trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Chư Tăng, Ni Phật tử thành kính tri ân Thầy Trụ trì nhân ngày truyền thống nhà giáo Việt Nam

Ngày 20/11/2014 (tức ngày 28 tháng 9 Nhuận năm Giáp Ngọ) là ngày truyền thống nhà giáo Việt Nam - ngày mà những học trò đồng hướng về quý thầy cô giáo của mình để bày tỏ tấm lòng tri ân và báo ân đối với công lao dạy dỗ. Những người con Phật đã nhiệt tình hưởng ứng nét đẹp văn hóa truyền thống đó, đồng hướng tâm về những người Thầy trong đạo để bày tỏ sự thành kính tri ân đối với quý Thầy đã dìu dắt mình trên con đường đạo giải thoát.

"Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền."

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng.

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng.

Lời Tri Ân Dâng Lên Vị Ân Sư

Từ sáng sớm quý Phật tử từ các đạo tràng đã hân hoan về chùa dâng hương lễ Phật và dâng lên những lẵng hoa tươi thắm cúng dường Thầy Trụ trì để có thể một phần nào đó bày tỏ được sự thành kính tri ân đối với Thầy.

CLB Tuệ Tâm dâng lên những lẵng hoa tươi thắm cúng dường Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh bày tỏ lòng tri ân.

CLB Tuệ Tâm dâng lên những lẵng hoa tươi thắm cúng dường Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh bày tỏ lòng tri ân.

Các đạo tràng vân tập về chùa ngày 20-11 để bày tỏ lòng tri ân đối với Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Các đạo tràng vân tập về chùa ngày 20-11 để bày tỏ lòng tri ân đối với Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Các đạo tràng vân tập về chùa ngày 20-11 để bày tỏ lòng tri ân đối với Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Các đạo tràng vân tập về chùa ngày 20-11 để bày tỏ lòng tri ân đối với Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Và sau thời sám hối buổi tối, chúng Phật tử tại gia cũng như xuất gia đã có những giây phút ngồi quây quần bên Thầy để chúng Phật tử chúc mừng chư Tăng, và cùng chư Tăng chúc mừng Thầy và được nghe Thầy dạy bảo, cùng Thầy ôn lại những kỷ niệm trên con đường hoằng pháp lợi sinh từ những ngày đầu Thầy đặt chân về đất Thành Đẳng Sơn này.

Đại Đức Thích Trúc Bảo Thành đại diên cho chúng đệ tử xuất gia dâng lên Sư Phụ lời tri ân.

Đại Đức Thích Trúc Bảo Thành đại diên cho chúng đệ tử xuất gia dâng lên Sư Phụ lời tri ân.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại chúng ôn lại những kỷ niệm trên con đường hoằng pháp lợi sinh.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại chúng ôn lại những kỷ niệm trên con đường hoằng pháp lợi sinh.

Qua những câu chuyện Thầy kể lại, cũng như từ những Phật tử gắn bó với Thầy từ những ngày đầu đại chúng đã hiểu hơn được nỗi gian lao vất vả của Thầy, và càng hiểu hơn được nỗi lòng của Thầy - một tấm lòng dành trọn vẹn cho bản nguyện đem ánh sáng Phật đến cho mọi người. Như lời Thầy tâm sự :

"Chư Tăng là những người con Phật tiên bước, học Phật để làm những người dẫn đường cho chúng sinh. Thầy có trọng trách gánh vác đại chúng, lo xây dựng cơ sở vật chất cho Tăng Ni có chốn tu học, lo đời sống của đại chúng, đặc biệt là lo việc giáo dục dạy dỗ chư tăng, Phật tử biết đạo lý tu học. Thầy đóng vai như người cha người mẹ chăm lo cho chúng đệ tử thành những người có đủ tài đủ đức - thực sự là pháp khí trong thiền môn để tiếp nối chí nguyện của Phật, của Tổ, của Hòa thượng Ân sư, và tiếp nối chí nguyện của Thầy.

Cả cuộc đời Thầy dấn thân tu hành cũng chỉ để hoằng dương Phật pháp, đem ánh sáng Phật pháp đến cho tất cả mọi người. Tất cả những việc làm của Thầy cho đến ngày hôm nay là do Thầy có được niềm vui trong đạo, thấy được chân giá trị của Phật pháp. Những điều ấy đã giúp Thầy có đủ sức vượt qua muôn trùng khó khăn để cống hiến đến ngày hôm nay. Thầy mong cho Phật pháp hưng thịnh, giáo pháp truyền bá rộng rãi, ai cũng tín ngưỡng Tam Bảo, mong tương lai đại chúng sẽ Phát triển không chỉ ngôi chùa vật chất mà thực sự phát triển ngôi chùa tâm linh có được đạo lực đạo tâm vững vàng. Thầy mong chúng đệ tử, Phật tử hiểu được như thế".

Tấm lòng của Thầy thật bao la rộng lớn. Ngày ngày đang ươm những mầm non từ bi trí tuệ cho mai sau. Từng cánh chim bé nhỏ đang trưởng thành từng ngày từng ngày trong sự từ bi dìu dắt của Thầy. Trong giây phút xúc động thiêng liêng, những Phật tử tại gia cũng như xuất gia đã dâng lên những lời ca tiếng hát, những dòng cảm xúc như đóa hoa tâm dâng lên cúng dường Thầy cầu chúc cho Thầy được Pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sinh dị độ, trụ thế ta bà dài lâu đêm ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức Như Lai phổ độ chúng sinh.

Và toàn thể đại chúng thầm phát nguyện tinh tấn tu tập cho thật vững vàng, học giáo lý, thực hành giáo lý để có được niềm vui trong đạo, có được niềm tin chắc thật, đứng vững được trong đạo để thị giả chí nguyện của Thầy và không để Thầy phải đau xót mỗi khi trong chúng con có ai đó tâm bi lung lay thối thất.

Sư Phụ Thích trúc Thái Minh hoan hỷ đón nhận những đóa hoa tâm của những đệ tử tại giạ

Sư Phụ Thích trúc Thái Minh hoan hỷ đón nhận những đóa hoa tâm của những đệ tử tại giạ

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hoan hỷ đón nhân những đóa hoa tâm của những người đệ tử tại gia.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hoan hỷ đón nhân những đóa hoa tâm của những người đệ tử tại gia.

Chương trình tri ân khép lại trong niềm an vui giải thoát. Lời thầy dạy chúng mãi mãi khắc ghi trong tâm khảm chúng đệ tử. Đức Phật dạy chúng đệ tử luôn phải tinh tấn tu hành báo đáp tứ trọng ân là "ân dưỡng dục của cha mẹ, ân Sư trưởng, ân Tổ quốc, ân tín chủ đàn việt".

Người đệ tử Phật luôn ghi nhớ điều đó và mỗi ngày đều sống trong thế giới tri ân ấy để tiến tu trên đạo nghiệp. Người biết sống trong thế giới tri ân thì sẽ được mọi người quý mến, chư vị hộ pháp thiện thần luôn ủng hộ và những người đó nhất định sẽ thành công trong cuộc sống.Nên tri ân là nền tảng đạo đức cần có của một con người dù ở bất kỳ địa vị hay hoàn cảnh nào. Đứng trên tinh thần Phật giáo, ngày thống nhà giáo Việt Nam là một ngày rất ý nghĩa, nó giúp cho con người biết sống tri ân và đền ơn.

Chúng đệ tử phát nguyện luôn tinh tấn tu hành tứ trọng ân.

Chúng đệ tử phát nguyện luôn tinh tấn tu hành tứ trọng ân.

Chúng đệ tử phát nguyện luôn tinh tấn tu hành tứ trọng ân.

Chúng đệ tử phát nguyện luôn tinh tấn tu hành tứ trọng ân.