trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
20/11: Phật tử chùa Ba Vàng đồng tâm tri ân tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - người Thầy khả kính
Tin tức khác 18/11/2021

“Ân nặng tình sâu, nghĩa trên Thầy
Người mang ánh sáng soi trần thế
Lái chuyến đò xanh bến bờ này
Đò đến vinh quang nơi đất lành…”

Từ xưa đến nay, nghĩa thầy trò vẫn luôn là tình cảm cao đẹp và đáng quý. Đặc biệt, trong đạo Phật, đối với mỗi người đệ tử thì người Thầy dạy đạo cho mình là người phải kết duyên với mình từ rất nhiều kiếp trước và bằng tâm hy sinh, cho đi mà không mong cầu nhận lại.

Nhân mùa Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa đã đại diện cho các Phật tử, các bạn trẻ CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng và các em nhỏ CLB La Hầu La bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - người Thầy sẵn sàng xả thân mạng vì hạnh phúc chúng sinh.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tôn đức Tăng hoan hỷ đón nhận tấm lòng tri ân của các Phật tử trong ngày 20/11

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tôn đức Tăng hoan hỷ đón nhận tấm lòng tri ân của các Phật tử trong ngày 20/11

Cảm niệm ân đức cao tột từ hạnh nguyện nơi Sư Phụ Phật tử Phạm Thị Yến xúc động dâng lời tri ân: “Nhân ngày kính tri ân các nhà giáo, mọi người ở thế gian đều nhớ và biết ơn tới thầy cô giáo đã trao truyền cho mình kiến thức trong cuộc đời.

Nhưng chúng con là những người học đạo, ít nhiều biết về nhân duyên quả, chúng con không biết bao nhiêu kiếp trước Sư Phụ đã vì kết duyên với chúng con mà xả thân mình, có khi cả tính mạng mà Sư Phụ cũng chẳng hề lấy sự đền ơn. Cho nên con xin phép không nói câu đền ơn, mà nói đúng sự thật chúng con được hạnh phúc thì Sư Phụ hạnh phúc, chúng con được an vui thì Sư Phụ được an vui, chúng con được giải thoát thì Sư Phụ toại nguyện. Tất cả chúng con xin quỳ gối đảnh lễ tri ân Người. Trong nhiều kiếp của chúng con và rồi nhiều kiếp về sau nữa, chắc chắn trong nhân duyên này, Sư Phụ sẽ làm Thầy của chúng con cho tới ngày mà Sư Phụ được toại nguyện, chúng con được giải thoát. Và cho dù khó khăn, chướng ngại, chúng con quyết trở thành những người đệ tử theo mong nguyện của Sư Phụ, đó là phải đạt được hạnh phúc và vào dòng giải thoát”.

Phật tử Phạm Thị Yến đại diện cho hàng Phật tử gửi lời tri ân kính dâng tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Phật tử Phạm Thị Yến đại diện cho hàng Phật tử gửi lời tri ân kính dâng tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Những giọt nước mắt tri ân của Phật tử khi nhớ nghĩ đến những sự cho đi, hy sinh mà không cần nhận lại của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Những giọt nước mắt tri ân của Phật tử khi nhớ nghĩ đến những sự cho đi, hy sinh mà không cần nhận lại của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Tri ân nối tiếp tri ân, Phật tử Phạm Thị Yến cùng một số các Phật tử tại chùa đã dâng những lẵng hoa tươi thắm, những câu hát tri ân cúng dường tới Người.

Đặc biệt, bài hát “Tri ân Sư Phụ kính yêu” được sáng tác bởi các Phật tử Xa Xứ chùa Ba Vàng thể hiện rằng dù khoảng cách địa lý xa xôi, dù trái lệch múi giờ trái đất,... nhưng những người con xa xứ vẫn luôn hằng hướng tâm tri ân và yêu kính tới Người. Bởi Sư Phụ là người luôn nâng đỡ, dìu dắt chúng sinh giúp họ bớt đau khổ để được hưởng chân hạnh phúc trong kiếp này và nhiều kiếp về sau, hướng đến lợi ích thù thắng là liễu thoát luân hồi sinh tử.

Những câu hát, giai điệu tri ân vang lên được các Phật tử cung kính cúng dường tới Sư Phụ

Những câu hát, giai điệu tri ân vang lên được các Phật tử cung kính cúng dường tới Sư Phụ

Tiếp đến, với lòng thành kính của những người học trò đối với những người Thầy, các bạn trẻ trong CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng đã dành những lời ca, tiếng hát dâng lên kính tặng trên Sư Phụ. Những giai điệu của bài hát “Tuổi trẻ khám phá vườn tâm” như một lời khẳng định thế hệ trẻ Ba Vàng sẽ luôn luôn sống có lý tưởng, có trí đức, sống xứng đáng với tâm nguyện mà Sư Phụ đã dành cho thế hệ trẻ. Từ đó lan tỏa đến muôn nơi để nhiều người cảm nhận được nghĩa thâm sâu của tình thầy trò quý báu vô cùng.

CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng hướng tâm tới tri ân Sư Phụ - người Thầy luôn dìu dắt các bạn khám phá và chăm sóc mảnh vườn tâm

CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng hướng tâm tới tri ân Sư Phụ - người Thầy luôn dìu dắt các bạn khám phá và chăm sóc mảnh vườn tâm

Là một thế hệ mầm non tương lai của đất nước, ngay từ nhỏ các bé trong CLB La Hầu La đã được thực hành tâm tri ân và đền ân qua việc làm đó là tự tay trang trí, vẽ những tấm thiệp chúc mừng với dòng chữ “Kính yêu Sư Phụ” để cúng dường tới Người. Những món quà tuy nhỏ nhưng chất chứa trong đó là cả bầu trời biết ơn mà thế hệ búp măng non dâng kính tặng Sư Phụ.

Phật tử Phạm Thị Yến và đại diện các bé trong CLB La Hầu La hạnh phúc khi chụp ảnh lưu niệm cùng Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Phật tử Phạm Thị Yến và đại diện các bé trong CLB La Hầu La hạnh phúc khi chụp ảnh lưu niệm cùng Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Phật tử nhí CLB La Hầu La dâng tặng Sư Phụ tấm thiệp do chính tay các bé chuẩn bị

Phật tử nhí CLB La Hầu La dâng tặng Sư Phụ tấm thiệp do chính tay các bé chuẩn bị

Khi nhận được món quà ý nghĩa từ các bé CLB La Hầu La, Sư Phụ vô cùng hoan hỷ và hạnh phúc

Khi nhận được món quà ý nghĩa từ các bé CLB La Hầu La, Sư Phụ vô cùng hoan hỷ và hạnh phúc

Trong không khí xúc động và lắng đọng, Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa - Phật tử Phạm Thị Yến bày tỏ: “Chúng con xin hứa sẽ tinh tấn tu hành, nếu ở tại gia sẽ làm những việc phù hợp với người cư sĩ tại gia để được an vui và góp phần làm xã hội trở nên tốt đẹp hơn nhờ áp dụng giáo lý của Đức Phật. Đồng thời, chúng con cũng dùng sức lực nhỏ bé của mình để truyền tải Phật Pháp, bảo hộ cho Tăng đoàn đúng như lời Đức Phật chỉ dạy đó là người cư sĩ tại gia phải hộ độ cho chư Tăng, phải tiếp nối chư Tăng giữ gìn Tam Bảo ở thế gian. Bởi lẽ Tam Bảo ở thế gian thì những người Thầy ở trong đạo sẽ xuất hiện và cứu khổ cho chúng sinh”.

Đón nhận những tình cảm chân thành từ quý Phật tử, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Đối với người Thầy phải biết tự mình tu dưỡng, giữ mình, làm gương giáo dưỡng cho đệ tử, còn với người đệ tử phải biết yêu kính Thầy, yêu kính Pháp. Chính điều đó sẽ xây dựng nên đạo lý thầy trò lớn mạnh và hình thành biết bao hạt giống Bồ Đề tốt đẹp trong đời. Đại diện cho các Phật tử, Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã dâng lời tác bạch, mong mỏi Sư Phụ sẽ đồng hành cùng đại chúng nhiều đời nhiều kiếp. Sư Phụ chắc chắn không bao giờ rời bỏ đại chúng, bởi Sư Phụ có tâm nguyện giống Bồ Tát Địa Tạng Vương, đó là dù còn một chúng sinh chưa thành Phật thì nguyện tiếp tục đồng hành để dẫn dắt chúng sinh đến khi thành Phật. Và Sư Phụ nguyện suốt đời này và muôn kiếp về sau sẽ là người chăm sóc, tưới tẩm “cây tình cảm” trong đạo để tình thầy trò, pháp lữ được tươi tốt, nở hoa kết trái, đó chính là giác ngộ giải thoát”.

Đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng hạnh phúc khi chụp ảnh kỷ niệm cùng Sư Phụ và chư Tôn đức Tăng

Đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng hạnh phúc khi chụp ảnh kỷ niệm cùng Sư Phụ và chư Tôn đức Tăng

Chúng con kính chúc Sư Phụ luôn luôn mạnh khỏe, trụ thế sa bà dài lâu để mãi là nơi nương tựa cho chúng con trên bước đường tầm cầu giác ngộ giải thoát, cập bến bờ chân hạnh phúc.