Tối 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn, trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, chùa Ba Vàng lung linh tỏa sáng rực rỡ. Chương trình chào đón giao thừa diễn ra ấm áp, trang nghiêm, ấn tượng; thu hút nhiều Phật tử, Nhân dân, du khách thập phương tham dự.
Lễ đón giao thừa tại Nhà lớn Ba Vàng diễn ra với nhiều chương trình như: Tụng kinh sám chuyển hóa cuối năm, Dâng hương cúng Tổ, Dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, Vui xuân cùng Phật Pháp, Tạ Pháp cuối năm, Phát lộc đầu xuân. Trong đó đặc biệt ấn tượng là lễ “Đón giao thừa - Chào xuân Ất Tỵ 2025”.
Khi đồng hồ điểm 00:00 - thời khắc giao thừa thiêng liêng, tiếng chuông trống bát nhã rền vang cả núi rừng Thành Đẳng.
Tứ chúng chùa Ba Vàng đồng hướng tâm về Tam Bảo, niêm hương bạch Phật và tụng kinh Điềm Lành cầu an đầu năm. Sư Phụ gửi lời chúc Tết tới Tăng Ni, Phật tử; chào đón năm mới Ất Tỵ với nhiều niềm tin và hy vọng, hướng tới những điều thiện lành trong cuộc sống.
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã có những lời chỉ dạy chư Tăng Ni, Phật tử trong năm rắn. Theo lịch sử Phật giáo, rắn là loài vật xuất hiện nhiều trong các điển tích. Sau khi thành đạo vào tuần lễ thứ sáu, Đức Thế Tôn đang thiền tọa dưới cội cây Long Hoa thì trời đổ mưa lớn. Ngay khi đó, rắn thần Muchalinda đã xuất hiện lấy thân mình quấn quanh Đức Thế Tôn bảy vòng, dùng mang và đầu làm tàn lọng để che mưa cho Đức Phật. Điều đó thể hiện rằng, dẫu là loài rắn cũng biết cung kính và bảo vệ cho Phật Pháp; khi một người thành Phật thì Thiên Long, Dạ Xoa đều trở thành Hộ Pháp hộ trì cho Tam Bảo.
Bên cạnh đó, rắn cũng lại được đặt tên cho ba độc là tham, sân, si. Ba độc này ở ngay trong tâm con người, vấy bẩn tâm, làm tâm con người bị ô nhiễm. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:
“Tâm dẫn đầu các Pháp
Tâm làm chủ tâm tạo
Nếu với tâm ô nhiễm
Nói lên hay hành động
Khổ não bước theo sau
Như xe theo vật kéo”.
Vậy nên, Đức Phật dạy đệ tử tu hành cũng là để diệt trừ ba độc, bỏ hết mọi việc ác, vâng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Nếu mỗi con người làm được như lời Đức Phật dạy thì nay vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui,...
Vì vậy, sang năm Ất Tỵ, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh mong muốn Tăng Ni, Phật tử hãy cùng nhau phát tâm tinh tấn tu hành, biến rắn ác thành rắn hộ trì, chuyển ba độc thành ba giải thoát. Nguyện cầu thế giới hòa bình, ánh sáng Phật Pháp lan tỏa khắp muôn nơi, các quốc gia sống hòa hợp các dân tộc, đoàn kết, yêu thương và không còn chiến tranh chia rẽ; nguyện lòng người rộng mở, biết tha thứ và sẻ chia, cùng nhau xây dựng một thế giới đầy từ bi an lạc.
Đặc biệt, nhân dịp đầu xuân, Sư Phụ cũng thay mặt cho Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng gửi lời chúc tốt đẹp tới chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Chương trình Đón giao thừa chào Xuân Ất Tỵ 2025 đã khép lại trong niềm hân hoan, hạnh phúc của quý Nhân dân, Phật tử. Kính chúc quý vị năm mới bình an, hạnh phúc, thành công!
Nhà có tang có được đi chùa không? | Thầy Thích Trúc Thái Minh
Bố mẹ con nói nhà có tang sự thì không được đi lễ chùa, nên không cho con đi. Vậy con thưa Thầy có phải như thế không ạ?...
04/01/2025 1113
Xem thêm
Trải nghiệm Tết truyền thống tại chùa Ba Vàng: Chợ quê, trò chơi dân gian và hơn thế nữa
Xin chữ đầu xuân - Nâng niu hồn xưa dân tộc
Khám phá nét xuân xưa nhân ngày đầu năm
Xin lời Phật dạy đầu năm – Khởi đầu an lành cho cả năm
| Xuân 2025 | Những góc “check - in” ảnh Tết cực đẹp không thể bỏ lỡ tại Nhà lớn