Mỗi dịp Tết đến Xuân về, chúng ta ai ai cũng bận rộn chuẩn bị đón xuân. Tết cũng là ngày đoàn tụ, sum họp gia đình. Chúng ta thường trở về quê hương ăn tết, nơi ấy có ông bà cha mẹ những người đã sinh ra ta, để được tắm mình trong nguồn suối yêu thương đang tuôn chảy. Chùa Ba Vàng cũng vậy, tuy công tác chuẩn bị đón tết rất bận rộn nhưng đại chúng vẫn sắp xếp và cử chư Tăng đại diện về thăm và chúc tết hai đấng sinh thành của Sư phụ tại thôn Ngọc Quan, làng Sen, xã Lâm Thao, huyện Lương tài, tỉnh Bắc Ninh.
Chư Tăng Về Thăm Và Chúc Tết Hai Cụ Thân Sinh Của Sư Phụ
Nơi căn nhà đơn sơ giản dị, hai cụ đã tiếp đón chư Tăng trong không khí rất thân mật và đầm ấm. Với lòng kính yêu Sư phụ, chư Tăng đã chuyển tình cảm và lòng biết ơn ấy đến với hai cụ. Xúc động trước tình cảm của chư Tăng, hai cụ nghẹn ngào không nói lên lời. Chư Tăng vấn an và gửi lời chúc sức khỏe, trường thọ và an lạc đến hai cụ. Hai cụ rất hoan hỷ và kính chúc chư Tăng tinh tấn tu hành để làm lợi ích cho nhiều chúng sinh.
Thời gian buổi gặp gỡ tuy rất ngắn nhưng đã để lại dấu ân sâu lắng trong lòng Tăng chúng, đặc biệt là tấm lòng hiếu thảo của Sư phụ đối với cha mẹ. Chúng con nguyện noi gương Thầy mãi mãi sẽ là những người con hiếu thảo.
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Tăng Ni, Phật tử góp phần lưu giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc
Thực tập thiền hành - Cảm niệm ân đức của Tổ sư Ma ha Ca Diếp
Lời dạy ý nghĩa: Việc lập chí lập nguyện trong tu tập là rất cần thiết
Cắt mái tóc xanh gửi lại đời: Các giới tử thế phát xuất gia cầu đạo
Trang nghiêm thời khóa sám hối: Tỉnh thức, quyết chừa bỏ tâm bất thiện