trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
9 Đôi tân lang, tân nương hạnh phúc trong lễ Hằng Thuận tại chùa Ba Vàng

“Chung xây tương lai, nơi con quy y
Trước chư Phật Tổ, trước chư Thánh Hiền.
Cho con nên đôi, cho con an vui
Dẫu con nghèo khó chúng con không rời
Tâm không đua tranh, tâm không si mê
Xiển dương Phật pháp, rắc gieo nhân lành
Cho con hân hoan, cho con ca vang
Khúc ca hạnh phúc thỏa bao chờ mong.”
_Hằng Thuận Kết Duyên_

Lễ hằng thuận từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa vô cùng độc đáo, mang lại nhiều giá trị to lớn trong đạo Phật. Lễ hằng thuận tại chùa không chỉ đem lại niềm vui chân thật, quý báu cho các tân lang, tân nương mà còn giúp cho họ hiểu thêm về nghĩa vợ tình chồng thủy chung, son sắt, hiểu về chữ hiếu với cha mẹ qua lời căn dặn của Sư Phụ và chư Tăng. Đặc biệt, các bạn trẻ được kết duyên lành với Phật pháp, hướng tới xây dựng hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng. Ngày 09/10/2019 (tức 11/9 Kỷ Hợi), các gia đình đã hội đủ duyên lành về chùa Ba Vàng cầu thỉnh Sư Phụ và chư Tăng tác Lễ hằng thuận. Với một chương trình ý nghĩa sâu sắc, chín đôi bạn trẻ đã rất hoan hỷ khi cảm nhận được giá trị to lớn về bổn phận của mình trong dựng xây tổ ấm hạnh phúc theo lời Phật dạy.

9 đôi tâng lang, tân nương tổ chức Lễ hằng thuận tại chùa Ba Vàng

9 đôi tâng lang, tân nương tổ chức Lễ hằng thuận tại chùa Ba Vàng

Lễ Hằng Thuận từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa vô cùng đặc biệt

Lễ Hằng Thuận từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa vô cùng đặc biệt

Lễ Hằng Thuận Thắm Tình Đạo Vị

Để buổi lễ diễn ra trang nghiêm và đúng với tinh thần Phật giáo, bác Quách Đình Trọng, đại diện cho cha mẹ các đôi tân lang, tân nương dâng lời tác bạch: “Kính bạch Sư Phụ, các cháu vì có duyên từ kiếp trước, nay duyên xưa gặp lại kết thành đôi lứa. Hôm nay, chúng con thành kính đối trước Tam Bảo cùng chư Tôn Đức, cung thỉnh các quý Thầy, vì lòng từ bi mà tác Lễ hằng thuận cho các đôi tân lang, tân nương được ân chiêm công đức”.

Cha mẹ, cùng thân hữu của các tân lang, tân nương quỳ gối đối trước chư Tôn Thiền Đức để dâng lời tác bạch

Cha mẹ, cùng thân hữu của các tân lang, tân nương quỳ gối đối trước chư Tôn Thiền Đức để dâng lời tác bạch

Trước lời bạch thỉnh chân thành, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã từ bi ban đạo từ: Chùa Ba Vàng tổ chức Lễ hằng thuận cho đến bây giờ đã hơn 11 năm. Thầy vẫn nhớ một kỉ niệm làm lễ cho mười cặp và năm nay (2019) làm lễ cho chín cặp. Đây cũng là nhân duyên rất đặc biệt. Lễ hằng thuận là nghi lễ được Phật giáo phát triển, nhằm mục đích giúp cho quần chúng nhân dân được kết duyên thiện lành với Phật Pháp. Đặc biệt là đem phúc lành cho các cặp đôi khi làm Lễ hằng thuận tại chùa. Thông qua buổi lễ, các tân lang, tân nương được hiểu lời Phật dạy, ứng dụng vào cuộc sống, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, an vui”. Sư Phụ cũng giải thích thêm nghĩa của Lễ hằng thuận: “Hằng có nghĩa là thường hằng, mãi mãi. Thuận có nghĩa là thuận hòa. Hôm nay, 18 gia đình đưa các cháu về đây làm Lễ hằng thuận để mong cầu phúc báu từ nơi ruộng phước điền Tam Bảo. Các Thầy rất hoan hỷ khi những điều thiện, điều cao quý được nhân rộng”.
Tiếp tục buổi lễ là phần chư Tăng niêm hương, bạch Phật, cầu thỉnh Tam Bảo chứng minh. Với tấm lòng thành kính, chín cặp tân lang, tân nương nghiêm trang nối tiếp nhau với những lẵng hoa tươi thắm dâng lên cúng dường Tam Bảo, nguyện cầu sống chung thủy, hạnh phúc bên nhau.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tôn đức Tăng Ni niêm hương bạch Phật

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tôn đức Tăng Ni niêm hương bạch Phật

Những Giọt Nước Mắt Hạnh Phúc Trước Lời Hiếu Ngôn

Trong buổi Lễ hằng thuận long trọng và tràn đầy cảm xúc, chín đôi tân lang, tân nương đối trước bàn sinh ân quỳ gối, chắp tay lễ tạ ân cha mẹ. Có lẽ từ thuở còn tấm bé, mỗi bạn chưa từng được đảnh lễ cha mẹ - hai đấng sinh thành có ơn dưỡng dục sâu dày. Vậy nên, nghi thức đảnh lễ cha mẹ mang ý nghĩa vô cùng lớn lao khi hướng tới ân đức sinh thành, dưỡng dục, lo lắng bảo bọc cho con đến lúc trưởng thành. Tấm thân này đều là từ nơi cha mẹ, là giọt máu, là khúc ruột của cha mẹ. Cha mẹ yêu thương con như trời cao, biển rộng. Khi con đau bệnh, thân thể không vẹn toàn là tâm của cha mẹ còn đau hơn gấp nhiều lần. Vậy nên người con phải luôn hiểu, nguyện ghi nhớ suốt cuộc đời và muôn kiếp về sau. Khi nhớ về công ơn sâu dày đó, mỗi người phải luôn tự nhủ sống trọn vẹn lòng hiếu thảo; đừng bao giờ làm buồn khổ cha mẹ; đừng bao giờ làm nước mắt cha mẹ rơi.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm chứng dự buổi Lễ hằng thuận

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm chứng dự buổi Lễ hằng thuận

Sư Phụ cũng dành lời căn dặn các bạn trẻ: “Mong các con trỗi dậy được tâm hiếu hạnh. Các con phải dâng lên cha mẹ với tất cả tấm lòng mình. Như trong kinh Báo hiếu, Đức Phật dạy: Dù đem thân này gánh cha, gánh mẹ đi giáp núi Tu di cũng chưa báo hiếu được. Vì cha mẹ yêu các con hơn cả chính mình”.
Những lời hiếu ngôn Sư Phụ ban cho chín cặp vợ chồng không chỉ lấy đi nước mắt của tân lang, tân nương mà còn chạm vào trái tim những bậc làm cha mẹ. Bởi lẽ, Lễ hằng thuận chính là nơi có thể nói hết được tình yêu của cha mẹ với các con và cũng là lúc các con thấu hiểu được sự hy sinh to lớn ấy.

Tân lang, tân nương đầu thành đảnh lễ tri ân công đức của hai đấng sinh thành

Tân lang, tân nương đầu thành đảnh lễ tri ân công đức của hai đấng sinh thành

Những Lời Chia Sẻ Chân Thành Của Tân Lang, Tân Nương

Lễ hằng thuận khép lại, mang theo những cảm xúc chân thật vẫn còn vẹn nguyên trong lòng chín đôi vợ chồng và những người bạn trẻ tham dự. Trò chuyện với chúng tôi, cặp đôi Hải Đăng - Thiên Trang hạnh phúc chia sẻ: “Mình thật may mắn được biết Phật pháp và luôn tin vào sự tu tập của chư Tăng chùa Ba Vàng. Khi tu học tại chùa, mình từng được tham dự Lễ hằng thuận. Đó là nhân duyên mình quyết định tổ chức Lễ hằng thuận tại chùa. Mình thực sự rất cảm động với những điều mới và bổ ích trong buổi lễ. Lễ hằng thuận giúp người con nhớ ơn cha mẹ và sống có trách nhiệm với lòng hiếu thảo - điều mà mọi người thường lãng quên. Những lời Thầy giảng về chữ hiếu mình thấy rất cần được phổ biến rộng rãi trong giới trẻ. Qua buổi lễ, mình xin cảm ơn bố mẹ đã sinh thành và nuôi mình khôn lớn. Mình cũng xin thành kính gửi lời tri ân đến quý Thầy và ban tổ chức đã giúp cho buổi Lễ hằng thuận rất trang trọng và thiêng liêng ngày hôm nay.”

Cô dâu - chú rể dâng lãng hoa tươi thắm cúng dường lên ngôi Tam Bảo

Cô dâu - chú rể dâng lãng hoa tươi thắm cúng dường lên ngôi Tam Bảo

Về chùa tham dự buổi lễ còn có các anh em, bạn bè đồng trang lứa của các vợ chồng trẻ. Có lẽ ai cũng hoan hỷ và mang trong mình những cảm xúc riêng biệt. Với nội dung chương trình rất ý nghĩa và giá trị chân thực, Lễ hằng thuận đã đem lại “sức sống mới” đối với xã hội ngày nay. Những điều mà các bạn trẻ chưa hiểu về chữ hiếu với cha mẹ, về tình nghĩa vợ chồng đều được giải đáp trong buổi lễ. Đây cũng là nhân duyên tốt lành để nhiều người biết và sống trong ánh sáng nhiệm màu của Phật pháp.

Đôi bạn trẻ - là bạn của cô dâu - chú rể cũng về tham dự buổi lễ

Đôi bạn trẻ - là bạn của cô dâu - chú rể cũng về tham dự buổi lễ

Họ hàng và đồng nghiệp của các đôi tân lang và tân nương cũng rất hoan hỷ khi được tham dự buổi lễ Hằng thuận

Họ hàng và đồng nghiệp của các đôi tân lang và tân nương cũng rất hoan hỷ khi được tham dự buổi lễ Hằng thuận

Hy vọng rằng qua lời Sư Phụ giáo dưỡng, chín đôi tân lang, tân nương sẽ hiểu và thực hành lời Phật dạy để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn. Mỗi bạn sẽ trở thành Phật tử thuận thành, góp phần xây dựng gia đình thuận hòa, giúp cho xã hội an bình, đất nước phồn vinh và tươi đẹp.

Hạnh Liên