trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Những dòng chia sẻ đầy ý nghĩa sau ngày đầu tiên tham gia chương trình “Không ra ngoài, hãy ở nhà chống dịch và quay về khám phá vườn tâm!”
CLB Cúc Vàng 11/04/2020

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng dạy: “Chúng ta đừng quên việc tìm hiểu và khám phá mảnh vườn tâm linh của mình. Bởi tâm chính là chủ nhân cuộc sống của chúng ta. Buồn hay vui, sướng hay khổ, họa hay phúc đều từ tâm mà ra”.
Chúng ta thường mải mê tìm tòi, chạy theo cuộc sống bên ngoài mà quên mất giá trị thực bên trong của chính mình, đó chính là “mảnh vườn tâm” mà Sư Phụ từng chỉ dạy. Nếu chúng ta biết khám phá, quay về tìm hiểu “mảnh vườn” này, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc, an lạc.

Bởi vậy, trong thời gian cách ly toàn xã hội đợt dịch Covid-19, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh mong mỏi các Phật tử sẽ dành nhiều thời gian để tu tập, xoay lại nội tâm, thanh lọc nội tâm làm tăng trưởng các thiện Pháp. Từ mong mỏi của Sư Phụ, Ban Quản trị đã quyết định tổ chức chương trình trải nghiệm “Không ra ngoài, hãy ở nhà chống dịch và quay về khám phá vườn tâm” trên Fanpage Thầy Thích Trúc Thái Minh.

Chương trình trải nghiệm “Không ra ngoài, hãy ở nhà chống dịch và quay về khám phá vườn tâm!”

Chương trình trải nghiệm “Không ra ngoài, hãy ở nhà chống dịch và quay về khám phá vườn tâm!”

Ngày đầu tiên của chương trình đã giúp quý Phật tử hiểu về tầm quan trọng của tâm cũng như mang đến “chiếc chìa khóa” để mở ra một kho tàng vô giá mà chúng ta thường bỏ quên. Sau ngày đầu tiên triển khai, rất nhiều Phật tử đã hưởng ứng tham gia trải nghiệm, tương tác phản hồi với chương trình.

Chương trình trải nghiệm “Không ra ngoài, hãy ở nhà chống dịch và quay về khám phá vườn tâm” trên Fanpage Thầy Thích Trúc Thái Minh

Bài đăng đầu tiên trên Fanpage Thầy Thích Trúc Thái Minh về chương trình 

Phật tử có tài khoản Facebook Trúc Hải Hải Phòng bày tỏ niềm hạnh phúc: “Chúng con kính bạch Sư Phụ! Nếu không có Sư Phụ chỉ dạy giáo dưỡng thì vườn tâm của chúng con chỉ toàn gai góc sỏi đá; chỉ thuận theo tự nhiên và guồng quay của xã hội, quanh quẩn tiền tài danh vọng. Chúng con sẽ chẳng biết đến mình thật sự cần gì và điều gì là hạt mầm thiện trong tâm mình để gieo trồng tưới tẩm cho nó tốt lên và dọn dẹp cỏ dại gai góc kia đi. Thực sự điều Sư Phụ giảng hết sức ý nghĩa với chúng con. Chúng con xin thành kính tri ân Người và mong được tiếp tục khám phá vườn tâm của mình”.

Cảm xúc của Phật tử khi ngày đầu tiên tham gia chương trình

Cảm xúc của Phật tử khi ngày đầu tiên tham gia chương trình

Bên cạnh đó, Phật tử có tài khoản Tâm Hiền chia sẻ: “Con kính bạch Sư Phụ, ngày đầu tiên quay về tìm hiểu chính mình, con nhận thấy trong con có tâm vô ơn vô cùng lớn mạnh nó chi phối khiến con không nhìn ra được điểm tốt của người ở xung quanh mình. Ví như chồng của con ở nhà nấu cơm con đi làm về mà nấu thức ăn không đúng ý hoặc làm việc gì không đúng ý là con chê bai trách móc phiền giận. Hoặc đối với bạn bè thân hữu họ vừa giúp con xong mà làm không được như ý con thì con chê bai trách móc ngay lập tức mà không nhớ đến những gì họ đã giúp mình. Qua ngày đầu tiên quay về khám phá tâm mình con thành kính tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng luôn luôn giáo dưỡng chúng con luôn chỉ dạy cho chúng con tìm thấy chính mình ạ”.

Những dòng chia sẻ của các Phật tử khi tham gia chương trình trải nghiệm

Những dòng chia sẻ của các Phật tử khi tham gia chương trình trải nghiệm "Không ra ngoài hãy ở nhà chống dịch và quay về khám phá vườn tâm"

Phật tử Hoa Chu cũng chia sẻ về “vườn tâm” của mình: “Kính bạch Sư Phụ! Con rất hạnh phúc, rất vui khi được tham gia chương trình này. Từ bài giảng của Sư Phụ, con thấy rằng tâm của con thật đúng là lăng xăng lộn xộn không lúc nào chịu đứng yên. Mới đó thì vui sau đó lại buồn, mới đó nghĩ việc thiện mà sau đó lại nghĩ việc ác, tâm đang ở nhà mà chỉ một lúc sau đã đi tận đẩu tận đâu. Quả thật là khó kiểm soát được nó. Qua bài giảng của Sư Phụ, con đã hiểu được chút ít là cần phải quay về nội tâm của mình, kiểm soát nội tâm của mình, hướng tâm đến những điều lành thiện, gạn bỏ dần những điều xấu ác để tâm mình được trong sạch, quay về chính bản tâm của mình mà người con Phật cần cố gắng thực hành ạ. Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng ạ”.

Cảm xúc của Phật tử khi ngày đầu tiên tham gia chương trình

Cảm xúc của Phật tử khi ngày đầu tiên tham gia chương trình

Cảm xúc của Phật tử khi ngày đầu tiên tham gia chương trình

Cảm xúc của Phật tử khi ngày đầu tiên tham gia chương trình

Ngoài ra, Phật tử Hương Giang bày tỏ cảm xúc: “Từ bài giảng của Sư Phụ mà con đã phát hiện ra mình đã vô tình bỏ quên khu vườn tâm của chính mình suốt bao năm qua. Giờ mới biết và thăm nom thì hóa ra nó đã trở thành một khu vườn hoang dại từ lúc nào. Quả thật, con tự thấy có lỗi với khu vườn - với khối tài sản của mình. Giờ được Thầy dẫn đường, chỉ lối, con sẽ bắt đầu ngay vào những việc đầu tiên để làm cho khu vườn đó thoáng đãng và mát mẻ ạ. Con thành kính xin tri ân công đức trên Sư Phụ đã từ bi lo lắng cho chúng con. Người - đấng Cha già của hàng Phật tử ạ!”.

Phật tử Hạnh Thủy gửi lời tri ân đến Sư Phụ: “Thật hạnh phúc khi được nghe Sư Phụ giảng Pháp, con thấy mình đã nhiều đời nhiều kiếp và kiếp hiện tại đã vun trồng những hạt giống không thiện lành nơi tâm. Nếu không có Sư Phụ dạy dỗ thì con sẽ không biết mình là con người ác như thế nào nữa. Một hạt giống xấu mọc lên vườn tâm của mình sẽ lớn lên và trổ quả báo xấu rất lớn. Con xin tri ân công đức của Sư Phụ đã chỉ dạy cho chúng con, con xin luôn ghi nhớ và luôn gắng thực hành ba tâm: Cung kính, Vâng lời và Biết ơn ạ”.
Sau ngày đầu tiên trải nghiệm khám phá về tâm, với những lời giảng giải của Sư Phụ mong rằng quý Phật tử đã ít nhiều hiểu về tầm quan trọng của việc hiểu về tâm. Mong rằng, quý Phật tử sẽ tiếp tục tham gia chương trình trải nghiệm vô cùng ý nghĩa này để tìm kiếm được niềm hạnh phúc, an lạc ngay chính mảnh vườn tâm của mình.

Dòng cảm xúc của Phật tử Nguyễn Nga Vương chia sẻ sau buổi trải nghiệm đầu tiên của chương trình “Không ra ngoài, hãy ở nhà chống dịch và quay về khám phá vườn tâm”

Dòng cảm xúc của Phật tử Nguyễn Nga Vương chia sẻ sau buổi trải nghiệm đầu tiên của chương trình “Không ra ngoài, hãy ở nhà chống dịch và quay về khám phá vườn tâm”

Chia sẻ của Phật tử có nick Facebook Huyennam Nguyen

Chia sẻ của Phật tử có nick Facebook Huyennam Nguyen

Chia sẻ của Phật tử Nguyễn Lụa Tâm Duyên

Chia sẻ của Phật tử Nguyễn Lụa Tâm Duyên

Hạnh Liên

Các bài nên xem: