trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Bài giảng: Niết bàn và ai sẽ đắc Niết bàn; Niết bàn là tối thượng lạc và có Phật không?

Ngày 16/8/2016 (tức ngày 14 tháng 7 năm Bính Thân), Phật tử các tỉnh thành lại vân tập về chùa tham dự lễ sám hối cùng thời khóa nghe Pháp.

Ngay sau khi kết thúc thời sám hối, hai hàng Phật tử nam nữ chấp tay trang nghiêm với lòng thành kính đồng niệm Phật cung thỉnh Thầy Trụ Trì quang lâm Đại hùng Bảo Điện ban bố cho những dòng sữa pháp của Phật.

Chư Tăng và Phật tử trong thời khóa sám hối.

Chư Tăng và Phật tử trong thời khóa sám hối.

Đại chúng xếp hàng trang nghiêm chắp tay thành tâm sám hối.

Đại chúng xếp hàng trang nghiêm chắp tay thành tâm sám hối.

Bạn nhỏ chắp tay cung kính trong khi sám hối.

Bạn nhỏ chắp tay cung kính trong khi sám hối.

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng cho đại chúng bài kinh nào?

Hôm nay, Thầy tiếp tục thuyết giảng câu hỏi số 45: "Nước dựa vào khí” trong bộ Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Trong bài giảng thầy phân tích cụ thể về “Đất dựa vào nước, nước dựa vào khí, khí dựa vào hư không” các thể đặc, lỏng, hơi, chân không nương tựa nhau.

Phật tử cung nghinh Thầy Thích Trúc Thái Minh quang lâm Pháp tòa.

Phật tử cung nghinh Thầy Thích Trúc Thái Minh quang lâm Pháp tòa.

Buổi thuyết giảng được Thầy giảng tiếp câu hỏi số 46 với chủ đề: “Niết bàn”. Niết bàn chính là diệt, tịch diệt, một trạng thái ngưng nghỉ và vắng lặng. Chúng sinh mải quẩn quanh trong lục đạo luân hồi, mải chìm đắm giữa dòng ái dục. Các bậc Thinh Văn A-la-hán, nhờ có sự tu tập, do nhờ có trí tuệ nên các Ngài đã thoát khỏi sự chi phối của căn trần, đã liễu ngộ sinh tử, không còn trôi dạt trong 3 cõi 6 đường, đã chấm dứt ái dục, mọi nguyên nhân của phiền não đều ngưng nghỉ, vắng lặng. Niết bàn không phải trú xứ, cõi giới nào khác nó là trạng thái tâm chúng ta khi nó đã diệt hết phiền não, phiền não không sinh ra được nữa, vắng bóng phiền não lúc đó gọi là tâm niết bàn hay trạng thái niết bàn gọi ngắn gọn là Niết bàn. Vậy ai sẽ đắc Niết bàn?

Đại chúng cung kính chắp tay cung nghinh Thầy Thích Trúc Thái Minh.

Đại chúng cung kính chắp tay cung nghinh Thầy Thích Trúc Thái Minh.

Thầy Thích Trúc Thái Minh đảnh lễ Tam Bảo.

Thầy Thích Trúc Thái Minh đảnh lễ Tam Bảo.

Người nào thực hành đúng chánh pháp, giác ngộ những pháp mà bậc trí tuệ đã giác ngộ, biết chắc những pháp mà bậc trí tuệ đã biết chắc, dứt bỏ những pháp mà bậc trí tuệ đã dứt bỏ, tiến hành những pháp mà bậc trí tuệ đã tiến hành, thấy rõ những pháp mà những bậc trí tuệ đã thấy rõ, người ấy mới đắc được Niết bàn. Vậy làm sao biết Niết bàn là tối thượng lạc?

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp, đại chúng chăm chú lắng nghe.

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp, đại chúng chăm chú lắng nghe.

Nghe tiếng kêu la, than khóc quằn quại đau đớn của những nạn nhân bị chặt tay, chặt chân biết được sự đau khổ của họ cũng như thế dầu chưa chứng đắc Niết bàn, nghe những vị thánh nhân A-la-hán nói lại và thấy đời sống thanh tịnh, an lạc, an vui của họ nên biết Niết bàn là tối thượng lạc.

Khép lại bài giảng Thầy chia sẻ chủ đề: “Có Phật không?”. Có những thứ tận mắt không nhìn thấy nhưng được ghi chép qua sách và những người đã từng thấy. Đức Phật là có thật vì kinh sách, bia ký còn ghi chép sử tích và giáo pháp của ngài, lại còn nhiều vị Thánh Tăng A-la-hán kể lại nữa.

Phật tử lắng nghe những lời Pháp nhũ từ Thầy Thích Trúc Thái Minh.

Phật tử lắng nghe những lời Pháp nhũ từ Thầy Thích Trúc Thái Minh.

Đại diện Phật tử thành kính dâng lời tạ Pháp.

Đại diện Phật tử thành kính dâng lời tạ Pháp.