trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Hàng vạn người được sám hối vong thai: Lễ cầu siêu hương linh thai nhi chùa Ba Vàng

Với con mắt thế gian, việc nạo hút phá thai có thể là việc bình thường, bởi chúng ta nghĩ thai nhi còn nhỏ nên dễ đầu thai. Nhưng với con mắt pháp nhân quả, thì đây là hành vi tước đoạt đi quyền được sống trong kiếp người của hài nhi, còn có thể gọi là sát mạng chúng sinh người.

Bởi vậy, ngày 19/6/Quý Mão (tức ngày 05/8/2023), thể theo lời thỉnh cầu của Phật tử, nhân dân thập phương, chùa Ba Vàng đã tổ chức lễ cầu siêu hương linh thai nhi, để các cha mẹ được thành tâm sám hối với hương linh thai nhi bị vứt bỏ, bị chết lưu,... Đồng thời, đây cũng là dịp để cha mẹ và các thai nhi được nương tựa Tam Bảo, hiểu hơn về nhân quả, hóa giải nỗi uất hận trong nhiều kiếp,...

Thể theo lời thỉnh cầu của Phật tử, nhân dân thập phương, chùa Ba Vàng tổ chức lễ cầu siêu hương linh thai nhi

Thể theo lời thỉnh cầu của Phật tử, nhân dân thập phương, chùa Ba Vàng tổ chức lễ cầu siêu hương linh thai nhi

Chị Phạm Thị Tỉnh (Nam Định): “Khi tham gia chương trình, tôi cảm nhận một không khí vô cùng thiêng liêng và trang nghiêm. Tôi nhớ đến hồi còn trẻ, khi còn vô minh, vì điều kiện gia đình mà đã từng phá bỏ thai nhi. Nghe được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chia sẻ, tôi rất ăn năn, hối hận với tội lỗi của mình. Tôi mong rằng từ chương trình này sẽ có nhiều bố mẹ, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ được hiểu hơn về Phật Pháp, về nhân quả để không làm những việc như phá bỏ thai nhi, sát hại chúng sinh nữa.”

Chị Nguyễn Thị Tỉnh xúc động khi tham dự chương trình

Chị Nguyễn Thị Tỉnh xúc động khi tham dự chương trình

Chị Nguyễn Thị Thu Hương (Hải Phòng): “Nước mắt tôi rơi lã chã nhưng cũng không thể rửa đi được những tội lỗi đã gây ra với con của mình. Tôi từng sống trong trạng thái dằn vặt, nhưng nhờ có nhân duyên, phước báu lớn mà tôi mới gặp được chính Pháp. Giống như mình bị đuối nước mà có người cho mình một chiếc phao để được cứu. Lần đầu được tham gia chương trình, tôi cảm nhận được sự trang nghiêm, niềm hạnh phúc và xúc động vô cùng lớn. Với số lượng rất đông các Phật tử tham gia, chương trình cầu siêu này đã mang lại lợi ích lớn không chỉ cho riêng tôi mà còn nhiều gia đình khác.”

Chị Hương chăm chú tham gia chương trình

Chị Hương chăm chú tham gia chương trình

Không chỉ chị Tỉnh, chị Hương mà còn hàng vạn Phật tử và bà con nhân dân cũng đã được sống trong những giây phút lắng đọng, xúc động và linh thiêng của lễ cầu siêu. Buổi lễ có sự quang lâm chứng dự của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng, cùng chư Tôn Đức Tăng bổn tự.

Đàn lễ cầu siêu hương linh thai nhi được bày trí trang nghiêm

Đàn lễ cầu siêu hương linh thai nhi được bày trí trang nghiêm

Hàng vạn Phật tử và bà con nhân dân hội ngộ tại Nhà Lớn Ba Vàng tham dự lễ cầu siêu hương linh

Hàng vạn Phật tử và bà con nhân dân hội ngộ tại Nhà Lớn Ba Vàng tham dự lễ cầu siêu hương linh

Trong chương trình, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã có những lời khai thị cho các hương linh thai nhi, để chúng được giác ngộ và có thêm phước báu nương tựa vào Tam Bảo. Thầy khuyên: “Tất cả mọi người phải có ý thức về việc có con: nếu đã quyết định không có con thì phải có biện pháp tránh thai, nếu đã có con thì không nên bỏ vì điều đó sẽ khiến chúng ta rất khổ đau. Cho nên, đàn tràng hôm nay cũng chính là lễ hóa giải nỗi uất hận của hàng vạn hương thai trong hiện kiếp và tiền kiếp của chúng ta…”

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh khai thị cho các hương linh thai nhi

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh khai thị cho các hương linh thai nhi

Bên cạnh đó, những lời ca, tiếng hát về tình cảm mẹ con như “Thai nhi hãy tha thứ cho mẹ”, “Mẹ là ngôi nhà bình an”,... đã lấy đi nhiều giọt nước mắt sám hối của người cha, người mẹ.

Âm nhạc cũng đã khiến cho không khí của buổi lễ càng trở nên sâu lắng

Âm nhạc cũng đã khiến cho không khí của buổi lễ càng trở nên sâu lắng

Những giọt nước mắt xúc động của nhân dân, Phật tử

Những giọt nước mắt xúc động của nhân dân, Phật tử

Mong rằng, từ nhân duyên tham dự lễ cầu siêu, nhiều hương linh thai nhi sẽ nhận được phần phúc báu, nương tựa Tam Bảo, thoát cảnh khổ đau, kết duyên và phát tâm Bồ đề làm lợi ích cho chúng sinh. Những bậc làm cha, làm mẹ sẽ phần nào trút bỏ được những sự khổ đau trong tâm, thực hành Pháp Phật để từ bỏ việc phá thai, tu tâm yêu thương và có được gia đình hạnh phúc.

Nếu tiếp tục mong muốn cầu siêu cho các hương linh, quý vị hãy về chùa Ba Vàng vào các ngày 14, 30 (29 tháng thiếu) hàng tháng để tham gia nhé!

Bài liên quan