trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Mưa xuân hòa cùng niềm hạnh phúc được sớt bát cúng dường Chư Tăng chùa Ba Vàng vào ngày tu Bát quan trai giới đầu năm của đông đảo nhân dân, Phật tử

Hôm nay, ngày mùng 08/01/Nhâm Dần là ngày vô cùng đặc biệt - ngày tu Bát quan trai giới đầu tiên năm 2022, là ngày mà các Phật tử trong CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng cùng nhân dân, Phật tử thập phương với tâm kính tín Tam Bảo đã chuẩn bị vật thực, đặt bát cúng dường chư Tôn đức Tăng - những bậc mô phạm đang thực hành hạnh đầu đà cao quý.

Trong mưa xuân nhè nhẹ, hình ảnh các quý Thầy đội nón, đeo bình bát đi khất thực, để quý Phật tử cùng nhân dân thập phương thấy được cách sống sinh hoạt phạm hạnh của Tăng đoàn chùa Ba Vàng.

Hình ảnh Tăng đoàn chùa Ba Vàng đội nón, đeo bình bát đi khất thực trong tiết trời mưa xuân

Hình ảnh Tăng đoàn chùa Ba Vàng đội nón, đeo bình bát đi khất thực trong tiết trời mưa xuân

Các Phật tử đồng cung kính dâng những bó hoa tươi thắm cúng dường trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Các Phật tử đồng cung kính dâng những bó hoa tươi thắm cúng dường trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

“Trong tiết trời se lạnh, mưa phùn cùng màn sương mờ ảo giăng khắp cả không gian núi rừng Thành Đẳng, chứng kiến chư Tăng đội nón, ôm bát đi khất thực trong mưa xuân khiến tâm tôi khởi lên sự cung kính, xúc động, hoan hỷ khó nói thành lời. Quả thật, chư Tăng chùa Ba Vàng vô cùng cao quý, bởi các Thầy từ bỏ tất cả dục lạc của thế gian để xuất gia và làm phước điền cho chúng sinh. Vì thế ai ai đều trân quý, đều đồng một tâm cung kính mong muốn được sớt bát cho các Ngài”.

Đó là những lời chia sẻ xúc cảm của Phật tử Nguyễn Thị Hương đến từ đạo tràng Trúc Long Gia Lâm thuộc CLB Cúc Vàng khi được tự tay sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng.

Phật tử Nguyễn Thị Hương (mặc áo đen bên tay trái) thành kính chắp tay trong buổi lễ sớt bát cúng dường

Phật tử Nguyễn Thị Hương (mặc áo đen bên tay trái) thành kính chắp tay trong buổi lễ sớt bát cúng dường

Trước hình ảnh quá đỗi cao quý đó, Phật tử Nguyễn Thị Thủy (pháp danh Tâm Hỷ), đến từ đạo tràng Minh Hậu Thạch Khôi chia sẻ: “Hôm nay được sớt bát quý Thầy trong mưa, dù tôi bị ướt nhưng trong tôi rất hoan hỷ và trào dâng niềm cảm xúc khó tả, không nói nên lời. Tôi cảm thấy rất trân quý, biết ơn khi được sớt bát cúng dường quý Thầy. Tôi cảm nhận rằng tâm nguyện, tấm lòng độ sinh của chư Tăng chùa Ba Vàng rất lớn lao, quý báu. Các Thầy vì chúng sinh mà xả thân mình, tu hành 12 pháp hạnh đầu đà, nhẫn chịu mưa rét ôm bát khất thực để làm phước điền cho chúng sinh gieo trồng. Đó là một hạnh nguyện cao cả và đáng trân quý. Tôi cũng mong nhờ công đức sớt bát cúng dường mà mọi người đều được kết duyên với Phật Pháp, với Tam Bảo để đạt được chân hạnh phúc”.

Phật tử Nguyễn Thị Thủy cung kính sớt bát cúng dường chư Ni chùa Ba Vàng

Phật tử Nguyễn Thị Thủy cung kính sớt bát cúng dường chư Ni chùa Ba Vàng

Trước sự chứng minh và hứa khả của đại Tăng cùng tâm thành kính của đông đảo nhân dân, Phật tử hướng về Tăng đoàn chùa Ba Vàng, đại diện CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) dâng lời tác bạch: “Hôm nay Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa nói riêng cũng như tất cả các Phật tử chùa Ba Vàng hướng về ba ngôi Tam Bảo, hướng về chư Tăng nhân ngày khai Pháp đầu năm cũng là ngày tu Bát quan trai giới đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022.

Phật tử chúng con sắm sửa vật thực dâng lên cúng dường trên Sư Phụ cùng chư Tôn đức Tăng để cầu nguyện cho chính mình và gia đình một năm hạnh phúc. Chúng con cũng nguyện với công đức cúng dường, trì giới ngày hôm nay, mang phước lành đến cho gia đình hiện tại, gia đình được hạnh phúc, bình an, công việc hanh thông, phát triển. Chư vị hộ Pháp, chư Thiên, Thiện Thần nương công đức hồi hướng của chúng con mà được tăng phước tăng duyên hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp, hộ trì gia đình được tinh tấn và an lạc.

Cùng hồi hướng đến cha mẹ hiện tại được sức khỏe, tuổi thọ, hồi hướng đến cho gia tiên tiền tổ quá vãng, cũng như các chúng trong cõi tâm linh có hữu duyên với gia đình được nương công đức lành này mà được hội tụ về Tam Bảo, kết duyên Pháp lữ với nhau, cầu giác ngộ giải thoát.

Chúng con nguyện mong công đức lành này cầu nguyện trên Sư Phụ cùng chư Tôn đức Tăng Ni sức khỏe, trụ thế sa bà dài lâu, truyền tải Phật Pháp, hoằng dương giáo Pháp đến cho chúng con và tất cả chúng sinh. Chúng con ngưỡng nguyện Sư Phụ cùng đại Tăng từ bi chứng minh, chú nguyện cho tất cả Phật tử cùng nhân dân hôm nay về tham dự với tấm lòng thành kính đặt bát cúng dường được đầy đủ công đức phước báo, an lạc”.

Phật tử Phạm Thị Yến dâng lời tác bạch trong buổi lễ đặt bát cúng dường cầu an Dược Sư

Phật tử Phạm Thị Yến dâng lời tác bạch trong buổi lễ đặt bát cúng dường cầu an Dược Sư

Đáp lại lời tác bạch, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hoan hỷ chứng minh cho tấm lòng thành kính sớt bát cúng dường của quý Phật tử và nhân dân thập phương. Đây là một phước báu vô cùng thù thắng, bởi chư Tăng là ruộng phước điện tối thượng ở nhân gian, bất kỳ ai đặt bát cúng dường đến chúng Tăng đều được sinh phước báu, giúp nhiều đời nhiều kiếp, được tái sinh vào những nơi cao quý tốt đẹp, không bị những nạn khổ.

Đồng thời, Sư Phụ cùng chư Tôn đức Tăng hoan hỷ chúc nguyện những mong nguyện thiện lành sẽ sớm được trổ quả tới tất cả mọi người tham dự buổi sớt bát cúng dường ngày hôm nay.

Sư Phụ cùng chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh cho lời tác bạch của Phật tử Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng

Sư Phụ cùng chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh cho lời tác bạch của Phật tử Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng

Kết thúc buổi lễ sớt bát, mong nguyện quý Phật tử cùng bà con nhân dân thân tâm thường an lạc, tinh tấn tu tập và được chở che dưới ánh sáng từ quang của mười phương chư Phật.

Bài liên quan