trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Bài viết Phật giáo Pháp âm Nghi lễ Câu chuyện chuyển hóa Truyện tranh Phật giáo Tu học của Tăng chúng Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh Đăng ký khóa tu Tam Tạng Kinh Điển
Bất cộng trụ: Trọng tội làm mất phẩm chất người xuất gia và cách sám hối

Trong giới luật Phật giáo, bất cộng trụ là trọng tội nặng nề của người xuất gia, người phạm lỗi sẽ mất phẩm chất tu hành, không được sống chung cùng Tăng chúng nữa vĩnh viễn trong kiếp này không được xuất gia lại

Dù vậy, với lòng từ bi của Đức Phật, Ngài đã mở ra hy vọng dành cho người phạm tội bất cộng trụ qua cách thực tập sám hối đúng Pháp, có cơ hội tiếp tục tu tập để chuyển hóa tội báo về sau. Tuy nhiên, nếu xin tu lại (do không biết mình phạm tội và nghĩ mình vẫn còn thanh tịnh), người này cũng không thể đắc thành đạo quả trong kiếp hiện tại. 

Để hiểu hơn về bất cộng trụ và cách tu tập khi lỡ phạm tội, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua kinh Mi Tiên Vấn Đáp trong bài viết dưới đây. 

Tội bất cộng trụ là gì?

Bất cộng trụ (hay còn gọi là giới Ba-la-di) là giới rất nặng trong giới luật Phật giáo. Khi phạm bất cộng trụ, vị Tỳ-kheo ấy sẽ bị tẩn xuất khỏi Tăng chúng, không được đứng trong Tăng đoàn và sống chung với các Tỳ-kheo khác

Người phạm vào tội này được ví như người bị cắt đứt đầu, như cây sala bị chặt mất ngọn, không thể “sống” được nữa. Người phạm tội bất cộng trụ vĩnh viễn kiếp này không được xuất gia, chắc chắn bị đọa địa ngục sau khi lâm chung.

- Các tội danh cụ thể:

+ Đối với Tỳ-kheo Tăng, có 4 tội bất cộng trụ gồm: giết người, trộm cắp (mức độ nặng hoặc bị pháp luật xử lý), dâm dục và đại vọng ngữ (mạo nhận mình đã chứng đắc các quả vị Thánh như A-la-hán, Bồ tát, Đức Phật).

+ Đối với Tỳ-kheo Ni, ngoài 4 tội trên thì còn có thêm 4 tội khác.

Người phạm tội bất cộng trụ có thể đắc đạo quả không?

Theo kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Tỳ-kheo Na Tiên khẳng định rằng: “Đã phạm và đang phạm bất cộng trụ dẫu vì lý do nào, cũng không thể chứng đắc đạo quả cao siêu! Họ nỗ lực, tinh tấn mấy cũng vô ích mà thôi!”

Lý giải:

- Đạo quả cao siêu là pháp xuất thế gian, chỉ phát sinh ở người có giới đức trong sạch, phẩm hạnh thanh khiết và cao quý. Còn khi đã hoặc đang phạm thì giới và phẩm hạnh của người đó đã bị hoen ố, hư hỏng. Cho nên, pháp xuất thế gian không thể phát sinh cho người ấy.

- Người đã phạm trọng giới phải chịu nhân quả quá lớn, khiến không thể đắc được quả trong kiếp này.

Đạo quả chỉ phát sinh ở người có giới đức trong sạch, phẩm hạnh thanh khiết và cao quý (ảnh minh họa)

Cách tu tập khi lỡ phạm vào tội bất cộng trụ

Trong giới luật, Đức Phật chế cho người phạm giới bất cộng trụ được thực hành sám hối và 35 Pháp học giới:

1. Tha thiết sám hối

Nếu người này một lòng tha thiết ăn năn, chí thành sám hối đúng như Pháp thì sẽ tiêu sạch tội lỗi và giới thanh tịnh trở lại.

Nếu ăn năn sám hối đúng Pháp thì người phạm tội bất cộng trụ sẽ tiêu sạch tội lỗi và giới thanh tịnh trở lại (ảnh minh họa)

2. Thực hành 35 Pháp học giới

Mặc dù đã sạch tội, nhưng nghiệp báo của người phạm giới vẫn còn rất sâu dày và nặng nề. Do đó, nếu vẫn muốn tiếp tục ở trong Tăng đoàn, người phạm lỗi phải nỗ lực tu hành và nương tựa chặt vào Tăng chúng, thực hành các pháp học giới để chuyển hóa nghiệp lực này, làm những việc đúng với giới luật. Bởi giữ giới sẽ mang lại phước lành, là con thuyền đưa chúng ta đến bến bờ an vui và hạnh phúc.

Bài viết trên đây được tóm tắt qua lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh về tội bất cộng trụ và cách tu tập khi phạm tội này. Qua đây, mong rằng mỗi người con Phật, dù xuất gia hay tại gia, đều luôn tỉnh giác, tin sâu nhân quả và lấy giới luật làm nền tảng vững chắc để phát triển đạo đức, bước ra khỏi đau khổ và hướng tới sự giải thoát chân thật.

Bài liên quan