trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Bài viết Phật giáo Pháp âm Nghi lễ Câu chuyện chuyển hóa Truyện tranh Phật giáo Tu học của Tăng chúng Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh Đăng ký khóa tu Tam Tạng Kinh Điển
Những bài hát Phật đản hay nhất: Nghe là hoan hỷ, tâm an lạc

Mỗi mùa Phật đản, những giai điệu thiêng liêng mừng ngày Đức Phật đản sinh lại vang lên, mang đến không khí hân hoan và đầy ý nghĩa. 

Những bản nhạc Phật đản dễ nghe, dễ thuộc dưới đây không chỉ bày tỏ niềm tôn kính sự đản sinh cao quý của Đức Phật mà còn giúp người nghe hiểu thêm về Phật Pháp. Bởi những ca từ tán dương này được sáng tác dựa trên nền tảng kinh điển và tâm mong muốn lan toả Phật Pháp nhiệm màu đến mọi người. 

1. Hoan ca Đức Phật đản sinh  

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Thể hiện: Á quân The Voice Layla, Hùng Min cùng nhóm nhảy Ban tài năng Chùa Ba Vàng

Biên đạo: Thế Hùng

Lời bài hát: 

Màn đêm vô minh,

màn đêm vô minh,

màn đêm bỗng vụt tan biến.

Kìa ánh sáng lớn chiếu xuống nhân gian là Đức Thích Ca ra đời.

Cùng loan tin vui,

cùng loan tin vui 

đi khắp ba ngàn thế giới:

Kìa ánh sáng lớn

chiếu xuống nhân gian là Đức Thích Ca ra đời.

Màn đêm vô minh,

màn đêm vô minh,

màn đêm bỗng vụt tan biến.

Kìa ánh sáng lớn chiếu xuống nhân gian là Đức Thích Ca ra đời.

Cùng loan tin vui,

cùng loan tin vui đi khắp ba ngàn thế giới:

Kìa ánh sáng lớn

chiếu xuống nhân gian là Đức Thích Ca ra đời.

Nào mình cùng ngân vang bài ca Đức Phật đản sinh!

Nào mình cùng ngân vang mừng ngày Đức Thích Ca ra đời!

Cùng nhau ca vang,

cùng nhau ca vang,

cùng nhau đón chào bình minh.

Hãy loan tin vui,

hãy loan tin vui

rằng Đức Thích Ca ra đời!

————

Rap:

Cầu mong sao Thánh Thần phù hộ, độ trì,

chúng sinh ngày đêm vẫn đang làm việc chăm chỉ,

nhưng sao chẳng còn lại gì, chỉ toàn thấy khổ đau.

Ta chỉ đang tồn tại mà không rõ mình đang đứng ở đâu;

ốm đau, bệnh tật, hoạnh họa triền miên;

thiên tai, gian khó vẫn đang kéo tới thường xuyên.

Ngũ ấm xí thạnh khổ - làm sao để ta hạnh phúc,

làm sao để thoát khỏi sự khổ đau luôn ở gần ta mọi lúc?

Người ta yêu không gặp, người ta ưa chẳng kề,

nhưng ghét này lại gặp, những oán kia lại về.

Bát chánh đạo nhiệm màu, Tứ diệu đế tối cao.

Những kẻ mình chẳng ưa thì chớ nên đến với nhau;

diệt hết tâm tham, ta đi theo đường chân lý,

thân ta chứng ngộ an bình tâm trí.

Đức Phật đản sinh thì ta mới biết con đường mình nên đi,

Đức Phật đản sinh, ta mới biết con đường mình nên đi.

————

(Hát tiếp)

Nào mình cùng ngân vang bài ca Đức Phật đản sinh!

Nào mình cùng ngân vang mừng ngày Đức Thích Ca ra đời!

Cùng nhau ca vang,

cùng nhau ca vang,

cùng nhau đón chào bình minh.

Hãy loan tin vui,

hãy loan tin vui

rằng Đức Thích Ca ra đời!

2. Vui thay Phật ra đời

Phổ nhạc theo Kinh Pháp Cú, Phẩm Phật Đà: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Phối khí: Nguyễn Hồng Sơn

Ca sĩ: Hà My, Minh Ngọc, Lan Quỳnh, Quang Định, Quốc Toản, Tuấn Anh cùng nhóm múa Phật tử trong CLB Tuổi trẻ chùa Ba Vàng

Biên đạo múa: Anh Tài - Ngọc Linh

Lời bài hát:

Vui thay, Phật ra đời!

Vui thay, Pháp được giảng!

Vui thay, Tăng hòa hợp!

Hòa hợp tu, vui thay!

Vui thay, Phật ra đời!

Vui thay, Pháp được giảng!

Vui thay, Tăng hòa hợp!

Hòa hợp tu, vui thay!

Khó thay, được làm người!

Khó thay, được sống còn!

Khó thay, nghe diệu Pháp!

Khó thay, Phật ra đời!

————

Vui thay, Phật ra đời!

Vui thay, Pháp được giảng!

Vui thay, Tăng hòa hợp!

Hòa hợp tu, vui thay!

Vui thay, Phật ra đời!

Vui thay, Pháp được giảng!

Vui thay, Tăng hòa hợp!

Hòa hợp tu, vui thay!

Khó thay, được làm người!

Khó thay, được sống còn!

Khó thay, nghe diệu Pháp!

Khó thay, Phật ra đời!

Vui thay, Phật ra đời!

Vui thay, Pháp được giảng!

Vui thay, Tăng hòa hợp!

Hòa hợp tu, vui thay!

Vui thay, Phật ra đời!

Vui thay, Pháp được giảng!

Vui thay, Tăng hòa hợp!

Hòa hợp tu, vui thay!

Vui thay, Tăng hòa hợp!

Hòa hợp tu, vui thay!

3. Tháng tư vạn loài kính mừng Đức Phật đản sinh

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Phật tử CLB Tuổi Trẻ chùa Ba Vàng

Lời bài hát:

Trời tháng tư tươi sáng,

chim véo von ngang trời,

hoa lá khoe sắc màu,

chư Thiên trỗi nhạc trời

kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.

Phật tử khắp năm châu,

Phật tử khắp địa cầu

tưng bừng vui

kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh.

Phật tử kết xe hoa,

Phật tử hát múa ca

kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.

Phật tử khắp năm châu

cùng nhau kết xe hoa,

Phật tử khắp năm châu

cùng nhau rước xe hoa,

cùng nhau vui hát múa ca

kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.

4. Khúc ca mừng tắm Phật

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Song ca Chí Quyền - Thu Huyền cùng tốp múa Phật tử chùa Ba Vàng

Lời bài hát:

Con nay cung kính Đức Như Lai,

học hạnh chư Thiên tắm thân Ngài.

Khi vừa đản sinh đi bảy bước,

Tất Đạt Đa Thái tử giáng trần.

Trí tuệ trang nghiêm, công đức lớn,

chúng sinh năm trược rời cấu trần,

cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

Ca Tỳ La Vệ chưa từng sinh,

giữa cây Sa-la chưa từng diệt,

bất sinh bất diệt - Đức Cù Đàm.

Nước ướp hương hoa con kính dâng,

tắm thân tượng Ngài tướng đản sinh.

Lòng tràn hoan hỷ con rưới nước,

hương tâm tỏa ngát khắp mười phương.

Nước ướp hương hoa con kính dâng,

tắm thân tượng Ngài tướng đản sinh.

Lòng tràn hoan hỷ con rưới nước,

Pháp giới chúng sinh thảy ca mừng.

————

Con nay cung kính Đức Như Lai,

học hạnh chư Thiên tắm thân Ngài.

Khi vừa đản sinh đi bảy bước,

Tất Đạt Đa Thái tử giáng trần.

Trí tuệ trang nghiêm, công đức lớn,

chúng sinh năm trược rời cấu trần,

cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

Ca Tỳ La Vệ chưa từng sinh,

giữa cây Sa-la chưa từng diệt,

bất sinh bất diệt - Đức Cù Đàm.

Nước ướp hương hoa con kính dâng,

tắm thân tượng Ngài tướng đản sinh.

Lòng tràn hoan hỷ con rưới nước,

hương tâm tỏa ngát khắp mười phương.

Nước ướp hương hoa con kính dâng,

tắm thân tượng Ngài tướng đản sinh.

Lòng tràn hoan hỷ con rưới nước,

Pháp giới chúng sinh thảy ca mừng.

5. Nhiễu mừng Đức Phật đản sinh

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương

Phối khí: Phạm Bá Sản

Phối hợp xướng: Phạm Hoàng Trung

Lời bài hát:

Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, chúng con theo bước chân Tăng đoàn nhiễu mừng Đức Phật đản sinh.

Bồ tát Tất Đạt Đa, a tăng kỳ kiếp, tạo lập công đức bảy đạo Bồ đề.

Đến kiếp cuối cùng, khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, hoa sen nâng gót chân.

Theo bước chân Tăng đoàn, chúng con nhiễu mừng Đức Phật đản sinh.

Bồ tát Tất Đạt Đa khi vừa đản sinh, kỳ diệu nhiệm màu, chân đi bảy bước; hướng về phương Đông làm người dẫn đường cho các chúng sinh; hướng về phương Nam làm ruộng phước lành khắp chốn nhân thiên; hướng về phương Tây là kiếp cuối cùng hành Bồ tát đạo; hướng về phương Bắc ngay trong kiếp này chứng đắc Phật quả.

Theo bước chân Tăng đoàn, chúng con nhiễu mừng Đức Phật đản sinh.

Bồ tát Tất Đạt Đa khi vừa đản sinh, kỳ diệu nhiệm màu, một tay chỉ trời làm chỗ quy y thiên nhân sáu nẻo; một tay chỉ đất chiết phục binh ma; rống tiếng sư tử, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.

Từ nơi hư không hai dòng nước thiêng, một nóng một lạnh tắm thân Thái tử.

————

Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, chúng con theo bước chân Tăng đoàn nhiễu mừng Đức Phật đản sinh.

Bồ tát Tất Đạt Đa, a tăng kỳ kiếp, tạo lập công đức bảy đạo Bồ đề.

Đến kiếp cuối cùng, khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, hoa sen nâng gót chân.

Theo bước chân Tăng đoàn, chúng con nhiễu mừng Đức Phật đản sinh.

Bồ tát Tất Đạt Đa khi vừa đản sinh, kỳ diệu nhiệm màu, chân đi bảy bước; hướng về phương Đông làm người dẫn đường cho các chúng sinh; hướng về phương Nam làm ruộng phước lành khắp chốn nhân thiên; hướng về phương Tây là kiếp cuối cùng hành Bồ tát đạo; hướng về phương Bắc ngay trong kiếp này chứng đắc Phật quả.

Theo bước chân Tăng đoàn, chúng con nhiễu mừng Đức Phật đản sinh.

Bồ tát Tất Đạt Đa khi vừa đản sinh, kỳ diệu nhiệm màu, một tay chỉ trời làm chỗ quy y thiên nhân sáu nẻo; một tay chỉ đất chiết phục binh ma; rống tiếng sư tử, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.

Từ nơi hư không hai dòng nước thiêng, một nóng một lạnh tắm thân Thái tử.

Chư Thiên trỗi nhạc, rải hoa cúng dường.

Cung thành dân chúng hát mừng reo ca.

Theo bước chân Tăng đoàn, chúng con nhiễu mừng, chúng con ca hát kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.Chư Thiên trỗi nhạc, rải hoa cúng dường.

Cung thành dân chúng hát mừng reo ca.

Theo bước chân Tăng đoàn, chúng con nhiễu mừng, chúng con ca hát kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.

5. Mặt trời Phật Pháp soi chiếu cứu thế gian

Sáng tác lời: Thiện Hộ

Phối hợp xướng: Phạm Hoàng Trung

Hòa âm phối khí: Phạm Bá Sản

Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng

Lời bài hát:

“Mặt trời soi chiếu thế gian,

huy hoàng thay Pháp Phật nhiệm màu.

Cùng nhau hát vang,

cùng nhau tán dương

Pháp Phật nhiệm màu.

Vầng thái dương chiếu soi,

vạn chúng sinh thoát khỏi mê lầm.

Hạnh phúc thay thế gian này

nhờ sáng soi bởi Pháp Phật nhiệm màu.

Hạnh phúc thay thế gian này.

Lòng chúng con bừng sáng lên,

bởi Pháp Phật nhiệm màu".

7. Nhân Thiên kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh

Nhạc và lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Phối khí: Nhạc sĩ Phạm Bá Sản

Phối hợp xướng: Nhạc sĩ Phạm Hoàng Trung

Thể hiện: Quán quân Sao mai dòng thính phòng 2014, Giải nhất Cuộc thi hát Opera Đông Nam Á tại Singapore ca sĩ Đào Tố Loan cùng dàn hợp xướng Phật tử chùa Ba Vàng, vũ đoàn Athena

Biên đạo múa: Khánh Ly

Lời bài hát:

Giữa rừng Vô Ưu,

hoa khoe sắc thắm,

Đấng Đại Giác Ngộ

đản sinh cõi Ta bà

cứu khổ chúng sinh.

Đức Phật đản sinh,

chân đi bảy bước,

sen hồng nâng gót.

Một tay chỉ trời,

một tay chỉ đất,

cất tiếng uy nghiêm:

“Thiên thượng, thiên hạ,

duy ngã độc tôn”.

Ngày rằm tháng tư,

nhân thiên mừng vui,

Đấng Đại Giác Ngộ,

Đấng Đại Cứu Khổ

đản sinh cõi Ta bà -

Phật Thích Ca.

————

Giữa rừng Vô Ưu,

hoa khoe sắc thắm,

Đấng Đại Giác Ngộ

đản sinh cõi Ta bà

cứu khổ chúng sinh.

Đức Phật đản sinh,

chân đi bảy bước,

sen hồng nâng gót.

Một tay chỉ trời,

một tay chỉ đất,

cất tiếng uy nghiêm:

“Thiên thượng, thiên hạ,

duy ngã độc tôn”.

Ngày Rằm tháng Tư,

nhân thiên mừng vui,

Đấng Đại Giác Ngộ,

Đấng Đại Cứu Khổ

đản sinh cõi Ta bà -

Phật Thích Ca.

Ngày Rằm tháng Tư,

nhân thiên kỷ niệm

Đấng Đại Giác Ngộ,

Đấng Đại Cứu Khổ

đản sinh cõi Ta bà -

Phật Thích Ca. Phật Thích Ca.

Phật Thích Ca. Phật Thích Ca.

8. Sự kiện đản sinh của Đức Phật

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Hoàng Sơn cùng vũ đoàn Ánh Dương

Biên đạo: Ngọc Linh

Lời bài hát:

Trên cung trời Đâu Suất, Bồ tát Hộ Minh quán sát nhân gian thấy chúng sinh lầm than, thấy chúng sinh mê lầm chịu nhiều khổ đau. Bồ tát không yên lòng,

quyết xuống cõi nhân gian.

Dùng nhãn thông quan sát,

Bồ tát đã chọn sinh

trong dòng Sát đế lỵ,

vua cha là Tịnh Phạn,

hoàng hậu là Ma Da.

Hoàng hậu Ma Da ứng hiện điềm lành,

voi trắng sáu ngà

nhập vào bên hông.

Bồ tát đã nhập thai,

Bồ tát đã nhập thai.

Đại địa rung chấn động,

đại địa rung chấn động.

Bồ tát đã nhập thai,

Bồ tát đã nhập thai.

Ở trong thai mẹ,

Bồ tát kiết già.

Hoàng hậu Ma Da

được luôn mát mẻ, hiền hòa, tươi vui.

Đến kỳ sinh nở,

hoàng hậu Ma Da trên đường về quê ngoại, ghé rừng Vô Ưu, hạ sinh Bồ tát Tất Đạt Đa.

Rồng phun nước thiêng tắm thân Thái tử, chư Thiên ca hát, rải hoa cúng dường,

sen hồng nâng gót

bảy bước chân thiêng.

Trái đất chuyển rung

khi Ngài tuyên bố

“Thiên thượng thiên hạ,

duy ngã độc tôn”.

Đức Phật Thích Ca

đản sinh cứu độ,

đản sinh cứu khổ khắp cho muôn loài.

Khắp chốn nhân thiên

mừng vui cúng dường

Đức Phật đản sinh.

Khắp chốn nhân thiên mừng vui Đức Phật đản sinh.

Đức Phật Thích Ca

đản sinh cứu độ,

đản sinh cứu khổ khắp cho muôn loài.

Khắp chốn nhân thiên

mừng vui cúng dường

Đức Phật đản sinh.

Khắp chốn nhân thiên mừng vui Đức Phật đản sinh.

9. Đức Phật đản sinh lợi ích cho muôn loài

Nhạc và lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Phối khí: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Ca sĩ Tuấn Anh, Hồng Ngọc, Quang Định, Quốc Toản cùng nhóm múa Phật tử CLB Tuổi trẻ chùa Ba Vàng

Biên đạo múa: Ngọc Linh

Lời bài hát:

Một chúng sinh duy nhất,

một con người phi thường

xuất hiện trên thế gian này

vì lợi ích cho số đông,

vì hạnh phúc cho số đông,

vì lòng bi mẫn,

vì sự tốt đẹp,

vì lợi ích cho chư Thiên và loài người.

Người ấy là ai?

Người ấy là ai?

Người ấy chính là Phật Thích Ca.

Giữa rừng Vô Ưu,

Phật Thích Ca đản sinh.

Giữa rừng Vô Ưu,

Phật Thích Ca đản sinh.

Giữa rừng Vô Ưu,

Phật Thích Ca đản sinh

vì hạnh phúc cho số đông,

vì hạnh phúc cho muôn loài.

Nam mô Lâm Tỳ Ni viên 

Vô Ưu thọ hạ 

thị hiện đản sinh 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Lâm Tỳ Ni viên 

Vô Ưu thọ hạ 

thị hiện đản sinh 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

————

Một chúng sinh duy nhất,

một con người phi thường

xuất hiện trên thế gian này

vì lợi ích cho số đông,

vì hạnh phúc cho số đông,

vì lòng bi mẫn,

vì sự tốt đẹp,

vì lợi ích cho chư Thiên và loài người.

Người ấy là ai?

Người ấy là ai?

Người ấy chính là Phật Thích Ca.

Giữa rừng Vô Ưu,

Phật Thích Ca đản sinh.

Giữa rừng Vô Ưu,

Phật Thích Ca đản sinh.

Giữa rừng Vô Ưu,

Phật Thích Ca đản sinh

vì hạnh phúc cho số đông,

vì hạnh phúc cho muôn loài.

Nam mô Lâm Tỳ Ni viên 

Vô Ưu thọ hạ 

thị hiện đản sinh 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Nam mô Lâm Tỳ Ni viên 

Vô Ưu thọ hạ 

thị hiện đản sinh 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Lâm Tỳ Ni viên 

Vô Ưu thọ hạ 

thị hiện đản sinh 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

10. Nhân duyên đản sinh của Đức Phật

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Linh Phạm, Violin Qinie cùng dàn hòa ca CLB La Hầu La chùa Ba Vàng

Biên đạo: Thanh Yên

Lời bài hát:

Đâu Suất thiên cung -

cảnh giới nguy nga,

thiên nữ đẹp thướt tha,

thiên nam sắc rạng ngời,

nhạc trời trỗi rộn vang

tưng bừng muôn khúc hoan ca

Bồ tát Hộ Minh sắp đản sinh cõi Ta bà.

Thời đã tới, 

tám nhân duyên gọi mời:

nơi xứ Ấn Độ cổ xưa;

dân chúng tín ưa, vui tu, 

mong cầu thành Phật nhưng lạc lối, mê lầm;

dòng họ Thích Ca cao quý;

chánh vị

hoàng hậu Ma Da tinh khôi

có lời nguyện

mong thành Phật mẫu;

ngày tháng giáng sinh, 

bình minh tươi đẹp;

núi rừng nơi xuất gia

hoà vang tiếng thiên thần;

cội Bồ đề thành đạo đã lớn cao,

chim vui ca đón chào.

————

Tám nhân duyên huyền thoại gọi mời,

Thiên chủ Bồ tát Hộ Minh đản sinh cõi Ta bà.

Rừng Vô Ưu, Ca Tỳ La Vệ,

Thái tử Tất Đạt Đa

đản sinh cõi Ta bà -

Phật Thích Ca.

Cung trời Đâu Suất -

thiên nữ, thiên nam

chăm tu Bát chánh đạo,

vui hỷ lạc thanh cao.

Tám nhân duyên hội đủ,

Thiên chủ Bồ tát Hộ Minh

chánh niệm đản sinh,

cứu khổ cõi Ta bà -

Thái tử Tất Đạt Đa - Phật Thích Ca.

Tám nhân duyên hội đủ,

Thiên chủ Bồ tát Hộ Minh

chánh niệm đản sinh,

cứu khổ cõi Ta bà,

Thái tử Tất Đạt Đa -

Phật Thích Ca.

11. Phật Thích Ca - bậc vĩ nhân đản sinh

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Xuân Trí

Thể hiện: Minh Đức, Ngọc Ký, Ngọc Liên, Linh Phạm cùng vũ đoàn Ánh Dương

Biên đạo: Ngọc Linh, Đinh Hồng

Lời bài hát:

Bậc vĩ nhân, vĩ nhân cao quý,

bậc tối thắng, vô tỷ

đã đản sinh,

đã đản sinh,

đản sinh cõi Ta bà.

Phật Thích Ca đản sinh -

phá tan bóng tối vô minh,

cứu thoát mọi chúng sinh khỏi xiềng xích mê tà.

Ba ngàn thế giới, vầng nhật nguyệt sáng soi.

Phật Thích Ca, Phật Thích Ca -

bậc vĩ nhân đản sinh.

Nơi vườn Lâm Tỳ Ni,

lung linh sắc thắm vô ưu,

bậc tối thắng, vô tỷ,

bậc vĩ nhân cao quý

đản sinh cõi Ta bà.

Nơi vườn Lâm Tỳ Ni,

vua trời thành tâm kính lễ

bậc tối thắng, vô tỷ,

bậc vĩ nhân cao quý

đản sinh ban Pháp màu.

Nơi vườn Lâm Tỳ Ni,

Thiên nhân hát ca reo vui

bậc tối thắng, vô tỷ,

bậc vĩ nhân cao quý

đản sinh cứu muôn loài.

Bậc vĩ nhân cao quý

đản sinh cứu muôn loài.

12. Phật giáo gắn kết hòa bình thế giới

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Chu Oanh

Thể hiện: Á quân The Voice Layla, Duy Phúc cùng nhóm múa Ban tài năng chùa Ba Vàng

Biên đạo: Nam Lê

Lời bài hát:

Muôn loài chúng sinh

yêu quý hoà bình.

Muôn loài chúng sinh 

mong muốn kết nối yêu thương.

Phật giáo khắp năm châu, 

Phật giáo khắp toàn cầu

thắp sáng nguồn trí tuệ, 

vô ngã, từ bi.

Hân hoan đón chào

Phật giáo khắp năm châu,

kết xe hoa nhiệm màu.

Phật tử khắp toàn cầu

gắn kết tình yêu thương.

Con đường Bát chính đạo.

Kính mừng đức Từ Phụ Thích Ca.

Đức Từ Phụ Thích Ca

từ cung trời Đâu Suất

đản sinh cõi Ta bà,

hoá giải hết oán hận, 

cứu khổ cùng ban vui.

Phật giáo khắp năm châu

cùng nắm tay kết đoàn.

Phật tử khắp toàn cầu

gắn kết tình yêu thương.

Con đường Bát chính đạo

cho thế giới hoà bình.

———

Muôn loài chúng sinh

yêu quý hoà bình.

Muôn loài chúng sinh 

mong muốn kết nối yêu thương.

Phật giáo khắp năm châu, 

Phật giáo khắp toàn cầu

thắp sáng nguồn trí tuệ, 

vô ngã, từ bi.

Hân hoan đón chào

Phật giáo khắp năm châu,

kết xe hoa nhiệm màu.

Phật tử khắp toàn cầu

gắn kết tình yêu thương.

Con đường Bát chính đạo.

Kính mừng đức Từ Phụ Thích Ca.

Đức Từ Phụ Thích Ca

từ cung trời Đâu Suất

đản sinh cõi Ta bà,

hoá giải hết oán hận, 

cứu khổ cùng ban vui.

Phật giáo khắp năm châu

cùng nắm tay kết đoàn.

Phật tử khắp toàn cầu

gắn kết tình yêu thương.

Con đường Bát chính đạo

cho thế giới hoà bình.

Kính mừng đức Từ Phụ Thích Ca.

(Các bài hát mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong bài viết này)

Hy vọng rằng, những bản nhạc Phật đản sẽ giúp lan tỏa niềm vui của người con Phật đến với mọi người và truyền tải những giá trị thiêng liêng, cao quý của ngày Đức Phật đản sinh.

Bài liên quan