“Xong vẽ lại đến tô, cắt dán, chúng mình chuẩn bị quà cũng lâu rồi nhỉ? Xem mấy giờ rồi bạn ơi?”
“Đã gần 23h30 rồi! Chúng mình cố gắng thêm một chút nữa để hoàn thành món quà dâng lên tri ân Sư Phụ nhé!”
Và cứ thế từng khâu dần dần được hoàn thiện. Chúng mình tuy bận nhiều công việc và học tập, nhưng vẫn cố gắng tranh thủ thời gian để cùng nhau chuẩn bị món quà đặc biệt dâng tri ân Sư Phụ.
Các bạn có thắc mắc vì sao chúng mình dành nhiều thời gian như vậy để làm quà tri ân Sư Phụ không? Bởi với chúng mình, Sư Phụ là người Thầy vô cùng đặc biệt, người đã từng nói với chúng mình rằng: “Cả cuộc đời này Sư Phụ sẽ là người trông vườn, ươm vườn trí tuệ cho tuổi trẻ”.
Nhờ tình yêu thương ấy mà Tuổi trẻ chúng mình ngày càng trưởng thành, vững vàng hơn và biết cách đối diện, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Gửi đến các hình ảnh chúng mình dâng quà và liên hoan tri ân Sư Phụ tại “Nhà”. Chúc các bạn sớm về “Nhà” giống chúng mình, để cảm nhận được tình yêu thương từ Sư Phụ nhé!
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên. Kính mời quý nhân dân Phật tử đón xem!
07/05/2024 361
Xem thêm
|Bạch Đằng Giang - Hải Phòng| Chuyến tham quan ý nghĩa, mừng ngày thống nhất đất nước
Ba Đình - Hà Nội: Tuổi trẻ Ba Vàng thăm lăng Bác nhân kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước
Thăm nhà tù Hỏa Lò - Tuổi trẻ vun bồi tâm biết ơn Tổ quốc
Tuổi trẻ Ba Vàng - Cùng em học tốt
Bạn có muốn cảm nhận sự bình yên này giống chúng mình không?