Con bạch Thầy.
Con có một người bạn, chúng con làm cùng công ty và chơi rất thân, như các cụ hay nói là: “Con chấy cắn đôi”. Thời gian rảnh rỗi chúng con thường hay đi chơi với nhau. Trong những buổi đó thường có người yêu con đi cùng, anh làm trưởng bộ phận kinh doanh trong công ty. Một lần con xích mích với anh ấy, anh nói rằng con không biết cách ứng xử bằng bạn thân con. Rồi thời gian sau khi tình cảm rạn nứt, bạn thân của con và người con yêu lại đến với nhau. Con rất đau khổ, chỉ muốn bỏ công việc hiện tại để đến một nơi thật xa có thế thì con mới không phải chứng kiến hai người họ bên nhau.
Con xin Thầy cho con lời khuyên để vượt qua được nỗi đau này.
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
5 sự kiện đặc biệt trước khi Đức Phật thành đạo
Bí quyết thành công - 11 phẩm chất cần có
Tiểu sử vua Trần Nhân Tông - Vị Phật hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam
Pháp thoại: "Kẻ thù của chính mình" | Chùa Ba Vàng, ngày 30/10/Quý Mão