trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể

Là một người con, chúng ta hãy luôn yêu thương cha mẹ của mình, đừng ngại ngần bày tỏ tình cảm và hiếu dưỡng cha mẹ.
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.”
Tình yêu thương cha mẹ dành cho chúng ta không lúc nào dừng, dù chúng ta ngày một lớn lên, dần thoát khỏi sự bảo bọc của cha mẹ, có một đời sống riêng, thì cha mẹ vẫn quan tâm chúng ta như thế. Còn chúng ta có thể vì tất bật với công việc, bận rộn với cuộc sống thường nhật của riêng mình mà quên đi cha mẹ đang ngóng chờ chúng ta từng ngày, không bày tỏ những lời yêu thương, hành động quan tâm tới cha mẹ.

Nhưng thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, thế gian vốn vô thường, nếu chúng ta không bày tỏ tình cảm và hiếu dưỡng với hai đấng sinh thành của mình, sẽ có ngày chúng ta sẽ nuối tiếc và hối hận. Video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây là một thông điệp gửi đến mỗi người con, nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương cha mẹ của mình ngay khi còn có thể.