trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Ăn không đúng bữa - ngủ không đúng giờ… Nhưng họ vẫn cảm thấy đủ đầy
CLB Cúc Vàng 23/06/2022

Để có được những bữa cơm ngon bổ dưỡng, để có được những buổi sinh hoạt vui nhộn cho hơn 3000 bạn khóa sinh, những người phụng sự đã không quản ngại vất vả mà làm việc hết mình.

Nhưng có thể ít ai biết rằng, đằng sau những điều đó họ đã làm thế nào? Cùng theo chân chúng tôi nhìn lại hành trình sau 7 ngày…

Ăn không đúng bữa - ngủ không đúng giờ

3 giờ 30 phút sáng, mặt trời vẫn chưa xuất hiện, khi các bạn khóa sinh đang say giấc nồng thì những ánh đèn nơi căn bếp chốn già lam Ba Vàng đã rạng tỏ trên núi Thành Đẳng.

Bên trong căn bếp, đan xen với hình ảnh những người phụng sự đang cần mẫn làm việc là âm thanh phân chia nhau từng khâu, cùng nhau phối hợp để hoàn thành công việc tốt nhất. Vậy nên có ngày dù chỉ ngủ 4-5 tiếng đồng hồ nhưng họ vẫn cố gắng tinh tấn, không mệt mỏi bởi đã có “cuộc hẹn” với các bạn khóa sinh thân yêu.

Các Phật tử chăm chú làm việc

Các Phật tử chăm chú làm việc

Ở một góc nhỏ khác, việc làm bánh vẫn đang diễn ra

Ở một góc nhỏ khác, việc làm bánh vẫn đang diễn ra

Song song với đó, ở khu vực sinh hoạt của hơn 3000 khóa sinh, các cô bác ban hành đường cũng đang vận chuyển những vận dụng cần thiết để kịp chuẩn bị cho bữa sáng được chu toàn nhất. Các công việc được tiến hành nhanh chóng nhưng rất uyển chuyển và đặc biệt là vẫn giữ được không gian yên tĩnh, đảm bảo giấc ngủ cho các bạn nhỏ đang say giấc.

Các Phật tử cẩn thận vận chuyển nguyên liệu trong đêm

Các Phật tử cẩn thận vận chuyển nguyên liệu trong đêm

Những chồng bát được sắp xếp ngay ngắn

Những chồng bát được sắp xếp ngay ngắn

Cô bảo vệ tranh thủ nghe Pháp trước khi gọi các bạn khóa sinh thức dậy

Cô bảo vệ tranh thủ nghe Pháp trước khi gọi các bạn khóa sinh thức dậy

Sau một buổi sáng hoạt động, vui chơi các bạn khóa sinh sẽ được thưởng thức bữa cơm ngon, bổ dưỡng từ những đôi bàn tay khéo léo của các cô bác Phật tử. Và sau mỗi bữa ăn, các bạn khóa sinh sẽ được phân chia thành các lớp khác nhau để rửa bát. Nhưng cũng không vì thế mà các cô bác Phật tử, anh chị chủ nhiệm, tình nguyện viên được nghỉ ngơi. Họ vẫn luôn sát cánh với các bạn khóa sinh như hỗ trợ xếp khay cơm, lau sàn, cùng rửa bát…

Rồi sau khi các bạn khóa sinh chìm vào giấc ngủ say để chuẩn bị cho những hoạt động của buổi chiều nhưng những người phụng sự thì lại tranh thủ từng chút để lau dọn khay cơm, sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng, sạch sẽ.

Các cô bác tranh thủ dọn dẹp khi các em khóa sinh say giấc

Các cô bác tranh thủ dọn dẹp khi các em khóa sinh say giấc

Bên canh đó, ở một số lớp, khi các em đi vào giấc ngủ trưa cũng là lúc các anh chị chủ nhiệm, tình nguyện viên bắt đầu bữa cơm của mình. Với họ, những bữa ăn “lệch múi giờ” lúc 13 giờ chiều có lẽ là điều thường nhật…

Chị chủ nhiệm vừa bắt đầu bữa trưa của mình, vừa lặng lẽ nhìn các em ngủ say

Chị chủ nhiệm vừa bắt đầu bữa trưa của mình, vừa lặng lẽ nhìn các em ngủ say

Trong màn đêm tĩnh mịch sau mỗi ngày của khóa tu, “đặc sản” họp đêm để bàn bạc và rút kinh nghiệm có lẽ là điểm nhấn đối với đội ngũ chủ nhiệm, tình nguyện viên. Trên khuôn mặt của họ cũng có chút mệt mỏi, nhưng chỉ là nốt “trầm” tạm thời trong đêm để sáng ngày mai sức trẻ, sự nhiệt huyết ấy lại trở lại để tiếp tục những ngày của khóa tu ý nghĩa.

Khi ban Chủ nhiệm họp bàn là lúc các bạn khóa sinh đã chìm trong giấc ngủ

Khi ban Chủ nhiệm họp bàn là lúc các bạn khóa sinh đã chìm trong giấc ngủ

Mỗi ban một công việc. Nhưng họ vẫn phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng, hòa hợp, tất cả đều mong muốn hoàn thành công việc một cách suôn sẻ nhất, để sớm mai, các bạn khóa sinh sẽ được thức dậy trong sự quan tâm, yêu thương một cách chu đáo nhất.

Nhưng tất cả đều cảm thấy đủ đầy…

Dù một ngày chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng nhưng trên khuôn mặt của những người phụng sự vẫn luôn là nụ cười hạnh phúc. Có lẽ, chính vì tinh thần phụng sự nhiệt huyết ấy đã chiến thắng được sự mệt mỏi trên thân, họ đã cùng làm việc trong sự hòa hợp để tạo ra những điều tuyệt vời nhất cho các bạn khóa sinh khóa tu mùa hè. Cho dù “ăn không đúng bữa, ngủ không đúng giờ”, nhưng họ vẫn luôn đồng hành trong các hoạt động vui chơi, sinh hoạt, thể dục của các bạn khóa sinh. Vì thế, niềm hạnh phúc, hỷ lạc trong dòng tâm của những người phụng sự Tam Bảo vẫn không ngừng “chảy”.

Các cô bác bảo vệ cùng tập thể dục với các bạn khóa sinh

Các cô bác bảo vệ cùng tập thể dục với các bạn khóa sinh

Để có được như vậy, tất cả đều xuất phát từ tâm nguyện rộng lớn của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - người nguyện cả cuộc đời để ươm vườn, gieo trồng những hạt giống Bồ Đề. Bên cạnh đó còn có sự sách tấn, hướng dẫn tận tình từ Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa.

Hy vọng, bài viết trên sẽ giúp quý vị hiểu hơn về tinh thần phụng sự của các anh chị chủ nhiệm và các cô bác Phật tử.

Kính mời quý vị cùng cảm nhận thêm những hình ảnh trên các trang truyền thông để theo dõi những chương trình tiếp theo của Khóa tu mùa hè năm 2022 tại chùa Ba Vàng nhé!

Bài liên quan