Chào đón ngày đầu xuân Nhâm Dần, chùa Ba Vàng trở nên thật dịu dàng, cuốn hút, nhưng không kém phần rực rỡ bởi sự tô điểm của những giàn hoa: cúc, lan, thược dược, ly, cánh bướm, đào,...
Một trong những điểm trang trí nổi bật nhất trong năm nay là chiếc thuyền bằng tre “chở” hoa lan hồ điệp được xếp thành từng tầng kết hợp với nhiều màu sắc khác nhau, tạo nên khung cảnh khác biệt tại cổng Cổng tam quan nội chùa Ba Vàng.
Thu hút ngay từ những ánh nhìn đầu tiên của quý du khách đó là vườn hoa cánh bướm với hình ảnh của những thân cây mảnh mai vươn mình khoe sắc với đất trời tại sân Chính điện chùa Ba Vàng. Những cánh hoa với sắc hồng đỏ, hồng phấn, trắng tinh mỏng manh trước gió cùng nhụy vàng tỏa chút hương thơm nhè nhẹ dường như “lôi cuốn” ánh nhìn của biết bao du khách tề tựu tham quan. Bên cạnh đó, đây cũng là điểm dừng chân của đàn ong bướm tới đùa vui hút mật.
Cách đó không xa là những chậu hoa dạ yến thảo nhiều sắc màu được treo theo hình của dải đất hình chữ S (Việt Nam) thân thương, kết hợp với chiếc nón lá nhỏ xinh đã tạo nên một tiểu cảnh vô cùng gần gũi, thu hút khách du lịch dừng chân để check-in tại nơi đây.
Tiếp đến, vẻ đẹp đằm thắm của những bông hoa thược dược - được coi là “hoa tướng” của các loài hoa chắc chắn sẽ không làm quý du khách thất vọng khi ngắm nhìn. Những cánh hoa với đủ sắc màu tím, hồng, đỏ, mỏng manh xen kẽ xếp thành từng tầng, căng tràn nhựa sống trước ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân khiến cảnh sắc Ba Vàng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Bên cạnh đó không thể không nhắc đến sự hiện diện của những bông hoa cúc - biểu trưng cho tinh thần lục hòa, đoàn kết yêu thương của mỗi người con Phật. Được biết, đây là loại hoa có cánh hoa nhỏ, mỏng manh, xếp chụm vào nhau để tỏa hương sắc đẹp đẽ và duyên dáng lạ thường.
Một loài hoa không thể bỏ qua mỗi khi Tết đến đó là hoa đào với những bông hồng thắm nhỏ nhắn, xinh xắn được điểm trên những chiếc cành khẳng khiu, tạo nên nét riêng biệt cho loài hoa này. Nét riêng đó là khi thu qua, đông đến, những bông hoa từ từ lìa cành, chỉ còn trơ trọi những cành khẳng khiu, sần sùi. Nhưng khi mùa xuân vừa chớm đến, những cành khẳng khiu ấy lại căng đầy nhựa sống, nụ hoa vươn mình hé nở, mầm lá đâm chồi nảy lộc.
Vòng quanh khuôn viên bổn tự, ngắm nhìn, cảm nhận sắc hoa tỏa hương trong tiết trời mùa xuân se se lạnh, chắc hẳn sẽ mang lại cho quý du khách một cảm giác thích mắt, thư thái và đặc biệt là không thể không dừng chân để chụp những bức hình lưu niệm trong năm mới.
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
THÔNG BÁO: Lễ Phật đản chùa Ba Vàng PL.2568 - DL.2024
Ấn tượng Lễ cầu an, chúc phúc - Hằng thuận tháng 3/Giáp Thìn
Bồ đề - Mùa lá non: Cảnh sắc an yên trong tiết tháng 4 | Chùa Ba Vàng
Chư Tăng, Phật tử tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh
Rạng rỡ những nụ cười xuân: Du khách nô nức về chùa Ba Vàng lễ Phật