trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Ngày rằm tháng Giêng - Phật tử chùa Ba Vàng phóng sinh cầu an Dược Sư

Với mong muốn mang lại tình yêu thương, sự an lạc tới muôn loài, cũng như gieo trồng những nhân lành trong dịp đầu xuân năm mới, được sự khuyến tấn trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, hôm nay - ngày rằm tháng Giêng, các Phật tử chùa Ba Vàng đã tùy duyên mua các con vật và thỉnh chư Tăng tác lễ phóng sinh ở cảng Cái Rồng, tỉnh Quảng Ninh. Tham gia buổi phóng sinh còn có các thành viên thuộc CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng.

Tại buổi lễ, chư Tăng đã khai thị, tác lễ sám hối và quy y Tam Bảo cho các con vật để chúng được kết duyên thiện lành với Tam Bảo, nương nơi Tam Bảo mà sớm thoát khỏi cảnh khổ.

Trước khi thả các con vật về biển cả, chư Tăng đã khai thị, tác lễ sám hối và quy y Tam Bảo cho các con vật để chúng được kết duyên thiện lành với Tam Bảo, nương nơi Tam Bảo mà sớm thoát khỏi cảnh khổ

Trước khi thả các con vật về biển cả, chư Tăng đã khai thị, tác lễ sám hối và quy y Tam Bảo cho các con vật để chúng được kết duyên thiện lành với Tam Bảo, nương nơi Tam Bảo mà sớm thoát khỏi cảnh khổ

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, các Phật tử ai cũng hoan hỷ vì qua buổi phóng sinh, mọi người được tu tâm từ bi, yêu thương mọi loài một cách bình đẳng. Đúng như Sư Phụ từng chỉ dạy:

“Tâm từ rất quan trọng. Có thể những con vật được phóng sinh chưa hẳn được sống lâu dài, nhưng khi chúng ta phóng sinh là đã thể hiện tâm từ của chúng ta”.

Hình ảnh chư Tăng thả phóng sinh các con vật về với môi trường sống tự nhiên của chúng

Hình ảnh chư Tăng thả phóng sinh các con vật về với môi trường sống tự nhiên của chúng

Các con vật sau khi được khai thị, tác lễ sám hối và quy y Tam Bảo, chúng được thả về với biển cả

Các con vật sau khi được khai thị, tác lễ sám hối và quy y Tam Bảo, chúng được thả về với biển cả

Chư Tăng thả một con cua về với môi trường sống tự nhiên

Chư Tăng thả một con cua về với môi trường sống tự nhiên

Mong rằng, từ nhân thiện lành mà các Phật tử gieo trồng ngày hôm nay, các nghiệp áс được tiêu trừ, căn lành thêm lớn, được hưởng những quả phúc tốt lành trong hiện tại và vị lai.

Rất nhiều con vật được thả phóng sinh ngày hôm nay

Rất nhiều con vật được thả phóng sinh ngày hôm nay

Các loại ốc, sò được các thả phóng sinh tại cảng Cái Rồng

Các loại ốc, sò được các thả phóng sinh tại cảng Cái Rồng

Bài liên quan