Chuyện xảy ra từ bắt đầu lúc chị Nguyễn Thị Hương Dịu - hiện đang sinh hoạt tại đạo tràng Minh Phổ Thanh Sơn trong CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng khi còn đang học cấp 3, chị có hiện tượng bị bóng đè vào các buổi tối khi ngủ. Tần suất tăng dần, đến mức hầu như đêm nào cũng bị. Trưa nếu ngủ nhiều (trên dưới 1 tiếng) là cũng bị bóng đè.
Khi bị bóng đè, chị Dịu có cảm giác khó thở, có hôm thấy bàn tay bóp cổ, đè lên không cho thở, có bóng ở đầu giường, như có người trèo lên giường,... Thường thì chị thấy mình mở mắt được nhưng tay chân không cử động được, dù đã cố gắng gượng để cử động cho tỉnh lại nhưng thường thất bại.
Ròng rã như vậy hàng đêm, từ khi học cấp 3 cho đến khi ra trường đi làm vài năm, chị Dịu sống chung với hiện tượng bóng đè, tính ra cũng được trên 10 năm. Hầu như đêm nào cũng bị nên dường như chị đã quen dần với cảm giác này; đến mức, khi bị bóng đè, gắng cử động 1 lúc không được, chị sẽ tự nhủ: “Thôi chịu khó bị khó thở 1 lúc, nhắm mắt ngủ tiếp đi rồi sẽ hết”.
Đến một khoảng thời gian, bỗng nhiên chị Dịu sợ cảm giác này, sợ hương linh (mặc dù trước đấy chị cũng biết là có hương linh rồi nhưng không sợ). Chị không dám tắt điện đi ngủ và giấc ngủ thì chập chờn, khó chịu. May mắn thời điểm đó, chị đọc được bài viết “Giải mã hiện tượng bóng đè qua góc nhìn Phật Pháp” trên website Thầy Thích Trúc Thái Minh, chị đã tích cực đọc tụng kinh, tư duy về những việc bất thiện mình đã làm để hồi hướng cho hiện tượng này.
Kỳ lạ thay, thời gian bị bóng đè thì lâu mà thời gian chị Dịu đọc kinh để hồi hướng thì rất ngắn, chỉ trong một vài tuần tu tập, chị Dịu đã hết các hiện tượng bóng đè. Tính đến nay, đã vài năm trôi qua, chị hoàn toàn không hề bị bóng đè một lần nào nữa vào các buổi tối. Buổi trưa thì thỉnh thoảng bị bóng đề những khi mệt mỏi hoặc có khởi tâm bất thiện. Tuy nhiên, mỗi lần bị như vậy, chị đều bạch hồi hướng và đến nay, chị chưa hề bị lại hiện tượng này.
Chứng nghiệm sự nhiệm màu của Phật Pháp, chị Dịu vô cùng hạnh phúc, chị bày tỏ:
“Qua đây, con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng đã hướng dẫn cho chúng con những phương pháp để chúng con có thể chuyển hóa được nghiệp khổ của bản thân và gia đình, giúp cho con có một cuộc sống an lạc hơn và giúp cho con không còn cảm giác sợ hãi trước khi ngủ nữa. Con cũng rất mong mỏi càng ngày càng có nhiều người biết đến những phương pháp chuyển hóa dựa trên nhân quả để có thể chuyển hóa nghiệp khổ của bản thân và gia đình giống như con đã được chuyển hóa”.
Vậy là sau hơn 10 năm, nhờ áp dụng lời Phật dạy, tinh tấn tu tập, điều chị Dịu mong ước nay đã trở thành hiện thực, chị đã có được những giấc ngủ sâu, an lành, không còn lo sợ bị bóng đè hằng đêm nữa.
Câu chuyện chuyển hóa của chị Dịu là một trong rất nhiều câu chuyện chuyển hóa nghiệp nhờ nhất tâm tu tập Phật Pháp. Mong sao, sẽ có nhiều người được tu tập theo chính Pháp Phật để được chuyển hóa mọi khổ đau và có thật nhiều niềm hạnh phúc an lạc hơn nữa trong hiện tại và các kiếp vị lai!
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Rực rỡ Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng năm 2023 - Hoài niệm Tết của những người con Phật
THÔNG BÁO: Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng PL.2568 - DL.2024
Ấn tượng Lễ cầu an, chúc phúc - Hằng thuận tháng 3/Giáp Thìn
Bồ đề - Mùa lá non: Cảnh sắc an yên trong tiết tháng 4 | Chùa Ba Vàng
Chư Tăng, Phật tử tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh