- Đào hết rồi! 8 sào lúa ngập trắng trong nước. Hết sạch, không được một cái gì, một móng tay cũng không được…
- Ở Phổ Yên ngập hết rồi. Có nhà ngập lên tận nóc nhà luôn.
- Vở các con đi học ướt hết rồi, lật lên là rách.
- Nhân dân ở vùng lũ thực sự vất vả đến mức nào đây?
Và còn rất nhiều hoàn cảnh thương tâm nữa mà các Phật tử chùa Ba Vàng đã chứng kiến khi trực tiếp đến thăm gia đình các đạo hữu và gia đình người dân tại Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái,...
Thực hiện theo thông bạch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các Phật tử đã cùng nhân dân cả nước có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Đó là phối hợp cùng các cấp chính quyền, lực lượng tại địa phương dọn dẹp đường phố, cơ sở hạ tầng, gia cố đê điều,... Bên cạnh đó, các Phật tử còn nấu cơm, gói bánh chưng, chuẩn bị đồ ăn, nước uống, quần áo gửi tặng người dân; hoặc dọn dẹp bùn đất, sắp xếp đồ đạc,... cho các gia đình bị nước lũ tràn vào. Đón nhận tấm lòng của những người Phật tử, đại diện chính quyền và người dân đã gửi lời cảm ơn đến Thầy Trụ trì, chư Tăng và các Phật tử.
Khi miền Bắc cần, mỗi việc làm nhỏ thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đệ tử Phật đối với cộng đồng, quê hương đất nước, là tình đồng bào, nghĩa dân tộc thiêng liêng. Các Phật tử mong sao sẽ được tiếp tục đóng góp công sức nhiều hơn nữa để cùng các cấp lãnh đạo và nhân dân cả nước khắc phục hậu quả của thiên tai, tạo động lực giúp mọi người sớm đi qua mọi “bão giông”.
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên. Kính mời quý nhân dân Phật tử đón xem!
07/05/2024 2615
Xem thêm
Bão lũ không lạnh vì có yêu thương
Bếp lửa tình người giữa mùa bão lũ
Ấm áp tình quân dân: Chùa Ba Vàng tiếp sức các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả sau bão Yagi
Chung sức đồng lòng giữ cho lá cờ Tổ quốc luôn tung bay nơi biển đảo quê hương
Chùa Ba Vàng ủng hộ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam