Bão Yagi đi qua không chỉ mang đến những mất mát về vật chất mà còn để lại những vết thương lòng sâu sắc cho đồng bào vùng lũ. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam nói chung và Phật tử nói riêng lại càng được tỏa sáng.
Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, các Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã nhanh chóng thực hiện các hoạt động quyên góp, cứu trợ tại các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai,... Những nhu yếu phẩm thiết yếu như: Gạo, ruốc, lạc rang, nước uống, những suất cơm... được chuẩn bị và chuyển đến tận tay bà con vùng lũ. Mỗi gói quà trao đi là một lời động viên, một niềm an ủi đối với những người đang gặp khó khăn.
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nhu yếu phẩm, các Phật tử còn tham gia vào công tác khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ bà con dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường. Những hành động thiết thực này đã góp phần mang lại niềm vui, sự ấm áp cho những người dân vùng lũ.
Trong những ngày tháng khó khăn, tình người đã sưởi ấm biết bao trái tim. Tin rằng, với sự chung tay của cả cộng đồng, bà con nhân dân sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên. Kính mời quý nhân dân Phật tử đón xem!
07/05/2024 2615
Xem thêm
Chung sức, đồng lòng ngày đêm đắp đê chống lũ
Bếp lửa tình người giữa mùa bão lũ
Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh!
Thành phố Hồ Chí Minh: Phật tử chung tay làm đẹp môi trường
Cùng nhau làm đẹp cảnh quan khu rừng thiền tại chốn già lam Ba Vàng