Chẳng còn mấy ngày chủ nhật nữa là Tết. Những ngày cuối năm, deadline nhiều hơn hẳn, ai nấy cũng tất bật xử lý công việc để kịp trở về quê ăn Tết.
Tuổi trẻ chúng mình cũng vậy, nhưng không vì thế mà chúng mình ngại làm việc thiện lành, ngại gieo trồng phước báu. Vừa qua, chúng mình cùng nhau trở về Nhà lớn làm phận sự công đức, chuẩn bị lá bồ đề mang điều ước công danh, hạnh phúc để trang trí cho dịp Tết nguyên đán. Tuy công việc mỗi người khác nhau, người tô màu giấy, người vẽ lá bồ đề, người cắt giấy, người viết điều ước,... nhưng trông ai cũng hoan hỷ, hạnh phúc.
Trở về Nhà lớn, gặp những người anh em trong Câu lạc bộ, rồi cùng nhau làm phận sự công đức cảm giác bình yên, như trút được phần nào sự lo lắng, áp lực cho những deadline căng thẳng.
Một ngày làm phận sự, chúng mình chiêm nghiệm được rằng: Hóa ra, trong những lúc bận rộn mình cũng có thể tranh thủ để cảm nhận hạnh phúc một chút như thế.
? [TRỰC TIẾP] Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên. Kính mời quý nhân dân Phật tử đón xem!
07/05/2024 202
Xem thêm
|Bạch Đằng Giang - Hải Phòng| Chuyến tham quan ý nghĩa, mừng ngày thống nhất đất nước
Ba Đình - Hà Nội: Tuổi trẻ Ba Vàng thăm lăng Bác nhân kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước
Thăm nhà tù Hỏa Lò - Tuổi trẻ vun bồi tâm biết ơn Tổ quốc
Tuổi trẻ Ba Vàng - Cùng em học tốt
Bạn có muốn cảm nhận sự bình yên này giống chúng mình không?