trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Bài viết Pháp âm Nghi lễ Câu lạc bộ Câu chuyện chuyển hóa Tu học của Tăng chúng Truyện tranh Phật giáo Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh Đăng ký khóa tu
Ngồi thiền nơi vườn Lâm Tỳ Ni - cảm niệm sự đản sinh của Đức Thế Tôn
CLB Cúc Vàng 16/09/2022

Vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, Đức Thế Tôn đã đản sinh cõi Ta Bà để giác ngộ cho chúng sinh. Sự đản sinh của Ngài là vô cùng thiêng liêng và cao quý.

Viếng thăm vườn Lâm Tỳ Ni, đoàn hành hương số 3 CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa vô cùng hạnh phúc khi được ngồi thiền, hướng tâm về hơn 2600 năm trước. Nơi đây, những người con Phật lắng tâm, cảm niệm tri ân bậc vĩ nhân xuất thế đã thị hiện, đem lại niềm an lạc cho nhân Thiên và muôn loài.

Đoàn hành hương số 3 CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà viếng thăm nơi Đức Phật đản sinh
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa
Những người con Phật lắng tâm cảm niệm về ngày Đức Thế Tôn đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni
Trong không khí mát lành tại vườn Lâm Tỳ Ni, các Phật tử đã ngồi thiền tri ân sự đản sinh thiêng liêng và cao quý của Đức Thế Tôn
Các Phật tử ngồi thiền tại vườn Lâm Tỳ Ni - nơi hơn 2600 năm trước Đức Thế Tôn thị hiện cõi Ta Bà
Tụng kinh khánh đản tại vườn Lâm Tỳ Ni, những người con Phật sâu sắc hơn tâm tri ân của mình về sự đản sinh của Đức Phật
Các Phật tử hướng tâm, tụng kinh cảm niệm ân đức cao vời của Đấng Từ Phụ Thích Ca
Các Phật tử chụp ảnh lưu niệm tại vườn Lâm Tỳ Ni
Những người con Phật lưu lại kỷ niệm trong chuyến viếng thăm Thánh tích nơi Đức Phật đản sinh
Các Phật tử chụp ảnh lưu niệm trước cây bồ đề tại vườn Lâm Tỳ Ni
Bài liên quan