Ngày ghi danh của Khóa tu mùa hè lần 1 tại “nhà lớn” Ba Vàng với hơn 7000 khóa sinh chính thức bắt đầu. Đây là dấu mốc khởi động “thử thách” 7 ngày tập sống trưởng thành, sống tự lập, xa gia đình của các bạn khóa sinh. Và đằng sau đó là hy vọng và ánh mắt luôn dõi theo của những người làm cha mẹ.
—
Sáng sớm ngày 11/6/2023, từ khắp các tỉnh thành trên cả nước như Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh,... với nhiều đoàn xe dài nối đuôi nhau, các phụ huynh đã đưa con em mình trở về nhà lớn Ba Vàng để sẵn sàng tham gia khóa tu mùa hè sau bao ngày háo hức mong chờ.
Tâm trạng ai ai cũng hứng khởi, vui tươi khiến nơi núi rừng Thành Đẳng trở nên rộn ràng, náo nhiệt hơn trong ngày hè.
Từng bước đầu tiên trong quá trình ghi danh, mọi thứ đều được các bạn tình nguyện “cánh cam” hướng dẫn tỉ mỉ cẩn thận.
Bên cạnh đó, sự chuẩn kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, tinh thần phụng sự của đông đảo Phật tử và đặc biệt là những lời giảng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong khóa tu,… tất cả những điều đó đã tạo nên sự an tâm, tin tưởng đối với rất nhiều bậc phụ huynh khi gửi gắm con em mình tại đây.
Tuy nhiên, bên cạnh sự yên tâm đó còn có những nỗi lo riêng của bậc làm cha, làm mẹ. Chứng kiến hình ảnh đứa con bé bỏng rời xa vòng tay gia đình 7 ngày để học cách tự lập nhiều bậc phụ huynh cũng rất xúc động, vừa lo lắng cho con còn bỡ ngỡ trong môi trường mới, vừa mong con được trưởng thành, lớn khôn.
Từ nhiều năm trước, chị Nguyễn Thị Quế Chi (Tiên Du - Bắc Ninh) đã tìm hiểu về khóa tu những năm nay mới có cơ hội đăng ký cho con trai tham dự. Chị cũng thường theo dõi bài giảng Pháp của Thầy Thích Trúc Thái Minh và biết đây là môi trường rất tốt để con được rèn luyện. Chị mong mỏi sau 7 ngày, các con chị sẽ tự lập hơn, hòa đồng hơn với mọi người.
Việc quyết định gửi gắm các con đến “ngôi nhà chung” Ba Vàng không phải ngẫu nhiên. Nhiều bậc phụ huynh chia sẻ rằng họ nhìn thấy sự thay đổi rất tích cực của các con mình, cũng như những bạn trẻ khác sau mỗi khóa tu. Bởi vậy, năm nay và chắc chắn nhiều năm tiếp theo, họ vẫn tin tưởng để đưa các con quay trở lại môi trường này.
Anh Nguyễn Như Phi (Hải Dương) kể rằng, người bạn của anh có con tham gia khóa tu tại chùa về đã có sự thay đổi bất ngờ, tự lập hơn rất nhiều. Và anh tin rằng con trai anh sau 7 ngày tại nơi đây cũng sẽ có những trải nghiệm ý nghĩa giúp thay đổi về nhận thức và hành động. Bởi vậy, anh Như Phi đã quyết định đăng ký cho con tham gia khóa tu mùa hè thay vì lựa chọn một chuyến du lịch, trải nghiệm bên ngoài. Đến khóa tu lần này, anh mong rằng sau 7 ngày, con anh sẽ học được nhiều bài học về đạo đức, tác phong nhanh nhẹn.
Chắc chắn sẽ còn nhiều phụ huynh khác có cùng những cung bậc cảm xúc, niềm mong mỏi như hai gia đình chị Nguyễn Thị Quế, anh Nguyễn Như Phi dành cho các con chuẩn bị bước vào “thử thách” 7 ngày lớn khôn.
Một khóa tu mùa hè nữa đã chính thức bắt đầu. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi chuỗi chương trình đặc sắc trên các kênh truyền thông về chùa Ba Vàng nhé!
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên. Kính mời quý nhân dân Phật tử đón xem!
07/05/2024 405
Xem thêm
|05/04/Giáp Thìn| Chùa Ba Vàng rực rỡ sắc màu trong Đêm văn nghệ kính mừng Phật đản sinh
Chùa Ba Vàng cử chuông trống Bát Nhã kính mừng Phật đản 2024
Dâng đăng kính mừng Đức Phật Đản sinh
Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2024: Lan tỏa những giá trị của Phật giáo
Không gian ẩm thực: Hơn 80 món ăn độc đáo | Tết Phật đản chùa Ba Vàng