trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Câu chuyện chuyển hóa Tu học của Tăng chúng Truyện tranh Phật giáo Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh Thông Báo
Đại lễ Phật đản 2025 chùa Ba Vàng: Gieo phúc lành, đón nhận an vui, hạnh phúc
Tin tức khác 09/05/2025

Hòa trong dòng chảy linh thiêng của mùa Phật đản Vesak 2025, chùa Ba Vàng tổ chức Đại lễ Phật đản (PL.2569 - DL.2025) vào ngày 6-7/4/AT (tức 3-4/5/2025) theo tinh thần chỉ đạo từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong suốt 2 ngày diễn ra, từng chương trình đều được tổ chức trang trọng, nhiều cung bậc cảm xúc: từ rộn ràng, tươi vui trong đêm văn nghệ, rực rỡ lễ diễu hành xe hoa; cho đến lắng đọng đêm nhiễu đăng, hay linh thiêng nghi lễ dâng nước cúng dường tắm Phật,...

Đặc biệt, mỗi chương trình không chỉ là dịp kính mừng Đức Phật đản sinh mà còn là cơ hội để hàng vạn trái tim cùng hướng thiện, tích lũy phúc lành, được kết quả tốt đẹp trong đời này và nhiều đời về sau.

Chung nhịp đập hạnh phúc: Văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak PL.2569 - DL.2025

Chiều xuống, không khí Thành Đẳng sôi động từng giờ trước thềm đêm văn nghệ kính mừng Phật đản. Người người tấp nập: trang phục được chuẩn bị kỹ càng, khung hình lưu niệm rộn ràng, hàng ghế dần lấp kín,... Sự háo hức, mong đợi như lan tỏa trong từng nụ cười.

Ánh đèn sân khấu bật lên, đêm “Văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak PL.2569 - DL.2025” bùng nổ với 12 tiết mục mãn nhãn hơn bao giờ hết. Đặc biệt, chuỗi hoạt cảnh nghệ thuật tái hiện các dấu mốc thiêng liêng trong cuộc đời Đức Phật: từ Đản sinh – Xuất gia – Thành đạo – Chuyển pháp luân cho đến Nhập Niết bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khiến Nhân dân, Phật tử đến từ khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam rất xúc động, hạnh phúc và ngập tràn hỷ lạc. Tiếng vỗ tay vang dậy, ánh sáng pháo hoa rực rỡ cả đất trời - Thành Đẳng như bừng lên giữa đêm mùa Phật đản.

Nhân dân, Phật tử hân hoan tham dự chương trình đêm văn nghệ
Mãn nhãn với các màn trình diễn trong đêm văn nghệ mừng Phật đản

Màn pháo hoa rực rỡ đất trời Thành Đẳng

Diễu hành xe hoa - rộn ràng đất trời Thành Đẳng kính mừng Đức Thế Tôn đản sinh

Đoàn xe hoa diễu hành vào chiều ngày 07/4/Ất Tỵ - như một dòng chảy sống động tái hiện lại khung cảnh thành Ca Tỳ La Vệ huy hoàng thuở trước - khi khắp trời người mở hội vui mừng vào khoảnh khắc Đức Phật đản sinh. 

Hàng người nối đuôi nhau trong trang phục rực rỡ sắc màu, tay vẫy cờ hoa, ngân vang những giai điệu kính mừng sự kiện Đức Phật ra đời. Giữa đám đông ấy, người lạ thành thân quen qua những cái bắt tay, lời chào, ánh mắt và nét mặt hân hoan.

Cờ, hoa rực rỡ tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, tưng bừng
Hạnh phúc khi chào đón ngày Đức Phật đản sinh

Là một người tham gia lễ diễu hành, anh Giang Văn Hưng chia sẻ: “Chương trình diễu hành xe hoa tràn trề nguồn năng lượng, ngập tràn niềm vui. Khắp nơi nơi, mọi người đều lan tỏa niềm hạnh phúc và sung sướng. Và tôi nghĩ rằng, chỉ khi được trực tiếp tham gia chương trình, chúng ta mới có thể cảm nhận được không khí đặc biệt ngày hôm ấy”.

Anh Giang Văn Hưng hòa cùng dòng người đi diễu hành kính mừng Phật đản

Lắng đọng, linh thiêng nghi lễ dâng nước cúng dường tắm Phật và nhiễu đăng

Nếu đêm văn nghệ mang đến sự rộn ràng, tươi vui thì đêm nhiễu đăng lại là khoảnh khắc tĩnh lặng và linh thiêng. Trong sự thành kính, các Phật tử dâng cao những đóa hoa đăng - những ngọn đăng tuy nhỏ bé nhưng ẩn chứa biết bao tâm thành của những người Phật tử - tượng trưng cho trí tuệ, giác ngộ và giải thoát cúng dường lên Đức Phật.

Đêm nhiễu đăng cúng dường Đức Phật đản sinh

Đến sáng ngày 07/4/Ất Tỵ, chư Tôn đức Tăng, quý vị đại biểu, Nhân dân, Phật tử tiếp tục lắng đọng trong nghi lễ dâng nước cúng dường tắm Phật. Từng người xếp hàng ngay ngắn, tay nâng nhẹ gáo nước, dâng dòng nước thanh lương lên tôn tượng kim thân Đức Thế Tôn.

Thầy Thích Trúc Thái Minh dâng nước cúng dường tắm Phật
Nhân dân, Phật tử thành kính dâng nước cúng dường tắm Phật

Dâng nước cúng dường tắm Phật là một nghi thức đặc biệt, duy chỉ có ở trong Phật giáo, được tổ chức nhân ngày Phật đản, nhằm thể hiện lòng tôn kính và tri ân tới Ngài. Không chỉ được tổ chức trong Đại lễ chính, nhà chùa cũng bố trí các vị trí trong khuôn viên bổn tự trong tháng Phật đản; để quý Phật tử, Nhân dân được dâng nước cúng dường tắm lên tôn tượng Đức Thế Tôn.

Tham dự Đại lễ – gieo phúc lành cho đời này và mai sau

Đức Phật là Đấng Tối Tôn, Tối Quý, Bậc Đại Giác Ngộ. Sự ra đời của Ngài không nằm ngoài mục đích giải thoát khổ đau, mang lại hạnh phúc tối thượng cho chúng sinh, đúng như đại nhân duyên: “Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”. Vậy nên, khi tham gia Đại lễ Phật đản, được tán thán, ca ngợi sự đản sinh của Đức Thế Tôn, chúng ta nhận được nhiều phúc báu trong đời này và nhiều đời sau.

Như trong phần Tán thán, phẩm Không có rung động, chương 4, Tăng Chi Bộ I, ĐTKVN, Đức Phật dạy: “Có suy tư, có thẩm sát, không tán thán người không xứng đáng được tán thán. Có suy tư, có thẩm sát, tán thán người xứng đáng được tán thán. Có suy tư, có thẩm sát, tự cảm thấy không tin tưởng đối với những chỗ không xứng đáng được tin tưởng. Có suy tư, có thẩm sát, tự cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ đáng tin tưởng. Thành tựu 4 pháp này, này các Tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời”.

Đại lễ Phật đản tại chùa Ba Vàng đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại sâu sắc trong lòng mỗi người. Và Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 đã và đang diễn ra, rất mong quý Nhân dân, Phật tử đón xem và hưởng ứng, lan tỏa tinh thần Phật Pháp tới muôn nơi.