Hơn 2500 năm trước, tại thành Câu Thi Na, khi hay tin Đức Thế Tôn nhập Niết bàn, cả đất trời như lặng đi trong niềm tiếc thương vô hạn. Vua quan, nhân dân, chư Thiên đồng lòng kính ngưỡng, rải hương hoa cúng dường, tiễn bậc Đạo Sư về cõi Vô dư y Niết bàn.
Trong không gian trang nghiêm của Đại giảng đường chùa Ba Vàng, khung cảnh ấy dường như được tái hiện trong buổi lễ Dâng y, dâng hoa cúng dường - Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết bàn (PL.2568 - DL.2025). Không chỉ là một buổi lễ thiêng liêng, đây còn là lúc để mỗi người con Phật thành kính tưởng niệm ân đức Ngài, vun bồi công đức và gieo trồng hạt giống thiện lành.
Tại buổi lễ, chư Tôn đức Tăng tiến về tôn tượng kim thân Đức Thế Tôn, trên tay nâng tấm y vàng thành kính dâng lên cúng dường. Xung quanh, hàng Phật tử lặng lẽ chắp tay trước ngực; xúc động dõi theo từng bước chân của chư Tăng. Không gian nơi đây lắng đọng, lòng người trào dâng niềm xúc động khó tả.
Trước khi dâng y cúng dường, chư Tăng trang nghiêm, hướng trọn tâm thành về Đức Thế Tôn dâng lời bạch thỉnh: “Chúng con lại bi cảm khôn nguôi, bồi hồi xúc động như ngày này cách đây hơn 2500 năm về trước, chư Thiên và nhân loại thật xót thương, khổ não khi nghe tin Đức Thế Tôn nhập Niết bàn…”
Khoảnh khắc chư Tăng tiến lên để dâng y cúng dường tôn tượng kim thân Đức Phật, cả không gian lắng đọng. Bởi sự vắng bóng của Đức Thế Tôn là một mất mát quá lớn, ánh sáng đại trí tuệ giữa màn đêm vô minh không còn hiện hữu trên cuộc đời này.
Trong kinh Trời Người Cúng Dường Lễ Trà Tỳ Báo Thân Như Lai có đoạn: “Tất cả nhân dân buồn khóc rơi lệ trở vào trong thành làm kim quan dùng thất bảo trang nghiêm, cùng lo sắm ngàn bức bạch điệp vô giá, vô số bông đâu la miên mềm nhuyễn, vô số chiên đàn, trầm thủy, hòa hương, hương thủy, hương nê, phan lọng hoa hương v.v… Sắm sửa xong, cùng nhau đến trước Phật rơi lệ nghẹn ngào mà dâng lên cúng dường”.
Chứng kiến những hình ảnh đó, chị Ngô Hoàng Anh (Quảng Ninh) nghẹn ngào chia sẻ: “Hình ảnh chư Tôn đức Tăng dâng y, dâng hoa, quỳ lễ dưới tôn tượng Đức Thế Tôn, tôi rất xúc động. Tôi cảm nhận được tình cảm, lòng tôn kính chân thật của quý Thầy dâng lên Đức Thế Tôn, giống như người cha của mình…”
Còn với anh Đặng Văn Quang (Hà Nội): “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia lễ Dâng y. Khoảnh khắc được dâng y cúng dường, tôi run lên vì xúc động. Tôi nghĩ rằng, nếu như được sinh ra vào hơn 2500 năm trước, chắc chắn tôi cũng sẽ rất buồn, đau đớn khi Đức Thế Tôn nhập Niết bàn”.
Hi vọng rằng, những nguồn tâm tốt đẹp được phát khởi trong buổi lễ sẽ trở thành nguồn phước lành, mang đến an lạc và hạnh phúc cho những người tham dự.
Cùng với đó, những người con Phật sẽ luôn ghi nhớ ân đức to lớn nơi Đức Thế Tôn, nương theo lời dạy của Ngài mà tinh tấn thực hành, làm nhiều việc thiện để làm lợi ích cho đời. Như trong kinh Di Giáo, Đức Phật từng chỉ dạy: “Từ nay về sau, đệ tử của ta cứ tuần tự y theo nơi Pháp mà thực hành. Như vậy là Pháp thân của Như Lai vẫn thường còn chẳng mất. Nên phải biết rằng mọi việc trong đời đều vô thường, có tụ hội ắt có chia lìa. Đừng ôm lòng sầu khổ nữa, hình tướng ở đời là như thế. Hãy siêng năng tinh tấn, sớm cầu giải thoát,…”
Lời dạy ấy vẫn luôn vang vọng, nhắc nhở chúng ta rằng tinh tấn tu tập chính là cách tốt nhất để báo đáp ân đức của Đức Phật và xây dựng một đời sống an lạc, ý nghĩa.
Nhà có tang có được đi chùa không? | Thầy Thích Trúc Thái Minh
Bố mẹ con nói nhà có tang sự thì không được đi lễ chùa, nên không cho con đi. Vậy con thưa Thầy có phải như thế không ạ?...
04/01/2025 1113
Xem thêm
[Mùng Ba Tháng Ba] Hôm nay, các bạn có làm bánh đón Tết Hàn Thực không?
Thông báo chương trình tu kỷ niệm về Ngài Đại Ca Diếp năm Ất Tỵ
[Thông báo chương trình tu tập] Kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm Bồ tát đản sinh (Sám hối nghiệp ѕát ѕіnh, Lễ Ngũ Bách Danh năm Ất Tỵ)
Đêm văn nghệ kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia đầy xúc cảm – Hướng tâm tri ân hạnh nguyện cao quý của Bậc Đại Giác
Tuổi trẻ trở về chốn bình yên – Sạc đầy năng lượng tích cực, khởi đầu tháng mới an lành