trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Buổi Lễ Khánh tuế ân sư đầu năm trong tình thầy trò gần gũi và thiêng liêng

Sáng ngày 19/02/2014 (tức ngày mùng 1 Tết Ất Mùi), trong niềm thành kính tri ân chư Tăng Ni và Phật tử chùa Ba Vàng y áo trang nghiêm vân tập về ngôi Đại Hùng Bảo Điện để làm lễ khánh tuế ân sư trên Thầy trụ trì cùng chư Tăng Ni bổn tự trong ngày đầu năm mới.

Phật tử chùa Ba Vàng và chư Tăng Ni bổn tự vân tập đông đủ về ngôi Đại Hùng Bảo Điện khánh tuế Ân Sư.

Phật tử chùa Ba Vàng và chư Tăng Ni bổn tự vân tập đông đủ về ngôi Đại Hùng Bảo Điện khánh tuế Ân Sư.

Qua hàng ngàn năm văn hiến, đạo Phật đã thấm sâu vào văn hóa dân tộc Việt Nam. Đạo Phật tôn vinh hạnh hiếu lên hàng đầu, bài học đạo đức về tri ân báo ân là những bài học đầu tiên người học Phật phải học và hành ngay trong đời sống hiện tại. Có lẽ thế mà không phải nay mà xưa tinh thần đón tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam ta là nhằm để nhắc cho mọi người về đạo đức tri ân báo ân này. "Mùng 1 tết cha mùng 2 tết mẹ mùng 3 tết thầy", ngày đầu năm con cháu tề tựu về tổ đường của gia tiên để dâng nén hương thơm tưởng nhớ, hướng về ông bà cha mẹ hiện đời để chúc tết, mừng thọ, báo hiếu... nguyện trong năm mới sẽ chăm học, chăm làm, sống cuộc đời có ý nghĩa để ông bà ba mẹ vui lòng. Những người đệ tử xuất gia được cha mẹ cho thân tứ đại này nhưng ân sư là người trao cho huệ mạng. Người trong thế gian có cha có mẹ sinh ra, nay trong cửa Phật chúng đệ tử xuất gia được sinh ra một lần nữa bởi bậc minh sư vừa là cha vừa là mẹ. Từ khắp mọi miền của tố quốc trên 130 chúng đệ tử xuất gia đã có duyên gặp Thầy tế độ, ngày ngày nuôi dưỡng bằng dòng sữa Pháp của Phật và tấm lòng từ bi bao la của Thầy, thâm ân ấy thật cao vời vợi.

Ngày đầu năm mới khí trời mát mẽ trong lành, trong ngôi Đại Hùng Bảo Điện chúng đệ tử xuất gia và tại gia của chùa Ba Vàng quây quần bên Thầy trụ trì cùng quý Thầy lớn tại bổn tự dâng lời tác bạch khánh tuế ân sư, cầu chúc quý Thầy được sức khỏe trường trường thọ, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, là bóng cây đại thụ cho chúng đệ tử được nương tựa tu hành. Trong không khí thiêng liêng ấm áp tình thầy trò, không gian và thời gian như lắng động, Thầy như người cha người mẹ đã hoan hỉ đón nhận tấm lòng hiếu kính của chúng đệ tử. Năng lượng từ bi của Thầy đã xóa tan đi sự xa cách, Thầy ôn tồn tâm sự, chúng đệ tử chăm chú lắng nghe. Những thử thách trong một năm qua đã rèn dũa cho chúng đệ tử trưởng thành hơn là thành tựu lớn nhất đối với Thầy. Những tâm huyết xây dựng tăng chúng của Thầy, tâm nguyện phụng sự xã hội cứu độ chúng sinh của Thầy như ước nguyện về căn nhà hiếu dưỡng nuôi dưỡng người già, xây dựng lớp học bồi đức cho thanh thiếu niên .... đã tiếp thêm cho chúng đệ tử nhiệt huyết tu học, vững tin hơn trên bước đường tu nhân học Phật, và thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được bái Thầy làm người đưa đường chỉ lối trong cuộc đời.

130 chúng đệ tử xuất gia đã có duyên được Thầy Thích Trúc Thái Minh tế độ.

130 chúng đệ tử xuất gia đã có duyên được Thầy Thích Trúc Thái Minh tế độ.

Đại Đức Thích Trúc Bảo Thành thay mặt đại chúng dâng lời cảm niệm tri â lên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Đại Đức Thích Trúc Bảo Thành thay mặt đại chúng dâng lời cảm niệm tri â lên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Đại chúng thành kính tri ân Sư phụ Thích Trúc Thái Minh.

Đại chúng thành kính tri ân Sư phụ Thích Trúc Thái Minh.

Buổi lễ Khánh tuế diễn ra trong không khí thiêng liêng ấm áp tình thầy trò.

Buổi lễ Khánh tuế diễn ra trong không khí thiêng liêng ấm áp tình thầy trò.

Buổi lễ khánh tuế đã viên mãn trong niềm an vui thanh tịnh. Sau đó đại chúng cùng vân tập về tầng 1 chánh điện để tham gia cuộc thi báo tường đầu năm với tâm nguyện của Thầy là để cho chúng đệ tử viết lên những dòng tâm tư tình cảm, chia sẽ kiến giải tu học của mình cho đại chúng. Một cuộc thi không có sự cạnh tranh mà chỉ có những tiếng vỗ tay tán thán trước những bài viết hay, ý nghĩa và những nụ cười hoan hỷ cảm thông cho những bài viết còn sự vụng về của những huynh đệ chân chất thật thà. Qua những bài viết ấy mà thầy trò, huynh đệ hiểu nhau nhiều hơn, sách tấn nhau hơn trên con đường tu đạo giải thoát.

Đại chúng vân tập về tầng 1 chánh điện tham gia cuộc thi báo tường đầu năm.

Đại chúng vân tập về tầng 1 chánh điện tham gia cuộc thi báo tường đầu năm.

Cuộc thi viết báo tường.

Cuộc thi viết báo tường.

Kết thúc chương trình thi viết báo tường, chúng đệ tử tiếp tục theo bước chân Thầy đi du xuân trên đất Ba Vàng, đi thăm và chúc tết các tăng đường. Ngày mùng 1 tết trên mảnh đất thiêng Ba Vàng, đông đảo khách hành hương vân tập về chùa dâng hương lễ Phật đã chứng kiến được hình ảnh tuyệt đẹp của chư Tăng Ni trong tấm áo huỳnh y giải thoát thảnh thơi dạo bước trong khu vườn thiền, đó là một bức tranh sống động của tinh thần Lục Hòa Kinh trong đạo Phật giữa cõi đời ô trọc này.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Tăng chúng du xuân Ba Vàng.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Tăng chúng du xuân Ba Vàng.

Đông đảo khách hành hương vân tập về chùa dâng hương lễ Phật.

Đông đảo khách hành hương vân tập về chùa dâng hương lễ Phật.

Chư Tăng thảnh thơi dao bước trong khu vườn thiền.

Chư Tăng thảnh thơi dao bước trong khu vườn thiền.

Chúng đệ tử tiếp tục bước theo chân Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh du xuân Ba Vàng.

Chúng đệ tử tiếp tục bước theo chân Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh du xuân Ba Vàng.

Chúng đệ tử tiếp tục theo bước chân Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh du xuân Ba Vàng.

Chúng đệ tử tiếp tục theo bước chân Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh du xuân Ba Vàng.