Với những ai đã đi qua chiến tranh, Quảng Trị trở thành ký ức vẻ vang, nơi mỗi tấc đất đều là máu xương của mỗi anh hùng, nơi linh thiêng để bao người trở về tri ân thế hệ cha anh quả cảm hy sinh thân mình, cho thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình.
Và sông Thạch Hãn năm ấy đã trở thành nơi an nghỉ vĩnh hằng của các chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị. Các anh đã đi xa, nhưng tấm gương sáng về tinh thần yêu nước vẫn còn mãi, tiếp thêm sức mạnh cho lớp lớp thế hệ hậu sinh.
Phát huy tinh thần tri ân và đền ân, nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình “Đại lễ cầu siêu - thả hoa đăng tri ân bên sông Thạch Hãn”.
Trong không khí linh thiêng, thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử, chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa cùng hơn 200 chư Đại đức Tăng Ni GHPGVN tỉnh Quảng Trị, GHPGVN tỉnh Quảng Bình, chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ cầu siêu cho anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Sông Thạch Hãn - Quảng Trị, nguyện cầu anh linh các anh hùng liệt sĩ được nương vào Phật Pháp, sinh về cảnh giới an lành, hộ trì cho đất nước hòa bình và hưng thịnh.
Hãy cùng chúng tôi tua lại phần nào “thước phim” anh dũng, hào hùng năm xưa...
Thạch Hãn thấm đượm máu và hoa, thấm cả lòng tri ân của bao thế hệ
“Khi người lính lặng im tan vào đất
Là cuộc đời chảy mãi những dòng sông
Ôi dòng sông mang phù sa người lính
Tươi mát bãi bồi xanh ngát nương dâu…”
Máu xương của các anh hùng đã tan vào đất mẹ, hòa vào sông nước mênh mang của dòng Thạch Hãn để bao thế hệ khắc ghi. Và dòng Thạch Hãn trở thành mạch nguồn, là sợi chỉ kết nối những ký ức quá khứ - hiện tại - tương lai trong một khát vọng hòa bình xuyên suốt.
Men theo dòng tâm tri ân của chương trình, để bày tỏ lòng biết ơn tới các anh linh anh dũng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ thả hoa đăng trên dòng sông lịch sử. Không gian trở nên lắng lại, hòa vào tiếng nhạc, vào dòng người đang đồng hướng về nguồn tâm tri ân những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân với biết bao ước mơ và khát vọng, để cho đất nước chúng ta ngày hôm nay được độc lập.
Điều đặc biệt là những ngày trước đó, tỉnh Quảng Trị dự báo sẽ có mưa. Tại bờ bắc sông Thạch Hãn, trời cũng đã đổ mưa dầm nặng hạt và không có dấu hiệu ngớt. Vậy mà thật vi diệu, đúng ngày diễn ra Đại lễ, trời bỗng nhiên trở nên quang đãng, những đám mây đen được đẩy lùi nhường chỗ cho ánh mặt trời. Đêm hoa đăng gió nhẹ và trăng lên. Thời tiết tuyệt đẹp! Có lẽ, nhờ tâm thành tri ân của những người con Phật đã cảm ứng đến chư Thiên, thiện thần ủng hộ.
Hướng tâm tới lời Sư Phụ, những người dân, người Phật tử cùng nâng niu ngọn đăng trên tay mà ai nấy đều cùng một dòng xúc cảm. Họ chẳng thể kìm nén được giọt nước mắt hạnh phúc, tự hào về những gì mà thế hệ đi trước đã làm, để có được hạnh phúc ngày hôm nay. Mỗi người mỗi ngọn đăng khác nhau, nhưng tất cả họ đều có chung một khao khát, đó là lòng tri ân và khát vọng hòa bình.
Bên dòng sông Thạch Hãn huyền thoại lúc ấy là những chiếc thuyền trở ngọn lửa hồng của hàng nghìn bông hoa, bè hoa đăng lung linh như bầu trời sao, huyền ảo mà thắm đượm niềm tự hào. Những chiếc hoa đăng là biểu trưng cho ánh sáng trí tuệ, mong nguyện chúng sinh được soi sáng, dẫn dắt về với Chính Pháp của Như Lai.
Thả những ngọn đăng thiêng liêng ấy xuống dòng Thạch Hãn, chính là lời tri ân tới bao mất mát, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã mãi nằm xuống nơi đây cho sự nghiệp gìn giữ độc lập dân tộc. Tại mảnh đất huyền thoại Quảng Trị năm xưa, họ đã dũng cảm để bảo vệ Thành Cổ, tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc.
Hàng hậu thế gửi gắm niềm tri ân
Nhiều năm đã trôi qua, thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, nhưng hình ảnh người đồng đội chiến trường năm xưa trong lòng những con người ở lại vẫn còn vẹn nguyên.
Bởi thế, với lòng tri ân với các anh linh, các bạn trẻ trong Ban Tài Năng chùa Ba Vàng đã mang lời ca, tiếng hát lên sân khấu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ các anh - những người đã nằm xuống vì nền độc lập dân tộc.
Đặc biệt, những lời bài hát ấy đều được sáng tác bởi Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng. Những lời ca đó đã chạm đến trái tim người xem, cũng như tiếng lòng khắc khoải của những ai đã đi qua lịch sử mà nhớ về ngày tháng đã hi sinh thân mình để giành lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Bên cạnh đó, tiếp nối tinh thần tri ân và đền ân, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các cựu chiến binh - những người đã cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Về phía đại diện CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB cũng đã trao tặng 28 suất quà trị giá gần 90 triệu đồng tới các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Trị 100 triệu đồng; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” thị xã Quảng Trị 30 triệu đồng.
Trải qua bao năm, Quảng Trị hôm nay như một “khúc ca hòa bình” bên dòng chảy Thạch Hãn năm xưa đỏ lửa. Từ đây mà hàng hậu thế luôn nhớ nghĩ, giữ gìn về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, khắc ghi công lao, sự hy sinh của chiến sĩ đã đấu tranh để dành sự bình yên cho Tổ quốc ngày nay và giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc.
Kết thúc chương trình, Sư Phụ bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào: “Đây là một buổi lễ thấm đượm tình người, tình yêu quê hương, dân tộc; thấm đẫm chất từ bi, trí tuệ của Đạo Phật. Thầy xin chân thành cảm ơn tất cả những nhân duyên tốt đẹp, mong rằng đạo lý biết ơn, đền ơn và tình yêu thương của dân tộc Việt Nam sẽ ngày càng được giữ gìn và phát huy trong lòng mỗi người dân đất Việt”.
Tiếp nối thế hệ đi trước cùng tâm nguyện từ Sư Phụ, mong sao qua buổi lễ, đông đảo nhân dân, Phật tử sau này sẽ được tăng trưởng nguồn tâm tri ân đối với quốc gia, xã tắc, cố gắng xây dựng đất nước ngày càng trở nên tươi đẹp để xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Tăng Ni, Phật tử góp phần lưu giữ và lan tỏa bắc sắc văn hóa dân tộc
Thực tập thiền hành - Cảm niệm ân đức của Tổ sư Ma ha Ca Diếp
Lời dạy ý nghĩa: Việc lập chí lập nguyện trong tu tập là rất cần thiết
Cắt mái tóc xanh gửi lại đời: Các giới tử thế phát xuất gia cầu đạo
Trang nghiêm thời khóa sám hối: Tỉnh thức, quyết chừa bỏ tâm bất thiện