trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Chùa Ba Vàng ngập tràn không khí hân hoan mừng ngày Phật thành đạo

“Từ cội Bồ đề nơi Đức Phật thành đạo, ánh sáng chân lý đã chiếu soi khắp tất cả nhân gian. Đạo Phật từ đây mà có, chúng sinh từ đây đã có con đường thoát khỏi vòng xoáy của sinh tử luân hồi. Vì thế, ngày Đức Phật thành đạo cực kỳ quan trọng đối với người đệ tử Phật”. - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Hôm nay, ngày 07/12/Kỷ Hợi (tức ngày 01/01/2020) tại chùa Ba Vàng, mọi công tác chuẩn bị mừng ngày Đức Phật thành đạo đang được gấp rút hoàn thiện. Dưới sự chỉ dạy trên Sư Phụ, cùng sự hướng dẫn tận tình của chư Tăng, Ni; Phật tử trong khắp các Đạo tràng cũng như các cư sĩ Phật tử đều hăng say làm việc trong niềm hoan hỷ, hạnh phúc đón mừng ngày lễ ý nghĩa.

(Tại khu vực sân khấu Chính điện, mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai)

Tại khu vực sân khấu Chính điện, mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai

Không Khí Nhộn Nhịp Chuẩn Bị Trước Buổi Lễ

Ngày đầu tiên của năm mới 2020, cũng là dịp Tăng Ni, Phật tử trên toàn thế giới cùng đồng lòng hướng tới ngày Phật thành đạo để tri ân bậc Thầy vĩ đại của Trời người - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong không khí se lạnh của ngày đông, rất nhiều du khách đã về chùa tham quan lễ Phật, vãng cảnh chùa. Nổi bật giữa đoàn người đi du xuân là hình ảnh chư Tăng, Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đang gấp rút hoàn thành những khâu chuẩn bị cho ngày Phật thành đạo.

Hệ thống âm thanh cùng đèn chiếu sáng đang được các Phật tử cùng các chú công nhân lắp đặt

Hệ thống âm thanh cùng đèn chiếu sáng đang được các Phật tử cùng các chú công nhân lắp đặt

Từ sân khấu chính điện, hệ thống âm thanh cùng đèn chiếu sáng đang được các Phật tử cùng các chú công nhân lắp đặt. Những vòng hoa rực rỡ sắc màu được đôi bàn tay khéo léo của cô bác Phật tử kết lại để trang trí sân khấu. Các bác Phật tử trong trang phục đồ lam giản dị, chăm chỉ cần mẫn quét dọn sân chùa để chuẩn bị cho chương trình vào ngày mai.

Các cô bác Phật tử đang quét dọn chùa đón ngày Phật thành đạo

Các cô bác Phật tử đang quét dọn chùa đón ngày Phật thành đạo

Những chú công nhân cùng chung sức làm việc đã tạo nên một bức tranh vô cùng sinh động. Khắp trong khuôn viên của chùa đều được treo những chiếc đèn lồng đủ màu sắc: xanh, vàng, đỏ, tím… như tô điểm thêm cảnh sắc rực rỡ trong ngày đại lễ mừng Phật thành đạo. Mặc dù vào dịp nghỉ Tết dương lịch nhưng với lòng thành kính, tri ân dâng lên Đức Thế Tôn; rất nhiều Phật tử đã không ngại đường sá xa xôi để trở về chùa làm Phật sự, trên gương mặt ai cũng thắm đượm nụ cười, niềm hạnh phúc cống hiến phụng sự Tam Bảo.

 Ý Nghĩa Thiêng Liêng Của Ngày Phật Thành Đạo

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng chỉ dạy: “Từ cội Bồ đề nơi Đức Phật thành đạo, ánh sáng chân lý đã chiếu soi khắp tất cả nhân gian. Đạo Phật từ đây mà có, chúng sinh từ đây đã có con đường thoát khỏi vòng xoáy của sinh tử luân hồi. Vì thế, ngày Đức Phật thành đạo cực kỳ quan trọng đối với người đệ tử Phật”.  Sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả vị Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, bằng tuệ nhãn của bậc đại trí tuệ, Ngài đã thấy rõ cái khổ của kiếp nhân sinh. Đức Phật thương chúng sinh như con của mình, luôn muốn chúng sinh thấy rõ sự thật của cuộc đời sinh, già, bệnh, chết mà giác ngộ ánh sáng chân lý đi đến hạnh phúc an vui vĩnh viễn. Kỷ niệm ngày Phật thành đạo, không chỉ để chúng ta được tiếp tục được gieo duyên vững chắc trên con đường thành tựu giác ngộ và giải thoát mà Đức Phật đã đi, mà còn là để hằng hà sa số chúng sinh khác được kết duyên lành với Tam Bảo, để nhiều đời nhiều kiếp về sau được thành tựu quả vị Phật.

Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ Đề

Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ Đề

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Phật tử Bùi Thùy Linh – thành viên Đạo tràng Minh Long - Thanh Trì xúc động chia sẻ: “Hôm nay, tôi về chùa cùng gia đình gồm 9 người, gồm có mẹ, bác thông gia, chồng, em gái và các con của tôi. Hôm nay, vào dịp Tết dương lịch, tôi mong muốn cả gia đình về chùa vừa tham quan, vãng cảnh, vừa làm công quả bòn phước; giúp cho gia đình thêm hiểu và gần gũi nhau hơn. Khi được làm công việc Phật sự tại chùa, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và hoan hỷ. Nhân ngày Phật thành đạo, tôi rất biết ơn Đức Phật, giáo Pháp của Ngài và Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng. Nhờ thực hành giáo Pháp của Phật mà gia đình tôi đã có sự thay đổi vô cùng lớn. Đó là vợ chồng tôi được chào đón chào em bé sau nhiều năm khó có con thứ 2. Con xin thành kính tri ân chư Phật đã tu hành khổ hạnh để mang ánh sáng Phật Pháp cứu khổ cho chúng sinh”.

Chị Bùi Thùy Linh cùng gia đình về chùa dự lễ Phật thành đạo

Chị Bùi Thùy Linh cùng gia đình về chùa dự lễ Phật thành đạo

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi là đến ngày Phật thành đạo, một thời khắc vô cùng linh thiêng và cao quý. Mỗi người con Phật đều nên hằng khởi niệm tri ân Phật đã tìm ra chính Pháp, tri ân Pháp và nguyện ứng dụng, thực hành giáo Pháp của Phật. Chỉ có thực hành giáo lý của Ngài mới có thể nếm được hương vị giải thoát. Mong rằng, mỗi người đệ tử Phật hãy là ngọn đèn, thắp lên ánh sáng chân lý của Ngài, để giáo Pháp của Phật còn trường tồn mãi ở thế gian.

Hạnh Liên