trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Chùa Ba Vàng chung tay cùng “người mẹ trăm con” Huỳnh Tiểu Hương thắp sáng tương lai cho những trẻ thơ kém may mắn

Sáng nay - ngày 10/12/2023, Trung tâm Nhân đạo nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật Quê Hương (Bình Dương) tổ chức lễ kỷ niệm 22 năm thành lập. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dù đang có chuyến Phật sự tại Myanmar nhưng vẫn dành nhiều sự quan tâm đến hoạt động này và đã chỉ dạy chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng đến tham dự, gửi lời chúc mừng Trung tâm.

Quý vị đại biểu, khách quý tham gia chương trình kỷ niệm 22 năm thành lập Trung tâm Nhân đạo Quê hương

Quý vị đại biểu, khách quý tham gia chương trình kỷ niệm 22 năm thành lập Trung tâm Nhân đạo Quê hương

Được sự chỉ dạy của Sư Phụ, Đại đức Thích Trúc Bảo Nghĩa đại diện chùa Ba Vàng gửi lời chúc sức khỏe và trao tặng Trung tâm 50 triệu đồng, chung tay cùng Trung tâm viết nên những câu chuyện về tình người và lòng nhân ái.

Được sự chỉ dạy của Sư Phụ, Đại đức Thích Trúc Bảo Nghĩa gửi lời chúc mừng đến Trung tâm

Được sự chỉ dạy của Sư Phụ, Đại đức Thích Trúc Bảo Nghĩa gửi lời chúc mừng đến Trung tâm

Các nhà hảo tâm tham dự chương trình đã gửi những phần quà tiếp sức cho Trung tâm Nhân đạo Quê hương

Các nhà hảo tâm tham dự chương trình đã gửi những phần quà tiếp sức cho Trung tâm Nhân đạo Quê hương

Mẹ Huỳnh Tiểu Hương – Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Quê Hương với tình yêu thương rất lớn dành cho các em nhỏ, đã xây dựng nên một ngôi nhà để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ thơ mồ côi, khuyết tật không nơi nương tựa...

Mẹ Huỳnh Tiểu Hương – Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Quê Hương với tình yêu thương rất lớn dành cho các em nhỏ, đã xây dựng nên một ngôi nhà để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ thơ mồ côi, khuyết tật không nơi nương tựa...

Được biết, Trung tâm do “người mẹ trăm con” Huỳnh Tiểu Hương thành lập từ năm 2001. Vượt qua rất nhiều vất vả và khó khăn, giờ đây, Trung tâm đã phát triển ngày một khang trang, là nơi che chở cho gần 400 trẻ thơ kém may mắn. Dưới mái ấm này, rất nhiều em đã trưởng thành, có việc làm ổn định và xây dựng gia đình.

Hy vọng rằng, với sự quan tâm, tiếp sức từ chùa Ba Vàng cũng như các mạnh thường quân, Trung tâm sẽ ngày một phát triển, có nhiều điều kiện hơn để chăm lo cho cuộc sống của các em nhỏ đang sinh sống tại Trung tâm

Hy vọng rằng, với sự quan tâm, tiếp sức từ chùa Ba Vàng cũng như các mạnh thường quân, Trung tâm sẽ ngày một phát triển, có nhiều điều kiện hơn để chăm lo cho cuộc sống của các em nhỏ đang sinh sống tại Trung tâm

Trao học bổng cho các em học sinh hiếu học của Trung tâm

Trao học bổng cho các em học sinh hiếu học của Trung tâm

Phật tử chùa Ba Vàng đang sinh sống tại miền Nam tham dự chương trình

Phật tử chùa Ba Vàng đang sinh sống tại miền Nam tham dự chương trình

Nhìn lại hành trình đầy gian nan này, mẹ Huỳnh Tiểu Hương xúc động gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã tiếp sức, đồng hành cùng sự phát triển của Trung tâm. Bên cạnh đó, cô cũng gửi lời tri ân đến Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng khi đã dành nhiều tình cảm đến các con, đặc biệt là giúp đỡ Trung tâm vượt qua khó khăn vào đợt dịch Covid-19 những năm trước.

Bài liên quan