Với mong muốn gieo mầm thiện tâm cho con em mình, nhiều gia đình đã lựa chọn cho con tham gia khóa tu mùa hè; hy vọng con được trải nghiệm những điều ý nghĩa và có những thay đổi tích cực.
Và tại chùa Ba Vàng, khóa tu mùa hè đã giúp thay đổi nhận thức của các bạn khóa sinh như thế nào? Kính mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của phụ huynh khóa sinh khi các bạn trở về nhà sau Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần 1 - năm 2024 nhé!
Hạnh phúc khi con dần thay đổi từ những điều nhỏ bé
Chị Nguyễn Xuân Anh (Ba Đình - Hà Nội) là mẹ của bé Lê Ngọc Hằng Minh (khóa sinh năm 2024). Sau lần đầu tiên cho con đi khóa tu, chị chia sẻ: “Là một người mẹ, mình cảm nhận rất rõ sự thay đổi của con; bởi có những điều phải những người gần gũi trong gia đình mới cảm nhận được.
Đầu tiên đó là sự thay đổi về suy nghĩ. Hằng Minh được học trong một ngôi trường tốt nhưng bạn ấy nghĩ đó là điều nghiễm nhiên được nhận. Khi về khóa tu, được gặp gỡ các bạn với các hoàn cảnh khác nhau, bạn ấy đã biết trân trọng những gì đang có, biết ơn những điều đang được hưởng. Không chỉ vậy, khi trở về nhà, Hằng Minh đã dễ dàng thể hiện tình cảm với người thân - điều mà trước đây rất ít khi bạn ấy thể hiện.
Điều thứ hai là con mình rất lười vận động và làm việc. Nhưng sau khóa tu mùa hè trở về, bạn ấy không ngại làm việc gì. Đó là sự thay đổi rất lớn của con trong một thời gian ngắn. Mình cảm thấy rất hạnh phúc!”.
Tính cách thay đổi từ sau khóa tu mùa hè
“Năm ngoái, mình cho bạn lớn đi khóa tu. Bình thường bạn ấy nghịch lắm! Nhưng sau khi đi khóa tu một tuần, bạn ấy đã có sự thay đổi rất nhiều. Bố chồng mình cũng khen bởi thấy sự thay đổi của cháu: ngoan hơn, có ý thức, tự giác làm việc nhà nhiều hơn. Cho đến bây giờ, bạn ấy vẫn đang duy trì nếp sống tích cực như vậy.
Còn bạn thứ hai mới đi khóa tu lần 1 năm 2024. Bạn ấy đang ở độ tuổi dậy thì nên rất bướng bỉnh. Ở nhà, khi mẹ nhờ việc gì, bạn ấy không làm luôn, hay phụng phịu, khó chịu; có lúc còn lẩm bẩm, tỏ thái độ với mẹ. Nhưng kể từ khi đi khóa tu trở về, mình nhờ việc gì là bạn ấy không chần chừ mà làm liền. Mình cảm thấy rất bất ngờ" - Đó là cảm xúc của chị Hồ Thị Huệ (Thanh Hóa) sau khi cho hai con là Lê Thị Ngọc Trang và Lê Thị Hồng Ngọc tham gia khóa tu mùa hè.
Con đã biết coi việc nhà là việc của mình
Chị Nguyễn Thị Hà (Hưng Yên) chia sẻ: “Năm nay là năm thứ ba mình cho Phạm Tuấn Tú - con trai của mình tham gia khóa tu mùa hè. Trước đây, mình phải giục bạn ấy nhiều trong việc nhà. Nhưng sau khi đi khóa tu mùa hè về, bạn ấy đã biết coi những công việc nhà là việc của mình; cho nên bạn rất tự giác nấu cơm, rửa bát, quét nhà và học bài. Chồng mình rất phấn khởi khi thấy sự thay đổi này của con”.
Biết lắng nghe và không ngại bất cứ việc gì
Chị Nguyễn Thị Bích Liên (Hà Nội) là mẹ của khóa sinh Dương Đức Vinh. Chị kể lại: “Trước đây, Đức Vinh hay tự cho rằng những ý kiến của mình là đúng, không chịu lắng nghe góp ý của người khác. Mình rất buồn vì điều này. Nhưng sau khi trở về từ khóa tu năm 2023, bạn ấy đã trở nên biết lắng nghe, suy ngẫm và tư duy nhiều hơn; không còn bồng bột như trước.
Còn về công việc nhà, bạn ấy đã tự giác, không ngại bất cứ công việc gì. Bình thường, khi mình nhờ việc, bạn ấy sẽ nói rằng: “Từ từ rồi con làm”. Nhưng về sau, bạn ấy đã rất chủ động trong công việc, hăng hái khi được mẹ nhờ.
Sau khóa tu mùa hè năm ngoái, con của mình học hành chăm chỉ, tích cực tham gia các hoạt động ở trường để năm 2024 sẽ được tiếp tục đi khóa tu”.
Bên cạnh đó, nhà chùa cũng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các gia đình chia sẻ về niềm hạnh phúc, sự ngạc nhiên khi thấy con mình thay đổi. Đặc biệt, trong ngày đón các khóa sinh sau Khóa tu mùa hè lần 1 năm 2024, các bậc phụ huynh cũng có nhiều cảm xúc, lời tâm sự…
Anh Nguyễn Văn Mạnh (Bắc Ninh): Năm nay là năm thứ hai con tôi tham gia khóa tu. Trước đây, con tôi sử dụng điện thoại, tivi nhiều lắm! Nhưng năm ngoái, khi trở về nhà thì thấy con cũng giảm đi và cố gắng học tập hơn. Tôi nói là phải cố gắng học tập thì năm tới mới được đi; nên năm học vừa rồi, cháu cũng phấn đầu nhiều. Chúng tôi thấy việc tổ chức những khóa tu như vậy rất tốt! Bởi các con được học hỏi, giao lưu nhiều hơn.”
Chị Xiêm (Đông Anh - Hà Nội): Năm ngoái, con gái mình ở trong độ tuổi mới lớn. Lúc đó, bạn ấy thay đổi rất nhiều về tâm lý. Sau khóa tu trở về, bạn ấy thay đổi hoàn toàn: biết nói lời yêu thương với bố mẹ, bày tỏ tình cảm với mẹ, chủ động làm việc nhà như rửa bát, nấu ăn,... Cho nên, năm nay mình quyết định cho cậu cả đi. Kết thúc khóa 1, khi mình lên chùa đón con, con đã biết tự bày tỏ tình cảm với mẹ, thấy tình cảm hai mẹ con đi lên.
Chị Vũ Thị Đức (Sơn La): Sau khóa tu năm trước, con của mình học được nhiều điều bổ ích. Trong đó, biểu hiện rõ nhất là khi trở về, con rất thương mẹ, biết giúp đỡ mẹ công việc nhà. Vừa rồi, con cũng quyết tâm năm nay phải thật ngoan để được mẹ tiếp tục cho tham gia khóa tu mùa hè. Mình thấy con thay đổi, chững chạc hơn nhiều nên rất phấn khởi!
Sự trưởng thành của các bạn khóa sinh không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của các gia đình, mà còn tiếp thêm nguồn động lực to lớn để Ban Tổ chức tiếp tục đồng hành cùng các bạn khóa sinh trong tương lai.
Tuy khóa tu mùa hè kết thúc, nhưng chặng đường phía trước của các bạn khóa sinh vẫn còn nhiều điều đang chờ đón. Mong rằng, những hành trang mà khóa tu mang lại sẽ giúp các em vững bước trên con đường của mình, trở thành những người con ngoan, có ích cho gia đình và xã hội.
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên. Kính mời quý nhân dân Phật tử đón xem!
07/05/2024 2615
Xem thêm
|1.10.2024| - Chào tháng 10, chào những bình yên mới.
Chùa Ba Vàng khai đàn tụng kinh Lương Hoàng Bảo Sám cầu bình an cho muôn loài chúng sinh
THÔNG BÁO DỪNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU
Ba Vàng những ngày đón Lễ Quốc Khánh
LỜI CẢM TẠ