trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Hơn 3000 bạn nhỏ tham gia lễ phóng sinh cứu gần 6000 chú chim bị giam cầm

Trong buổi lễ phóng sinh gần 6000 chú chim của hơn 3000 khóa sinh, Sư Phụ bày tỏ niềm mong mỏi: “Sau buổi phóng sinh hôm nay, Thầy rất mong các con sẽ không đi bắt chim nữa, không ai đi bắn chim, phá tổ chim nữa. Tất cả các con cùng với Thầy sẽ làm một việc tốt đẹp đó là chúng ta yêu thương những chú chim này, muốn cho các chú chim được trở về với tổ ấm của mình để nó sẽ không phải chịu sự đau đớn nhé!”.

Những chú chim đang bị giam cầm trong chiếc lồng chỉ chờ đến lúc được tung cánh bay

Những chú chim đang bị giam cầm trong chiếc lồng chỉ chờ đến lúc được tung cánh bay

Toàn cảnh buổi lễ phóng sinh của hơn 3000 bạn khóa sinh

Toàn cảnh buổi lễ phóng sinh của hơn 3000 bạn khóa sinh

Các bạn nhỏ hạnh phúc khi được thả những chú chim về bầu trời

Các bạn nhỏ hạnh phúc khi được thả những chú chim về bầu trời

Cảm nhận được niềm mong mỏi của Sư Phụ mà bạn khóa sinh Vũ Chí Bình - 2010 sinh hoạt tại nhóm Tê Giác hạnh phúc bày tỏ: “Lần đầu tiên được phóng sinh em cảm thấy rất vui và thích. Em rất muốn mình được phóng sinh nhiều lần hơn nữa. Khi thấy các chú chim thoát khỏi lồng thì em thấy hạnh phúc vì điều đó. Em mong những chú chim hãy bay thật cao, thật xa để tránh khỏi những sự vây bắt của mọi người”.

Bé Vũ Chí Bình nâng niu, hạnh phúc khi được tự tay phóng sinh những chú chim

Bé Vũ Chí Bình nâng niu, hạnh phúc khi được tự tay phóng sinh những chú chim

Bạn Dương Diễm Quỳnh đến từ nhóm Ong Vàng chia sẻ thêm: “Em cảm thấy rất thương những chú chim bị người khác bắt về để làm hại. Nên khi được phóng sinh, em thấy rất vui khi nhìn thấy những con chim được tự do bay lên bầu trời, trở về với gia đình, bầy đàn. Em rất yêu thích những chú chim và mong muốn được phóng sinh nhiều lần hơn. Em mong muốn những chú chim sẽ được sống tự do và hạnh phúc”.

Bé Dương Diễm Quỳnh yêu thương và trân trọng những chú chim nhỏ

Bé Dương Diễm Quỳnh yêu thương và trân trọng những chú chim nhỏ

Có lẽ đây không chỉ là cảm xúc của 2 bạn nhỏ Chí Bình và Diễm Quỳnh mà còn là cảm xúc của hơn 3000 bạn khóa sinh vào sáng ngày 13/6/2022 khi được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng tổ chức phóng sinh với chủ đề: Phóng sinh cứu vật - Con học yêu thương muôn loài. Từ đó giúp các bạn nhỏ được tăng trưởng tâm yêu thương, từ bi tới muôn loài.

Các bé khóa sinh vui vẻ khi được tham gia buổi lễ phóng sinh

Các bé khóa sinh vui vẻ khi được tham gia buổi lễ phóng sinh

Chú chim nhỏ được em khóa sinh nâng niu trên bàn tay mình

Chú chim nhỏ được em khóa sinh nâng niu trên bàn tay mình

Niềm hoan hỷ của các khóa sinh khi những chú chim được thả về môi trường sống của nó

Niềm hoan hỷ của các khóa sinh khi những chú chim được thả về môi trường sống của nó

Trước hoạt động phóng sinh ý nghĩa mà nhà chùa tổ chức cho các bé khóa sinh, chị Lê Thị Hà - sinh hoạt tại Thanh Hóa có chia sẻ: “Khi các con tham gia buổi lễ phóng sinh do nhà chùa tổ chức, tôi cảm thấy hoan hỷ, sung sướng bởi sau buổi phóng sinh này nói riêng và sau khóa tu nói chung, các con sẽ biết yêu thương con vật vì chúng cũng giống con người, rất trân trọng mạng sống, khi bị bắt hoặc giết hại thì chúng rất đau khổ. Khi các con áp dụng lời Sư Phụ dạy thì lòng từ bi sẽ được tăng trưởng và phát triển. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại Tăng chùa Ba Vàng đã tổ chức khóa tu học hè vô cùng bổ ích và ý nghĩa cho các bạn trẻ đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước”.

Chị Lê Thị Hà hoan hỷ chia sẻ về cảm nhận của mình về lễ phóng sinh

Chị Lê Thị Hà hoan hỷ chia sẻ về cảm nhận của mình về lễ phóng sinh

Mong rằng, hoạt động phóng sinh sẽ ngày càng lan tỏa để gieo trồng những mầm tâm yêu thương, từ bi trong tâm hồn của tất cả chúng ta. Hãy cùng chia sẻ cảm xúc tại phần bình luận nhé!

Bài liên quan