trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
“Đầm ấm, an vui” - là những cung bậc cảm xúc trong chương trình Giao thừa tại chùa Ba Vàng

Trong giờ phút thiêng liêng ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi, ngày 24/01/2020 (nhằm ngày 30 Tết), chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều dâng trào một cảm xúc vui tươi, phấn khởi để cùng đón chờ khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới. Đêm 30 không khí se lạnh, mưa phùn lất phất, rất nhiều du khách, Phật tử từ khắp mọi miền Tổ quốc về chùa tham quan lễ Phật, dự lễ sám hối cuối năm và cùng hòa mình trong chương trình đón giao thừa chào Xuân Ba Vàng - Mừng năm mới Canh Tý 2020.
Về chùa ngày 30 Tết, du khách, Phật tử không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc lung linh về đêm của rừng núi Thành Đẳng, mà còn được tham gia rất nhiều hoạt động đặc sắc trong đêm giao thừa, cùng đắm mình trong không khí của mùa xuân tươi vui, ấm áp và không kém phần náo nhiệt, sôi động.

Thời khóa sám hối cuối năm lắng đọng trang nghiêm

“Đệ tử tâm thành quy ngưỡng
Hướng về chư Phật mười phương
Cùng với các vị Bồ Tát
Thanh Văn, Duyên Giác, Thánh Hiền”.
30 Tết - hòa cùng tiếng chuông, khánh, mõ trong buổi sám hối cuối cùng của năm Kỷ Hợi, toàn thể tứ chúng đồng tụng bài Sám nguyện. Sám hối và hướng về Tam Bảo chứng minh là để thanh tịnh tâm mình, dứt bỏ muộn phiền, lo lắng của năm cũ; từ đó bước vào năm mới, tăng trưởng thêm lòng kính tin Tam Bảo, chan rải tình yêu thương, mang niềm hạnh phúc, lợi ích cho mình, cho người và cho chúng sinh.

Đại đức Thích Trúc Bảo Kiên dẫn chúng trong thời khóa sám hối cuối năm

Đại đức Thích Trúc Bảo Kiên dẫn chúng trong thời khóa sám hối cuối năm

Phật tử trang nghiêm trong buổi lễ sám hối

Phật tử trang nghiêm trong buổi lễ sám hối

Dâng lời tạ Pháp tri ân Sư Phụ

Sau thời khóa sám hối, đại chúng trang nghiêm cung thỉnh Sư Phụ quang lâm Đại Hùng Bảo Điện để các Phật tử được dâng lời tạ Pháp. Một năm qua Sư Phụ đã dạy rất nhiều bài Pháp quý báu, tứ chúng đồng tu tại chùa thực hành được bao lợi ích. Trong buổi tạ Pháp, đại chúng cùng lắng đọng bày tỏ niềm tri ân công đức của Tam Bảo, ân đức của trên Sư Phụ đã truyền tải giáo Pháp của Phật để ai ai cũng được tắm mình trong dòng sữa Pháp, tăng trưởng tâm bi - trí - dũng của Đức Phật.

Sư Phụ chỉ dạy đại chúng phải biết sám hối những lỗi lầm để làm mới mình

Sư Phụ chỉ dạy đại chúng sau khi nghe lời tạ Pháp

Phật tử Nguyễn Thị Hồng Nhung dâng lời tạ Pháp

Phật tử Nguyễn Thị Hồng Nhung dâng lời tạ Pháp

Các Phật tử cùng chúc Sư Phụ sức khỏe trường trường thọ

Các Phật tử cùng chúc Sư Phụ sức khỏe trường trường thọ

“Rung chuông vàng” - Sân chơi trí tuệ Phật Pháp

Sau khi lễ tạ Pháp kết thúc, trên Sư Phụ cùng chư Tăng, Ni và các Phật tử bắt đầu vào chương trình “Rung chuông Ba Vàng”. Đây là chương trình để các Phật tử được ôn lại những kiến thức Phật Pháp học trong năm qua. Từ những kiến thức ấy ứng dụng thực hành vào đời sống hằng ngày để được an vui, hạnh phúc.
Vượt lên 10 đội chơi, trải qua nhiều phần thi với các câu hỏi khó dần thì đội Đại Tấn đã giành giải quán quân của chương trình.

>>> Gameshow Rung chuông Ba Vàng

Phật tử hoan hỷ trong chương trình rung chuông Ba Vàng

Phật tử hoan hỷ trong chương trình rung chuông Ba Vàng

Nhóm Đại Tấn giành giải quán quân trong chương trình

Nhóm Đại Tấn giành giải quán quân trong chương trình

Lễ cầu an đầu năm linh thiêng mầu nhiệm

Trong không khí linh thiêng của trời đất, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tại Đại Hùng Bảo Điện, Sư Phụ cùng chư Tăng Ni và hàng ngàn quý Phật tử đã cử hành nghi lễ cầu an đầu năm xuân mới. Buổi lễ cầu an với ý nghĩa nguyện cầu cho chính Pháp lưu truyền, muôn loài được lợi lạc, nguyện cho Tăng chúng tinh tấn tu hành sớm thành Phật quả. Nhà nhà được ấm no hạnh phúc, tăng long phúc thọ, nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên, mọi người đồng nhau chung sức giúp nước an dân mọi người đồng được lợi lạc. Buổi lễ cầu an đầu năm tuy ngắn ngủi nhưng có lẽ các Phật nhờ đó mà rất hoan hỷ, vui vẻ.

Sư Phụ cùng chư Tăng và các Phật tử làm lễ cầu an đầu năm

Sư Phụ cùng chư Tăng và các Phật tử làm lễ cầu an đầu năm

Các Phật tử thành kính trang nghiêm trong buổi lễ cầu an

Các Phật tử thành kính trang nghiêm trong buổi lễ cầu an

Những Phật tử nhí theo mẹ lên chùa đầu năm

Những Phật tử nhí theo mẹ lên chùa đầu năm

Lời chúc Tết an lành từ Sư Phụ đến toàn thể đại chúng

Sau khi tham dự khóa lễ cầu an đầu năm, nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân được an lạc, toàn thể nhân dân, Phật tử thập phương đã được nghe những lời chúc Tết từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Sư Phụ cùng chư Tăng phát lộc đầu xuân cho các Phật tử

Sư Phụ cùng chư Tăng phát lộc đầu xuân cho các Phật tử

Trong không gian chính điện uy nghi tráng lệ, ngập tràn sắc xuân nơi núi rừng Thành Đẳng, đại chúng đều nhất tâm lắng nghe những lời chúc từ trên Sư Phụ. Đầu tiên, thay mặt chư Tăng chùa Ba Vàng, Sư Phụ gửi tới đại chúng lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất: “Năm cũ Kỷ Hợi đã đi qua, năm mới Canh Tý đã đến, trong giờ phút thiêng liêng của ngày đầu xuân mới, thay mặt cho Tăng Ni chùa Ba Vàng, Thầy xin gửi tới toàn thể quý Phật tử cùng bà con lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, chúc người người mạnh khỏe, tài lộc dồi dào, mọi việc hanh thông, chúc nhà nhà an vui cát tường như ý hạnh phúc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật”. Tiếp đó, Sư Phụ cũng sách tấn đại chúng sang năm mới tinh tấn tu học, chăm nghe Pháp, thực hành Pháp để mang lại lợi ích cho chính mình, người thân và xã hội.

Đại chúng rất hoan hỷ khi nhận được gói lộc đầu xuân từ Sư Phụ

Đại chúng rất hoan hỷ khi nhận được gói lộc đầu xuân từ Sư Phụ

Chương trình đón Giao thừa tại chùa Ba Vàng đã kết thúc trong niềm hân hoan của toàn thể đại chúng. Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, toàn thể đại chúng đã được sống trong những giây phút thiêng liêng của trời đất và trong những cảm xúc chân thật của người con Phật.
Năm cũ đã qua, năm mới đã tới, chúc cho toàn thể nhân dân, Phật tử khắp nơi được hạnh phúc, an vui, có nhân duyên biết tới Phật Pháp để có cuộc sống hạnh phúc an vui.

Đức Tín - Nguyễn Hằng