Không biết đã bao lâu rồi, không gian chốn già lam Ba Vàng lúc trở về khuya mới có những khoảnh khắc rộn ràng, hân hoan như lúc này, khi Đại lễ Phật đản 2022 chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa sẽ chính thức bắt đầu.
Màn đêm đen của núi rừng Thành Đẳng như khoác lên mình một tấm áo mới. Tuy nhiên, màu đen của màn đêm lại không hề tĩnh mịch bởi nó được tô điểm bởi rất nhiều sắc hoa tươi thắm ở khắp khuôn viên bổn tự. Những màu hoa: vàng, hồng, trắng, cam,...kết hợp với màu xanh của lá và nụ cười hạnh phúc của những người phụng sự Tam Bảo. Bên cạnh đó là tiếng máy hàn xì, tiếng bước chân vận chuyển, tiếng trao đổi công việc, tiếng cười hoan hỷ,...tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp trong đêm tháng Tư - kính mừng ngày Đấng Cha Lành đản sinh.
Tiết trời se se lạnh của sương đêm như mất dần đi, thay vào đó là sự ấm áp của tình đạo hữu, đoàn kết và lục hòa. Với khối lượng công việc lớn cần hoàn thiện trong vòng chưa đầy 24 tiếng nữa, nhưng trên những nét mặt của các Phật tử, cư sĩ vẫn tràn đầy nhiệt huyết và niềm hỷ lạc khi được làm việc, cống hiến trong Tam Bảo.
Niềm động lực to lớn, xúc động nhất đó chính là sự xuất hiện những bóng huỳnh y cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng đến động viên, khích lệ tinh thần làm việc của tất cả các Phật tử. Tất cả đều bắt nguồn từ tâm từ bi, yêu thương quảng đại đến chúng sinh nơi Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng. Và từ ấy, mỗi người như tiếp thêm sức mạnh, tinh thần nhiệt huyết khi phụng sự Tam Bảo.
Mỗi người một công việc, các Phật tử, cư sĩ như những mảnh ghép, được kết tinh từ tinh thần hòa hợp, đồng lòng mong muốn góp sức nhỏ bé của mình để giúp cho chương trình được viên mãn, nhờ đại lễ này mà người dân sẽ có nhiều sự hoan hỷ, khởi được thiện tâm, kết duyên lành với chính Pháp của Đức Như Lai.
Phật tử Hà Thị Hòa (đạo tràng Minh Tuệ Đắc Lắc - Buôn Ma Thuột): Bây giờ đã là gần 12 giờ rồi, tôi chưa hề muốn đi nghỉ. Bản thân tôi cảm thấy vô cùng hoan hỷ, háo hức. Thậm chí tôi mong muốn có thể được làm đến sáng cùng các đạo hữu của mình để chuẩn bị sẵn sàng cho Đại lễ Phật đản. Động lực lớn nhất của tôi lúc này đó là Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, đại Tăng cùng Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến bởi, đó là tâm tri ân vô cùng sâu sắc khi tôi đang được làm việc trong một môi trường mà không nơi nào có được. Tôi mong sao cho buổi lễ sẽ diễn ra thật thành công, để lan tỏa được Phật Pháp rộng khắp thế gian.
Phật tử Đào Duy Hạnh (đạo tràng Thái Phổ - Hưng Yên): Trước thềm Phật đản đang diễn ra, tôi cảm thấy rất phấn khởi, háo hức. Dù đã lâu không được làm công việc cắm hoa này, nhưng với tâm mong muốn phụng sự, tôi có thể mau chóng làm quen lại với công việc. Với tinh thần của mọi người ai ai cũng hăng say làm việc, tôi rất vui và mong chờ công việc được hoàn thiện sớm trước khi Đại lễ Phật đản được diễn ra.
Chúc các Phật tử cùng nhân dân sẽ có một mùa Phật đản an lạc!
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Tăng Ni, Phật tử góp phần lưu giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc
Thực tập thiền hành - Cảm niệm ân đức của Tổ sư Ma ha Ca Diếp
Lời dạy ý nghĩa: Việc lập chí lập nguyện trong tu tập là rất cần thiết
Cắt mái tóc xanh gửi lại đời: Các giới tử thế phát xuất gia cầu đạo
Trang nghiêm thời khóa sám hối: Tỉnh thức, quyết chừa bỏ tâm bất thiện