Sáng ngày 19/6/Quý Mão, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng và nhân dân thập phương đã phát nguyện:
“Dù Phật đạo lâu xa cũng không nhàm mỏi
Dù Phật quả khó thành cũng không nản chí”
Ngay sau những lời đại nguyện ấy, quý nhân dân và Phật tử đã sắm sửa vật thực thanh tịnh đặt bát cúng dường Tăng đoàn.
Những cơn mưa bắt đầu ập đến như một sự thử thách để mọi người được gieo hạt giống dũng mãnh đầu tiên trong hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát: rộng tu cúng dường, vượt qua chướng ngại, quyết tiến đến vô thượng Bồ đề bất thối chuyển.
Có lẽ tâm thành kính cũng như sự dũng mãnh và chân thật phát nguyện của đại chúng đã cảm ứng khiến Thiên Đế Thích hoan hỷ ban rải những cơn mưa như vậy!
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Nhà có tang có được đi chùa không? | Thầy Thích Trúc Thái Minh
Bố mẹ con nói nhà có tang sự thì không được đi lễ chùa, nên không cho con đi. Vậy con thưa Thầy có phải như thế không ạ?...
04/01/2025 1113
Xem thêm
Lung linh sắc hoa, rộn ràng tiếng nhạc trong chương trình Diễu xe hoa kính mừng Đức Phật đản sinh 2025
Chùa Ba Vàng rực rỡ sắc màu trong Đêm văn nghệ chào mừng Đại lễ Vesak 2025
Chùa Ba Vàng cử chuông trống Bát nhã mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Chẩn tế lễ Ngũ Bách Danh Ất Tỵ 2025 - Noi gương Đức Quán Thế Âm, hồi hướng phước báu đến các chúng trong cõi tâm linh được kết duyên lành Phật Pháp
Sống không buông lung, phóng dật được an lạc - Bài học từ Tích truyện Pháp cú