trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Hơn 4 vạn người rực rỡ, lộng lẫy với bộ trang phục đa quốc gia trong lễ diễu hành Phật đản 2022 tại chùa Ba Vàng

Những bộ trang phục muôn kiểu dáng đến từ rất nhiều quốc gia trên thế giới đã tạo nên một không gian ngập tràn màu sắc, nổi bật giữa rừng xanh Thành ĐằngKhoác lên mình những bộ trang phục muôn kiểu dáng, muôn sắc màu và sự đa dạng đến từ các quốc gia trên thế giới, hàng vạn nhân dân, Phật tử không chỉ mong muốn mình được đẹp nhất để đón Tết Phật đản mà còn mong muốn thể hiện sự hân hoan, hạnh phúc, hòa hợp, lan tỏa Phật Pháp đến muôn nơi chương trình “Diễu hành xe hoa mừng Phật đản sinh” ngày 08/4/Nhâm Dần (tức 08/5/2022).

Những tà áo dài Việt Nam, những trang phục truyền thống của các dân tộc Thái, Mông, Dao, Mường.... những bộ Kimono đến từ Nhật Bản, Hanbok đến từ Hàn Quốc, Sari đến từ Ấn Độ và từ các nước khác như Thái Lan, Nga, Lào…Tuy đa dạng nhưng lại kết hợp rất hài hòa, tạo nên một không gian ngập tràn màu sắc, nổi bật giữa rừng xanh Thành Đằng.

Cô Phạm Thị Yến trong trang phục Sari cùng các Phật tử trong các bộ trang phục khác nhau hân hoan đón mừng Đức Phật đản sinh

Cô Phạm Thị Yến trong trang phục Sari cùng các Phật tử trong các bộ trang phục khác nhau hân hoan đón mừng Đức Phật đản sinh

Đạo tràng Phật tử xa xứ với những bộ trang phục đa dạng hân hoan kính mừng Phật đản

Đạo tràng Phật tử xa xứ với những bộ trang phục đa dạng hân hoan kính mừng Phật đản

Các Phật tử trong trang phục truyền thống của Việt Nam vui mừng trong Đại lễ Phật đản 2022

Các Phật tử trong trang phục truyền thống của Việt Nam vui mừng trong Đại lễ Phật đản 2022

Hàng vạn bộ trang phục “nối đuôi” nhau tạo nên một khung cảnh sặc sỡ sắc màu

Hàng vạn bộ trang phục “nối đuôi” nhau tạo nên một khung cảnh sặc sỡ sắc màu

Phật tử trong trang phục Kimono vô cùng hoan hỷ, hạnh phúc khi đón mừng Tết Phật đản

Phật tử trong trang phục Kimono vô cùng hoan hỷ, hạnh phúc khi đón mừng Tết Phật đản

Những khối diễu hành cứ thế nối tiếp nhau, khối trước hô vang khẩu hiệu “Tinh thần Phật đản muôn năm!” truyền năng lượng cho các khối sau cùng hân hoan theo từng điệu nhạc. Khối diễu hành với hơn 4 vạn nhân dân, Phật tử tạo thành biển màu sắc tuyệt đẹp, rực rỡ và càng làm bừng lên tinh thần đón Tết của hàng triệu triệu người con Phật trên khắp thế giới.

Không khí càng trở nên nhộn nhịp, mừng vui hơn khi có sự “chung vui” của những lời ca tiếng hát tán thán sự đản sinh của Đức Phật, những màu cờ hoa rực rỡ, những chiếc đèn lồng màu sắc, những giỏ hoa nhỏ xinh cùng tiếng trống lân, kèn sáo rộn rã,... Khung cảnh ấy như tái hiện sự vui mừng hân hoan của thành Ca Tỳ La Vệ hơn 2600 năm về trước khi đón mừng Đức Phật Thích Ca đản sinh.

Các Phật tử trong trang phục độc đáo cùng muôn cờ hoa vui đón Phật đản như tái hiện khung cảnh thành Ca Tỳ La Vệ hơn 2600 năm trước

Các Phật tử trong trang phục độc đáo cùng muôn cờ hoa vui đón Phật đản như tái hiện khung cảnh thành Ca Tỳ La Vệ hơn 2600 năm trước

Những em nhỏ nổi bật trong những bộ trang phục rực rỡ sắc màu

Những em nhỏ nổi bật trong những bộ trang phục rực rỡ sắc màu

Các bạn trẻ trong trang phục truyền thống của Việt Nam hạnh phúc khi tham gia Đại lễ Phật đản 2022

Các bạn trẻ trong trang phục truyền thống của Việt Nam hạnh phúc khi tham gia Đại lễ Phật đản 2022

Hòa chung không khí vui tươi của hàng vạn người con Phật, Phật tử Hà Thị Bách - dân tộc Tày - thuộc đạo tràng Bảo Yên tỉnh Lào Cai hân hoan chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi vượt hơn 400km về chùa Ba Vàng tham gia lễ Phật đản, Tôi rất tự hào khi được mặc bộ trang phục truyền thống của dân tộc Tày và hòa cùng dòng người đi diễu hành xe hoa. Trong tâm tôi vô cùng hoan hỷ, vui mừng, xúc động vì được kỉ niệm sự đản sinh vĩ đại của Đức Phật. Bởi Ngài ra đời thì mới có giáo Pháp, tôi mới được gặp Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng, được tu tập để vơi đi khổ đau trong cuộc sống. Và qua Đại lễ Phật đản lần này, tôi cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng và Cô chủ nhiệm đã tổ chức một lễ Phật đản thật ý nghĩa”.

Phật tử Hà Thị Bách (áo đen ở giữa) cùng với các Phật tử vui đón Đức Phật đản sinh

Phật tử Hà Thị Bách (áo đen ở giữa) cùng với các Phật tử vui đón Đức Phật đản sinh

Cùng chung cảm xúc, Phật tử Nguyễn Thị Dịu, sinh hoạt ở nhóm Thành Thái Cầu Giấy - Hà Nội bày tỏ: “Đây là lần thứ ba tôi tham gia Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng nhưng lần nào cũng để lại trong tâm tôi rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Tôi háo hức chọn cho mình bộ Sari thật đẹp để cùng các đạo hữu đi diễu hành xe hoa. Tôi mong muốn mình góp một phần nho nhỏ sức mình để tạo nên khung cảnh đẹp nhất cho Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng. Đây cũng là tâm tri ân mà tôi cúng dường lên Đức Phật vì sự đản sinh cao quý của Ngài, cúng dường lên Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm - những người đã cho tôi có được hạnh phúc tuyệt vời của một người con Phật.”

Phật tử Nguyễn Thị Dịu (váy hồng) hân hoan hòa cùng dòng người diễu hành đón mừng Phật đản sinh

Phật tử Nguyễn Thị Dịu (váy hồng) hân hoan hòa cùng dòng người diễu hành đón mừng Phật đản sinh

Quả thực, Đức Thế Tôn ra đời đã xóa đi màn đêm u tối, mở ra ánh sáng bất diệt cho muôn loài chúng sinh, Ngài đã khai sáng ra đạo Phật - một tôn giáo hòa bình, hòa hợp, không phân biệt đẳng cấp, chủng tộc, giới tính, không ngăn cách bởi không gian, thời gian... Để rồi đến nay hàng đệ tử của Ngài - không kể độ tuổi, quốc gia, địa vị,... thật hạnh phúc hân hoan, tri ân vô cùng kỷ niệm ngày đản sinh của Ngài, cầu nguyện Ngài gia trì cho thế giới nhân loại nhận được nhiều phước lành.

Khép lại chương trình đặc biệt, Chư Tăng trong và ngoài nước cùng nhân dân Phật tử đồng ca vang bài hát “Vui thay Phật ra đời” và “Mặt trời Phật Pháp soi chiếu cứu thế gian”, khẳng định một lần nữa “Tinh thần Phật đản muôn năm, muôn năm, muôn năm!”.

Hy vọng, Phật Pháp sẽ mãi mãi đồng hành cùng dân tộc Việt Nam và phát huy vai trò gắn kết những người con Phật trên khắp năm châu để giáo Pháp Phật được lan tỏa rộng rãi, để muôn nơi được hạnh phúc, bớt khổ đau.

Bài liên quan