trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Bé Rồng - Nhã Uyên (Quán quân Model Kid Vietnam): Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng là một trải nghiệm ngoài mong đợi!

Quán quân Model Kid Vietnam mùa đầu tiên - bé Rồng Nguyễn Nhã Uyên đã có kinh nghiệm tham gia rất nhiều show khác nhau, nhưng Khóa tu mùa hè lần 4 năm 2022 tại chùa Ba Vàng đối với bé là một trải nghiệm ngoài những gì mình mong đợi…

Bé Nguyễn Nhã Uyên đã xuất sắc đạt giải Quán quân Model Kid Vietnam mùa đầu tiên (nguồn: internet)

Bé Nguyễn Nhã Uyên đã xuất sắc đạt giải Quán quân Model Kid Vietnam mùa đầu tiên (nguồn: internet)

Nhã Uyên nổi bật giữa chốn thiền môn Ba Vàng

Nhã Uyên nổi bật giữa chốn thiền môn Ba Vàng

Lần đầu được đến chùa, cũng là lần đầu tiên được tham gia khóa tu mùa hè, Uyên đã rất háo hức: “Ở nhà con có theo dõi một số chương trình của các khóa tu trước. Con thấy rất ý nghĩa và mong chờ được tham gia. Và sau khi đến đây, con thấy những trải nghiệm bổ ích ngoài sự mong đợi”.

Được tham gia rất nhiều những hoạt động ấn tượng: dâng hoa cúng Phật, học cách lễ Phật, ngồi thiền,...bé Rồng luôn tràn đầy năng lượng và rất tích cực, đặc biệt trong đêm thi “Bé tập thi nhảy”: “Với con, cuộc thi này còn khó hơn những cuộc thi mà con từng tham gia. Bởi những lần trước, con có thể thi độc lập một mình và không thấy run. Nhưng lần này, khi kết hợp với các bạn khác thì cần có sự đồng đều, đoàn kết của tất cả mọi người. Con thấy khá hồi hộp và run khi chuẩn bị vào thi ạ. Con đã cố gắng hết mình để thể hiện bài thi cùng các bạn!”.

Và cũng nhờ sự đoàn kết, Uyên và các bạn nhỏ lớp Mầm Xanh đã “rinh” về giải “Bé Đoàn Kết” của cuộc thi.

Những hình ảnh rất nhiệt huyết, cố gắng hoàn thành phần thi “Bé tập thi nhảy” của lớp mình cùng các bạn của bé Rồng (bạn nữ bên phải)

Những hình ảnh rất nhiệt huyết, cố gắng hoàn thành phần thi “Bé tập thi nhảy” của lớp mình cùng các bạn của bé Rồng (bạn nữ bên phải)

Không chỉ thể hiện tài năng trong đêm thi dân vũ, bé Rồng đã tự tin bước những bước đi biểu diễn thời trang trên sân khấu chùa Ba Vàng trong ngày kết khóa. Đó là lúc bé được thể hiện tài năng của mình cùng với nhiều bạn khóa sinh có tài năng khác như đánh đàn piano, hát, nhảy...Bé chia sẻ: “Khi đến với khóa tu mùa hè, con thấy có nhiều bạn cũng có tài năng như đánh đàn cực giỏi, hát rất hay…Mỗi người một tài năng, con cảm thấy đây là một môi trường năng động, cũng sẽ giúp cho các bạn khác có động lực để phát triển tài năng”.

Nhã Uyên thể hiện tài năng catwalk của mình trên sân khấu Khóa tu mùa hè

Nhã Uyên thể hiện tài năng catwalk của mình trên sân khấu Khóa tu mùa hè

Bên cạnh đó, Nhã Uyên cùng các bạn khóa sinh được học cách cúng cơm theo nghi thức Phật Giáo và đọc lời cảm ơn. Bé cảm thấy rất háo hức với những điều được học trong nhà Phật. Chia sẻ về sự tâm đắc các món ăn tại chùa: “Con thấy cơm chùa ngon hơn cơm ở nhà, bởi có vị “chay”. Hôm trước, chúng con được ăn chè rất ngon…10 điểm ạ!”.

Mỗi bữa ăn, bé Rồng (ngồi giữa) cũng như các bạn khóa sinh được học cách cúng cơm và đọc lời cảm ơn

Mỗi bữa ăn, bé Rồng (ngồi giữa) cũng như các bạn khóa sinh được học cách cúng cơm và đọc lời cảm ơn

Không chỉ ấn tượng bởi những món ăn ngon tại khóa tu, bé Nhã Uyên còn kể lại rằng: “Con được học nhiều điều hơn về cách sống tự lập, nề nếp. Con rất vui vì quen thêm được nhiều bạn mới. Các anh chị tình nguyện viên, các cô bác Phật tử chăm sóc chúng con rất chu đáo.

Khi nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng về bài “Ba mẹ của con”, con hiểu được mình phải chăm sóc, quan tâm bố mẹ nhiều hơn, như vậy cũng sẽ giúp tích thêm phước cho mình nhiều đời sau. Con sẽ trở thành người lương thiện, chăm chỉ làm việc nhà và tập nấu những món ăn đơn giản giúp mẹ.

Con cảm thấy khóa tu mùa hè này rất bổ ích. Tuy chỉ có 4 ngày thôi nhưng chúng con được tham gia rất nhiều hoạt động cùng nhau. Về nhà con sẽ rất nhớ mọi người!”. Lời chia sẻ của Nhã Uyên có lẽ cũng nói lên tâm tư của nhiều bé khóa sinh khác trong khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng.

Nhã Uyên cũng bày tỏ: “Con rất biết ơn Sư Phụ cùng chư Tăng Ni, biết ơn Cô Phạm Thị Yến (chủ nhiệm CLB Cúc Vàng) đã tổ chức Khóa tu mùa hè. Con mong năm sau, nhiều năm sau nữa,...con sẽ tiếp tục được tham gia và rủ thêm cả các bạn đi cùng nữa ạ. Con sẽ cố gắng được đi khóa tu 7 ngày để trải nghiệm thêm nhiều hoạt động hơn”.

Không chỉ có Nhã Uyên mà rất nhiều bạn nhỏ đã bản lĩnh hơn khi tham gia khóa tu mùa hè. Các bé đã thực tập rời xa vòng tay bố mẹ, tự ý thức trong việc chăm sóc bản thân, rèn luyện lối sống tự giác. Bên cạnh đó còn mạnh dạn hơn, tự tin hơn qua những cuộc thi trong chương trình.

Mong rằng, từ đây, những “mầm non Phật Pháp” sẽ ngày được vun trồng, nảy nở, trở thành những người sống có đạo đức, làm lợi ích cho mọi người.

Dưới đây là những hình ảnh của Nhã Uyên tại chùa Ba Vàng:

3 chị em Nhã Uyên (ở giữa), Trường Lâm (bên phải), Nhã Phương (bên trái) cùng là khóa sinh lớp Mầm Xanh

3 chị em Nhã Uyên (ở giữa), Trường Lâm (bên phải), Nhã Phương (bên trái) cùng là khóa sinh lớp Mầm Xanh

Nhã Uyên cùng mẹ chụp ảnh lưu niệm trong ngày kết khóa

Nhã Uyên cùng mẹ chụp ảnh lưu niệm trong ngày kết khóa

Nhã Uyên giản dị trong màu áo lam

Nhã Uyên giản dị trong màu áo lam

Nhìn bé tràn đầy năng lượng phải không nhỉ?

Nhìn bé tràn đầy năng lượng phải không nhỉ?

Hình ảnh hồn nhiên của bé Rồng tại chùa Ba Vàng

Hình ảnh hồn nhiên của bé Rồng tại chùa Ba Vàng

Nhã Uyên với nụ cười tươi sáng tại sân chùa Ba Vàng

Nhã Uyên với nụ cười tươi sáng tại sân chùa Ba Vàng

Một chiếc nón xinh xắn “rất Việt Nam” đúng không?

Một chiếc nón xinh xắn “rất Việt Nam” đúng không?

Kết thúc khóa tu, 3 chị em Nhã Uyên (3 bé mặc áo nâu) được cùng các bạn chụp hình lưu niệm với chư Tăng

Kết thúc khóa tu, 3 chị em Nhã Uyên (3 bé mặc áo nâu) được cùng các bạn chụp hình lưu niệm với chư Tăng

Còn chờ đợi gì mà không để lại một bình luận về cảm nhận của quý vị khi được hiểu thêm về Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng!

Bài liên quan