẹ chồng. Điều đó làm cho mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu ngày được đẩy lên cao trào. Tình trạng hôn nhân đổ vỡ cũng một phần do đó mà ra, hay sự việc những cô dâu khi mang thai bị trầm cảm và dẫn đến những cái kết thật đau lòng. Chính vì vậy, việc giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu là một câu chuyện đáng được quan tâm.

Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe video “Vượt qua lời nói cay độc của mẹ chồng” của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn về các ứng xử trong mối quan hệ gia đình.
---
Câu hỏi:
Con chào Thầy,
Con lấy chồng được hơn 2 năm. Từ khi về nhà chồng, việc gì cũng đến tay con, cứ ngơi tay là mẹ chồng lại chê con lười. Khi con mang bầu, mẹ chồng con còn nói “đừng có vì thế mà lười”, nhưng con nghĩ “dù sao mình cũng là con dâu” nên con cố gắng chịu đựng và cho qua hết. Để giải khuây, con có hẹn bạn bè đi uống nước vài lần. Thấy vậy, mẹ chồng con lại nói con lăng nhăng. Bà còn nói: khi nào cái thai lớn, phải đi xét nghiệm xem có phải cháu của bà hay không, bà nói nhiều lần như vậy khiến cho chồng con cũng sinh nghi. Quá buồn bực với áp lực nhà chồng, cộng thêm vài lần ốm đau, con nghĩ con của con cũng không thể phát triển bình thường được, nên con quyết định phá thai. Nghĩ đến đây, con đau đớn vô cùng!
Kính mong Thầy cho con lời khuyên để vượt qua cơn khó khăn này.

Empty

Video tiếp theo