trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Đăng ký khóa tu Khóa tu mùa hè Bài viết Thư viện kiến thức Câu chuyện chuyển hóa Tu học của Tăng chúng Truyện tranh Phật giáo Giải đáp thắc mắc Videos
Chiếc xe lăn nghĩa tình và hạt giống từ bi nhân mùa Phật đản
An sinh xã hội 16/05/2025

Mỗi mùa Phật đản về, chúng ta lại được nhắc nhớ về mùa yêu thương, một dịp nuôi lớn hạt giống từ bi qua những việc làm thiện lành. 

Hưởng ứng tinh thần từ bi trong dịp Đại lễ Phật Đản PL.2569 – DL.2025, chùa Ba Vàng đã gửi tặng 61 chiếc xe lăn đến những hoàn cảnh đặc biệt. Trong số đó có gia đình anh Phạm Văn Thắng (Khoái Châu, Hưng Yên) – người đàn ông đang từng ngày vật lộn với di chứng nghiêm trọng sau tai nạn, chấn thương sọ não và không còn khả năng đi lại.

Tai nạn bất ngờ, mất hoàn toàn khả năng đi lại 

Hơn 10 tháng trước, một vụ tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến anh Thắng bị chấn thương sọ não, mất hoàn toàn khả năng đi lại. Gia đình anh – vốn sống bằng nghề nông và bán hàng tạp hóa – bị rơi vào khủng hoảng. Vợ anh, chị Trần Thị Hà, buộc phải gác lại công việc để chăm sóc chồng toàn thời gian. Tiền viện phí, chi phí phẫu thuật não và điều trị kéo dài khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

“Số nợ chữa bệnh lên tới vài trăm triệu. May mắn là sau 5 tháng, chú Thắng không cần thở oxy nữa. Nhờ có đạo tràng gần nhà đến trợ duyên tu tập, chú ấy đã dần có chuyển biến tích cực” – Chị Lê Thị Thắm – chị dâu của chị Hà chia sẻ. 

Một món quà, một niềm hạnh phúc 

Hưởng ứng theo Thông bạch của GHPGVN về việc tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội nhân mùa Phật đản, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản tại chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng đã tận tay trao tặng xe lăn tới người bệnh và đại diện các gia đình. Chiếc xe lăn được gửi đến anh Thắng không chỉ để hỗ trợ việc đi lại, mà còn là một món quà chứa đựng tình yêu thương, sự quan tâm và niềm tin từ nhà chùa. 

Chùa Ba Vàng trao tặng xe lăn cho những người có hoàn cảnh đặc biệt trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản

Chị Hà xúc động chia sẻ: “Trước đây, gia đình đã xin được một chiếc xe lăn cũ, nhưng nó khá cao, không thuận tiện cho việc chăm sóc. Giờ nhận được chiếc xe phù hợp từ Thầy trụ trì và chư Tăng; tôi thấy hạnh phúc vô bờ. Mong sớm có một ngày, tôi được đưa chồng về chùa, làm lễ quy y Tam Bảo, tri ân Thầy trụ trì cùng chư Tăng đã giúp đỡ”.

Gia đình chị Hà, anh Thắng nhận được xe lăn mà chùa Ba Vàng gửi tặng

Giữa mùa Phật đản, những món quà như chiếc xe lăn ấy không chỉ nâng đỡ thể chất, mà còn mang theo cả lòng từ bi và sự quan tâm chân thành từ Thầy trụ trì Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, như tiếp thêm sức mạnh để gia đình vượt qua những ngày tháng khó khăn.

Bài liên quan