Nhớ ngày xưa còn nhỏ, các bà, các mẹ cũng tranh thủ thời gian rảnh để ra chùa làng quét chút lá, nhặt chút cỏ để tích cóp thêm chút phúc lành cho bản thân và con cháu. Hồi đó còn không hiểu, nhưng thấy được cùng bà, mẹ đến chùa mình cũng cảm nhận thấy vui vẻ mà bình yên lắm.
Giờ tu học Phật Pháp rồi, hiểu lý do vì sao cần tích lũy phúc báu, mình mới thấy thật trân quý những khoảng thời gian có thể làm phận sự. Đúng như Sư Phụ từng dạy: "Đừng xem thường việc thiện nhỏ, việc thiện dù nhỏ cũng rất đáng quý!"
Bởi vậy nên khi thấy các đạo hữu về Nhà lớn tu học đầu năm lại tranh thủ cùng nhau làm phận sự tích lũy phúc báu, những nụ cười rạng rỡ, không khí hòa hợp ấy cũng làm mình thấy được vui lây. Nhất là những phận sự ấy còn để phục vụ cho nhân dân, du khách khi về chùa được thấy cảnh quan tươi đẹp, thưởng thức những món ăn thanh đạm cây nhà - lá vườn mà hoan hỷ nữa. Và có lẽ sẽ còn vui hơn nếu được hòa mình vào làm phận sự với các đạo hữu của mình nữa đấy nhỉ?!
Dưới đây, admin xin chia sẻ với mọi người một số hình ảnh các đạo hữu của chúng ta đang làm phận sự tại Nhà lớn ngày 08/1/Giáp Thìn vừa rồi.
? [TRỰC TIẾP] Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên. Kính mời quý nhân dân Phật tử đón xem!
07/05/2024 46
Xem thêm
Tăng Ni, Phật tử góp phần lưu giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc
Thực tập thiền hành - Cảm niệm ân đức của Tổ sư Ma ha Ca Diếp
Lời dạy ý nghĩa: Việc lập chí lập nguyện trong tu tập là rất cần thiết
Cắt mái tóc xanh gửi lại đời: Các giới tử thế phát xuất gia cầu đạo
Trang nghiêm thời khóa sám hối: Tỉnh thức, quyết chừa bỏ tâm bất thiện