"Lục đạo như một đêm trường
Thái Tử tìm kiếm con đường thoát ra
Ngài chính là Tất Đạt Đa
Con vua Tịnh Phạn nghe mà uy danh
Vào ngày Thái Tử đản sanh
Trăm hoa đua nở vươn cành lên cao
Rung động đến tận trời cao
Cửu long phun nước ngàn sao sáng ngời
Tất cả chúng sinh ở đời
Sinh già bệnh chết kêu trời ích chi
Thái tử bỏ thành ra đi
Tu hành khổ hạnh thoát li luân hồi
Ba a tăng kiếp tu bồi
Công hạnh viên mãn Ngài ngồi tòa sen
Mười phương chư Phật ngợi khen
Bậc Vô Thượng giác trời người ai hơn."
Bài thơ do Phật tử Mai Tài Linh, pháp danh Hạnh Liên sáng tác, kính dâng Đức Thế Tôn nhân kỷ niệm lần thứ 2644 ngày Đức Thế Tôn đản sinh (PL.2564 - DL.2020).
Các bài nên xem:
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
THÔNG BÁO: Lễ Phật đản chùa Ba Vàng PL.2568 - DL.2024
Ấn tượng Lễ cầu an, chúc phúc - Hằng thuận tháng 3/Giáp Thìn
Bồ đề - Mùa lá non: Cảnh sắc an yên trong tiết tháng 4 | Chùa Ba Vàng
Chư Tăng, Phật tử tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh
Rạng rỡ những nụ cười xuân: Du khách nô nức về chùa Ba Vàng lễ Phật