trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Bài viết Phật giáo Pháp âm Nghi lễ Câu chuyện chuyển hóa Truyện tranh Phật giáo Tu học của Tăng chúng Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh Đăng ký khóa tu Tam Tạng Kinh Điển
Bỏ lại mọi phiền muộn: Tìm về khoảng lặng nội tâm giữa mùa Phật đản

Tháng 4 âm lịch về mang theo hương sen dịu mát và một khoảng lặng bình yên giữa cuộc sống bộn bề. Những người con Phật và Nhân dân thập phương đã tạm gác những lo toan thường nhật, cùng vân tập về chùa Ba Vàng tham dự Đại lễ Phật đản PL.2570 – DL.2026 - không chỉ để tham gia một sự kiện trọng đại, mà còn mong muốn tìm về chốn thanh tịnh, an yên.

Đại lễ Phật đản 2026: Xoá nhoà ranh giới, cùng hướng về bậc Giác Ngộ

Trong buổi sáng ngày 08/4/Bính Ngọ (tức 24/5/2026), chùa Ba Vàng đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2570 – DL.2026, theo Thông bạch về việc Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2570 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Đại lễ là bức tranh tuyệt đẹp về tinh thần bình đẳng tuyệt đối của đạo Phật. Giữa không gian thanh tịnh, mọi ranh giới dường như đều được xóa nhòa. Tất cả những người con Phật, dẫu đến từ những cuộc đời khác nhau, nhưng cùng chung một nguồn thiện tâm hướng về bậc Giác Ngộ, cùng lắng tâm trong nghi thức Khánh đản, hay cùng học hạnh chư Thiên dâng nước cúng dường tắm Phật,...

Chư Tôn Đức Tăng, các vị đại biểu cùng Nhân dân, Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản PL.2570 – DL.2026
Chư Tăng cùng các vị đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương, tụng kinh
Những người con Phật đều mong muốn được cúng dường dòng nước thanh lương tắm kim thân Như Lai

Nhiều năm tham gia Đại lễ Phật đản tại chùa Ba Vàng, chị Nguyễn Thị Hiền Duyên cho biết cảm xúc trong chị vẫn luôn vẹn nguyên như những ngày đầu tiên được dự lễ. Giữa không gian trang nghiêm của mùa Phật đản, điều khiến chị xúc động nhất không chỉ là không khí đông vui hay sự thiêng liêng của buổi lễ, mà còn bởi chị cảm nhận được sự kết nối giữa những người con Phật.

“Khi đứng giữa rất nhiều người với màu áo khác nhau, tôi thấy mọi người đều có chung một niềm hạnh phúc. Đó là hạnh phúc khi được làm người con của Phật, được tham dự lễ Phật đản. Nếu dùng ba từ để nói về bầu không khí của Đại lễ năm nay, tôi sẽ chọn: Vui vẻ - Yêu thương - Hạnh phúc. Và tôi tin rằng, chính Phật Pháp đã tạo nên sự gắn kết ấy.

Môi trường hòa hợp này đã dạy tôi cách buông bỏ bớt cái “tôi” để lắng nghe nhiều hơn, từ đó công việc và các mối quan hệ ngoài xã hội cũng trở nên nhẹ nhàng, thuận lợi hơn rất nhiều”.

Chị Duyên hạnh phúc khi được cúng dường dòng nước thanh khiết tắm thân Đức Phật trong Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng PL.2570 - DL.2026

Dâng nước cúng dường tắm Phật: Thanh lọc ba độc tham - sân - si qua bài giảng Phật Pháp

Thông qua Pháp thoại “Tắm Phật, tắm mình” - những lời giảng gần gũi, gắn liền với đời sống thực tế, Thầy Thích Trúc Thái Minh đã giúp đại chúng hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của nghi thức dâng nước cúng dường tắm Phật. Không chỉ đơn thuần là một nghi lễ truyền thống trong mùa Khánh đản, hành động dâng nước tắm lên tôn tượng Đức Phật sơ sinh còn là dịp để mỗi người quay về soi chiếu nội tâm, tự “tắm gội” lại chính tâm mình, gột rửa những phiền não, cấu uế đang chất chứa.

Trong cuộc sống, con người rất dễ bị thiêu đốt bởi ba độc tham, sân và si. Sau khi lắng nghe bài Pháp của Thầy, bạn Huy Anh chia sẻ rằng bản thân cảm nhận nghi thức tắm Phật vô cùng ý nghĩa bởi đây chính là lời nhắc nhở mỗi người cần thanh lọc ba độc trong tâm.

“Trong các mối quan hệ hay công việc, nếu mình không nhận diện được những tâm tham, sân si thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Ví dụ, khi đi làm, đôi lúc có va chạm với đồng nghiệp khiến mình không vừa ý. Nếu không tỉnh táo thì mình sẽ nổi nóng, cãi vã hoặc buông lời khó nghe. Nhưng khi nhớ tới lời Phật dạy, mình biết dừng lại để nhìn lại tâm mình, nhờ vậy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”

Huy Anh (đeo kính đen) chăm chú lắng nghe Pháp thoại “Tắm Phật, tắm mình”

Lễ Phật đản năm nay, Huy Anh cũng được tự tay thực hiện nghi thức dâng nước cúng dường tắm Phật và cảm thấy vô cùng trân trọng. Huy Anh bày tỏ mong muốn mọi người đều có cơ hội một lần tham dự nghi thức linh thiêng này để tự mình trải nghiệm hành trình quay về soi lại nội tâm và thanh lọc những điều chưa thiện lành trong tâm thức.

Cùng chung niềm hoan hỷ ấy, bạn Trần Ngọc Ánh xúc động trong khoảnh khắc tự tay múc gáo nước dâng lên tôn tượng Đức Phật sơ sinh:

“Khi tự tay múc từng gáo nước cúng dường lên tôn tượng Đức Phật, em cảm thấy như có một dòng suối mát đang chảy vào thân tâm, khiến lòng mình rất an yên, nhẹ nhõm và hạnh phúc. Trong giây phút tắm Phật, em cũng tự nhắc bản thân phải cố gắng sửa đổi tâm tính để ngày càng hoàn thiện hơn. Từ khi biết đến và thực hành lời Phật dạy, gia đình em đã nhận được rất nhiều điều tốt đẹp và tích cực trong cuộc sống. Vì vậy, em mong rằng thời gian tới mình sẽ tiếp tục ứng dụng trí tuệ Phật giáo vào cách đối nhân xử thế với mọi người xung quanh.

Điều đầu tiên em muốn thay đổi là chính tâm mình, học cách dùng tâm thiện lành để đối xử với mọi người. Em hy vọng qua sự chuyển hóa từ bản thân, nhiều người sẽ hiểu hơn về giá trị của đạo Phật và cảm nhận rằng đến với Phật Pháp là sự bình an, nhẹ nhàng, chứ không hề gò bó như nhiều người vẫn nghĩ. Em thật sự biết ơn vì mình có duyên được biết đến Phật Pháp từ khi còn trẻ.”

Bạn Trần Ngọc Ánh (mặc áo bà ba đỏ) đang thực hiện nghi lễ tắm Phật

Đêm văn nghệ mừng Khánh đản - Ngôn ngữ của lòng biết ơn chạm đến trái tim người trẻ

Khi màn đêm buông xuống mang theo làn gió hạ dịu mát, không gian thiêng liêng tại ngôi Nhà lớn như chuyển mình, trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Những giai điệu âm nhạc hoành tráng vang lên đã đánh thức mọi giác quan của khán giả, chính thức mở màn cho chương trình nghệ thuật đặc sắc: “Đêm văn nghệ kính mừng Đức Phật đản sinh”.

Không còn là những tiết mục biểu diễn nghệ thuật thuần túy, mỗi lời ca, điệu múa xuất hiện trên sân khấu đều là một đóa hoa tâm tinh khiết, được kết tinh từ lòng thành kính sâu sắc của những người con Phật. Toàn bộ chương trình chính là khúc tráng ca để cảm niệm ân đức rộng lớn và ca ngợi sự thị hiện cao quý của Đức Thế Tôn – bậc Đại Giác ngộ đã vì hạnh phúc, an lạc của muôn loài chúng sinh mà thị hiện ở đời. 

Khung cảnh vườn Lâm Tỳ Ni hiện lên rực rỡ trên sân khấu, làm sống dậy khoảnh khắc thiêng liêng đón mừng bậc Đại Giác ngộ đản sinh
Những điệu múa, lời ca tiếng hát của các bạn trẻ thể hiện niềm hoan hỷ trước sự giáng sinh của Đấng Giác Ngộ
Tiết mục “Xuất gia - Sự từ bỏ vĩ đại” được dàn dựng công phu, tái hiện bước ngoặt lịch sử khi Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ vinh hoa phú quý để dấn thân vào hành trình tìm đạo cứu khổ cho nhân loại
Tiết mục “Mặt trời Phật Pháp soi chiếu cứu thế gian” tượng trưng cho ánh sáng chánh Pháp lan tỏa khắp muôn nơi, xua tan bóng đêm vô minh và mang lại bình an cho nhân loại
Qua sự dàn dựng công phu, tiết mục “Phật giáo gắn kết hòa bình thế giới” đã khắc họa thành công sứ mệnh thiêng liêng của đạo Phật trong việc kiến tạo một thế giới an bình, hòa hợp
Niềm hân hoan và hạnh phúc hiện rõ trên từng gương mặt của mọi người xuyên suốt đêm văn nghệ kính mừng Đức Phật đản sinh

Điểm nhấn đặc biệt của đêm hội chính là sức trẻ và nguồn năng lượng tích cực lan tỏa từ các bạn trẻ tài năng. Trực tiếp theo dõi chương trình, bạn Vũ Quang Thắng không giấu được sự ấn tượng: 

“Mình bất ngờ vì có rất nhiều bạn trẻ tham gia. Các tiết mục âm nhạc, múa hay biểu diễn đều được đầu tư rất chuyên nghiệp. Nhưng điều mình cảm nhận rõ nhất là sự chân thành và tâm huyết của các bạn qua từng nét diễn. Chính điều đó tạo nên nguồn năng lượng tích cực và khiến mọi người đều rất vui.”

Theo Thắng, việc đưa Phật Pháp đến gần hơn với giới trẻ thông qua nghệ thuật và các hoạt động sáng tạo là một cách rất ý nghĩa, giúp người trẻ cảm nhận đạo Phật bằng sự gần gũi và niềm vui thay vì sự khô khan hay xa cách. 

Không chỉ mang màu sắc Phật giáo, chương trình còn để lại niềm xúc động qua tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước và tinh thần dân tộc Việt Nam. 

Với Thắng, đạo Phật không hề tách rời xã hội mà luôn đồng hành cùng con người trên hành trình sống tốt đời đẹp đạo: “Phật giáo giúp con người hướng thiện. Khi mỗi người sống tốt hơn thì cũng sẽ góp phần làm cho quê hương, đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.”

Thắng (thứ 2 từ phải sang trái) cùng các bạn trẻ hân hoan, vui mừng trong đêm văn nghệ kính mừng Đức Phật đản sinh

Sự kết hợp tinh tế giữa nét đẹp truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại không chỉ mang lại niềm hoan hỷ vô biên cho người tham dự, mà còn là cách đưa dòng chảy chánh Pháp len lỏi vào tâm thức thế hệ trẻ. Đêm văn nghệ khép lại trong sự xúc động, tự hào và để lại dư âm về một mùa Khánh đản ngập tràn tình yêu thương, lòng biết ơn và khát khao hướng về nẻo thiện của toàn thể đại chúng.

Công đức phước báu khi hướng tâm về ngày Khánh đản

Việc mừng vui, tán thán và tùy hỷ với những điều thiện trong ngày lễ Phật đản sẽ sinh phước lành, giúp thiện pháp trong tâm (hạnh phúc, hoan hỷ…) được nảy nở, tăng trưởng và khiến chúng ta khởi được lòng kính tín Đức Phật. Như trong kinh Tăng Chi Bộ (tập 2) có ghi lại rằng, tán thán điều đáng tán thán có nhân duyên sinh cõi Trời.

Không chỉ như vậy, phước lành sẽ phát sinh trong đời này và trong nhiều đời nhiều kiếp về sau, có nhân duyên được tiếp tục tu tập trong Phật Pháp, đạt được hạnh phúc và an vui.

Việc mừng vui, tán thán và tùy hỷ với những điều thiện trong ngày lễ Phật đản sẽ sinh phước lành

Đại lễ Phật đản tại chùa Ba Vàng đã chính thức khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại sâu sắc trong tâm khảm của mỗi người con Phật. Qua sự kiện trọng đại này, chúng ta một lần nữa được nhận ra rằng: Sự hiện diện của Đức Phật giữa cuộc đời là vô cùng hy hữu, vi diệu và vĩ đại. Ngài xuất hiện như một vầng ánh sáng lớn, như con mắt trí tuệ của nhân loại, phá tan màn đêm vô minh và soi đường chỉ lối cho chúng sinh thoát khỏi trầm luân khổ đau.

Chính vì sự thị hiện vĩ đại ấy, Đức Phật xứng đáng nhận được sự tán thán, ca ngợi và tôn kính tối thượng từ muôn loài. Và mỗi chúng ta cần dâng đóa hoa được kết tinh từ quá trình tinh tấn tu tập, học hiểu giáo Pháp chân chính. Mỗi người cần phát nguyện sẽ thực hành, ứng dụng Phật Pháp vào cuộc sống hằng ngày, biến những lời dạy vàng ngọc của Như Lai thành kim chỉ nam để chuyển hóa nội tâm, hướng tới con đường giác ngộ và giải thoát. Và để thành tựu được ước nguyện cao cả đó, chúng ta phải xin hứa sẽ luôn vâng lời Đức Phật dạy, nỗ lực lan tỏa ánh sáng Phật Pháp khắp muôn nơi nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân và toàn thể chúng sinh. Đó chính là hành động cúng dường tối thượng, là cách báo đáp trọn vẹn ân đức biển trời của Đức Thế Tôn.

Bài liên quan