Sau bao nhiêu ngày mong chờ, hôm nay - ngày 11/6/2022, đã có nhiều bậc phụ huynh đến từ rất nhiều tỉnh thành khác nhau cùng đưa con về tham gia Khóa tu mùa hè lần 1 tại chùa Ba Vàng. Trong đó, rất nhiều bậc phụ huynh không giấu được niềm hạnh phúc và niềm mong mỏi sau khi chào tạm biệt những những người con thân yêu để bắt đầu bước vào hành trình 7 ngày lớn khôn.
Hãy cùng Ban quản trị theo dõi và lưu lại những cảm xúc đó qua bài viết dưới đây, mời quý vị cùng đón đọc.
Người mẹ đến từ Cao Bằng: Niềm tin mãnh liệt nơi con sẽ thay đổi sau khóa tu
Lần đầu tiên, người mẹ đến từ Cao Bằng - Nguyễn Thị Thu đưa con trai về chùa tham gia khóa tu mùa hè không giấu nổi niềm hạnh phúc khi thấy con háo hức và mong mỏi từng ngày.
Là một người mẹ - trước khi quyết định đưa con về tham gia khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng, chị Thu đã tìm hiểu rất kỹ càng, chi tiết và biết được đây là khóa tu học hè bổ ích và thiết thực; cho nên chị Thu cố gắng đăng ký để cho con trai mình được tham gia. Bởi hơn ai hết, chị Thu rất tin tưởng rằng Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho con mình. Nó sẽ biết hiếu kính cha mẹ, chăm ngoan học giỏi hơn, biết đạo lý trên dưới,... để có thể hoàn thiện bản thân, tự tin vươn cao vươn xa hơn trong cuộc sống này.
Vỡ òa khi đưa con về nơi mà mình đặt trọn niềm tin của người cha vùng đất Thái Bình
Anh Ngô Văn Tiếp - đến từ Thái Bình vô cùng hạnh phúc, vỡ òa khi hạt mầm trẻ thơ - cô con gái của anh được về chùa Ba Vàng, tham gia khóa tu, gieo những hạt giống thiện lành vào mảnh vườn tốt tươi. Bởi trong tâm của anh Tiếp, lúc nào anh cũng nghĩ đến ngày được đưa con về chùa.
Trên ánh mắt của người cha đến từ Thái Bình ấy luôn ánh lên tia hy vọng rằng con gái về khóa tu mùa hè sẽ được lắng nghe những lời chỉ dạy quý báu từ trên Sư Phụ, chư Tăng và cảm nhận sự chăm sóc nhiệt tình của các bạn tình nguyện viên. Để từ đó con gái có cơ hội được bén duyên với Phật Pháp, được học những điều thiện để ươm những mầm thiện lành ngay từ lúc còn thơ bé.
Anh Tiếp luôn hy vọng dành cho con những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Bởi anh Tiếp cũng trải lòng, cái thời của anh thì không được may mắn như các con, không có khóa tu học hè, không có môi trường thiện lành để tu học và rèn giũa bản thân. Cho nên sau này khi biết đến chùa, biết đến khóa tu, anh Tiếp luôn đặt trọn niềm tin vững chắc nơi Phật Pháp, với Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng.
Xa con 200km - Người cha đến từ Bắc Kạn luôn mong con sẽ lớn khôn từng ngày
Cô con gái của anh Trần Văn Duy (sinh sống và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn) là một trong rất nhiều khóa sinh may mắn được về chùa tham gia khóa tu mùa hè. Chia sẻ về điều này, anh Duy cho biết rằng bản thân rất cảm kích và xin tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng đã tổ chức khóa tu học hè ý nghĩa và bổ ích trong 7 ngày.
Bên cạnh đó, anh cũng bày tỏ niềm mong mỏi của mình khi con gái tham gia khóa tu, mong con sẽ có cơ hội học hỏi và ngoan ngoãn hơn, biết sống vì mọi người,... và đặc biệt là sống hướng tâm về Tam Bảo, về Phật Pháp, trở thành thành viên trong CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng, trở thành một Phật tử thuận thành, làm lợi ích cho bản thân và mọi người.
Người mẹ đến từ Bắc Giang: Mong con gái biết đến Phật Pháp để có điểm tựa tâm linh vững chắc
Ngược dòng thời gian quay trở lại những ngày nhận được tin nhà chùa mở khóa tu mùa hè, chị Phạm Thị Liễu (Bắc Giang) nhanh chóng đăng ký, rồi chuẩn bị đồ đạc, dặn dò con rất kỹ lưỡng, cẩn thận. Đồng thời, chị cũng cảm thấy vô cùng hồi hộp, lo lắng cho con... Bởi hơn ai hết, là một người mẹ - chị hiểu rằng, lần đầu tiên con được tham dự khóa tu thì chắc chắn sẽ bỡ ngỡ và chưa quen.
Nhưng, ngày đưa con gái trở về chùa Ba Vàng, trên khuôn mặt của chị Liễu lộ rõ vẻ hoan hỷ, hạnh phúc và sung sướng vô cùng.
Chị cũng có chia sẻ rằng niềm mong mỏi lớn nhất của mình khi cho con tham gia khóa tu là được biết đến Phật Pháp để có điểm tựa tâm linh vững chắc trên đường đời. Đây là một điều vô cùng đặc biệt bởi chị chiêm nghiệm từ ngay chính bản thân của mình nhận được rất nhiều lợi ích không ngờ tới từ biển Phật Pháp khi tu tập tại chùa Ba Vàng. Cho nên chị rất mong muốn con mình sẽ được tiếp cận và thực hành Pháp Phật, tham gia CLB La Hầu La rồi khóa tu học hè để có được sự tự tin, trưởng thành, bình tâm khi đối trước những sóng gió của cuộc đời.
Chị Liễu cũng chia sẻ thêm rằng mình luôn đặt trọn niềm tin nơi khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng sẽ giúp con mình thay đổi tích cực. Bởi người con lớn của chị là minh chứng rõ ràng nhất. Sau khi tham gia khóa tu, con gái lớn đã dần thay đổi, trở nên cởi mở, thân thiện, tự tin hơn rất nhiều. Chính sự thực chứng đó mà chị càng có niềm tin vững chắc, sự yên tâm khi gửi gắm các con tại môi trường nơi đây.
Để những người con có được môi trường thiện lành để tu tập, học hỏi và phát triển, các bậc làm cha mẹ đều hiểu rằng đó là nhờ ân đức của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại Tăng chùa Ba Vàng. Các Thầy luôn vì lợi ích chúng sinh, luôn dành những tình yêu thương và những điều tốt đẹp nhất tới thế hệ trẻ, mong thế hệ trẻ được phát triển toàn diện về trí tuệ và đạo đức, bởi đó là chủ nhân tương lai của đất nước.
Những lời chia sẻ trên chỉ là một vài trong số rất nhiều những nỗi niềm, mong mỏi của bậc làm cha mẹ đến từ nhiều tỉnh thành dành cho những đứa con bé bỏng của mình. Và quả thật, mọi ước mơ của cha mẹ đều xuất phát từ hai chữ: mong con…
Khép lại bài viết, mong rằng, những lời chia sẻ của bậc làm cha mẹ sẽ chạm đến trái tim người đọc, nhất là những người con - những đứa trẻ luôn cố gắng ngày một lớn khôn!
Hãy chia sẻ những xúc cảm và cảm nhận của quý vị khi đọc bài viết dưới phần bình luận nhé!
🔴 [TRỰC TIẾP] Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên. Kính mời quý nhân dân Phật tử đón xem!
07/05/2024 1
Xem thêm
Đằng sau những điều tuyệt vời tại khóa tu mùa hè là…
Đài truyền hình VTV1 đưa tin về “Hành trình con khôn lớn” tại khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng
Độc lạ: Gần 50 bộ trang phục thời trang tái chế với chủ đề "Hòa bình thế giới"
NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH 15 NĂM KHÓA TU MÙA HÈ CHÙA BA VÀNG
Tri ân các anh hùng liệt sĩ - khóa sinh Khóa tu mùa hè dọn dẹp Nghĩa trang liệt sỹ phường Thanh Sơn, Uông Bí