Trong hành trình “Con sẽ lớn khôn” tại khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần I năm 2020, chắc hẳn các bạn khóa sinh sẽ không thể quên sự đồng hành của các cô bác Phật tử Ban Hành đường. Với màu áo đặc trưng và tinh thần phụng sự hoan hỷ, các cô bác luôn chăm lo chu đáo cho các khóa sinh trong từng bữa ăn.
Hỗ trợ các bạn khóa sinh trong lúc lấy thức ăn, các Phật tử luôn ân cần dặn dò: “Các con ăn nhiều vào nhé!”, “Các con ăn đủ theo khẩu phần ăn của mình! Nếu thấy chưa no thì các con xin thêm đồ ăn nhé!”
Ân cần, chu đáo, tận tâm với các bạn khóa sinh là vậy! Nhưng ít ai biết rằng, những bữa ăn, giấc ngủ, những buổi họp của các Phật tử Ban Hành đường luôn diễn ra hết sức tranh thủ, khẩn trương để có nhiều thời gian chăm lo cho hơn 3.000 khóa sinh. Ít ai biết rằng, khi các bạn đang vui chơi, sinh hoạt thì các Phật tử vẫn đang cần mẫn với công việc của mình. Dù phải thức khuya, dậy sớm, và đôi lúc cảm thấy vất vả, mệt mỏi nhưng được nhìn thấy các bạn khóa sinh ăn ngon, có sức khỏe tốt tham gia khóa học hè thì các Phật tử đều hoan hỷ và hạnh phúc, có thêm động lực để hoàn thành tốt phận sự của mình.
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Tăng Ni, Phật tử góp phần lưu giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc
Thực tập thiền hành - Cảm niệm ân đức của Tổ sư Ma ha Ca Diếp
Lời dạy ý nghĩa: Việc lập chí lập nguyện trong tu tập là rất cần thiết
Cắt mái tóc xanh gửi lại đời: Các giới tử thế phát xuất gia cầu đạo
Trang nghiêm thời khóa sám hối: Tỉnh thức, quyết chừa bỏ tâm bất thiện