“Thật sự là tất cả chúng ta ai cũng khổ, người thì khổ vì gia đình, vì con, tiền bạc, người lại khổ về bệnh,... Nhưng mà tất cả chúng ta gặp được Sư Phụ, Tăng đoàn, gặp được Cô, đi tu tập mới thấy mình quá an lạc. Về đây ai ai cũng như nhau. Đạo hữu làm được cái này thì đạo hữu làm, mình làm được cái kia thì làm, ai cũng trong tâm hoan hỷ. Cho nên rất là hạnh phúc khi được ở môi trường như thế này.” - Đó là những chia sẻ của các Phật tử Nguyễn Đình Dung trong đạo tràng Trúc Đông - Bắc Từ Liêm, Hà Nội trong buổi làm phận sự tại Nhà lớn Ba Vàng.
Để chuẩn bị cho đại lễ Phật đản sắp tới, Ban trang trí đã tiến hành trồng các loại hoa từ sớm. Do đó, các Phật tử trong 3 đạo tràng Trúc Long - Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Trúc Hà - Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Trúc Đông - Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã cùng nhau phát tâm tham gia phận sự hỗ trợ trồng và chăm sóc cây tại vườn ươm chùa Ba Vàng. Được trở về Nhà lớn làm phận sự, ai ai cũng rất hoan hỷ và tích cực.
Được chăm sóc, tưới tẩm trong lục hòa và sự nhiệt tâm của các Phật tử, mong rằng các loại cây sẽ lớn nhanh và tươi tốt để góp phần làm đẹp quang cảnh chùa trong dịp Phật đản sắp tới.
Nhà có tang có được đi chùa không? | Thầy Thích Trúc Thái Minh
Bố mẹ con nói nhà có tang sự thì không được đi lễ chùa, nên không cho con đi. Vậy con thưa Thầy có phải như thế không ạ?...
04/01/2025 1113
Xem thêm
Trao giọt máu hồng: Gửi trọn yêu thương, kết duyên lành Phật Pháp
Hoan hỷ phục vụ Nhân dân, du khách về chùa những ngày xuân
Chăm làm việc thiện, tích lũy phước báu
Hỗ trợ các công việc trong tang sự cho các gia đình nhân dân, Phật tử
Hoàn mãn các buổi lễ kính mừng 766 năm ngày đản sinh Đức Sơ Tổ Trúc Lâm – Tri ân, tùy hỷ sự cống hiến thầm lặng