“Suốt hơn 5 năm, nhiều lần mình phải nhập viện vì đau khắp lồng ngực, không thở được. Mình thấy tủi thân vì có nhiều bệnh quá; nghĩ bệnh của mình không thể nào hết và sẽ phải chịu đựng nó cả đời…” - Đó là lời chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Duy Phương (sinh năm 1993), tại Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang về bệnh đau thần kinh liên sườn của mình.
Năm 2013, Duy Phương bắt đầu có hiện tượng đau nhói ở lồng ngực và tim bị co thắt gây đau đớn, mệt mỏi và không thể tập trung làm việc.
Duy Phương kể lại: “Mỗi lần đau, nó sẽ co thắt ở tim và làm mình ngưng thở. Nếu cố thở, cơn co thắt sẽ mạnh hơn và làm cho lồng ngực của mình rất đau. Mỗi ngày mình bị đau từ 2 đến 3 lần. Mỗi lần có thể kéo dài từ 5 phút đến 1, 2 tiếng đồng hồ; cứ như vậy mà lặp đi lặp lại trong tháng. Các cơn đau xảy đến vô chừng, không theo một quy luật nào. Mình có thể đau ở bất kỳ nơi đâu, như vừa ăn cơm xong, hoặc đang đi chơi bên ngoài,...”. Có thể nói, căn bệnh đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công việc cũng như cuộc sống của Duy Phương.
>>> Tu tập hồi hướng hương linh có oán kết chữa khỏi khối u trên mặt (khối u mặt ngựa)
Lo lắng về bệnh tình, Duy Phương đi nhiều bệnh viện lớn của Sài Gòn như Chợ Rẫy, Hoàn Mỹ,… để khám và chữa trị nhưng bệnh không thuyên giảm. Phương có tâm sự: “Bác sĩ nói mình bị chứng đau thần kinh liên sườn và kê thuốc cho mình uống. Mình uống rất nhiều loại thuốc từ Tây y sang Đông y, nhưng không có sự chuyển biến...”. Cứ như thế, Phương chịu sự hành hạ của chứng bệnh này suốt hơn 5 năm và tưởng chừng không bao giờ có thể khỏi.
Nhân duyên được biết đến chùa Ba Vàng, Phương đã tìm hiểu về chùa qua mạng Internet. Đến tháng 03/2019, Phương từ Nam ra Bắc, tìm về chùa Ba Vàng và được quý Thầy hướng dẫn. Từ đó, Phương đã hiểu hơn về nhân quả, nghiệp báo.
Sau khi trở lại Phú Quốc, Phương tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ kết hợp tu tập: tích cực làm các việc thiện lành, sám hối và đều đặn lên thời khóa tụng kinh, nghe Pháp theo sự hướng dẫn của quý Thầy.
Và điều kỳ diệu đã đến, Phương chia sẻ: “Sau 10 ngày tu tập tinh nghiêm, mình không còn những cơn đau tim, cơn co thắt ở lồng ngực nữa. Kể từ đó đến nay đã gần 2 năm, bệnh chưa bị tái phát. Mình hạnh phúc vô cùng! Lòng tin Tam Bảo tăng trưởng tuyệt đối, thấy Pháp Phật thật nhiệm màu. Mình biết ơn chùa nhiều lắm!”
Cũng trong 10 ngày tu tập này, Duy Phương đã chuyển hoá được chứng bệnh không tự tin, sợ hãi vô cớ của mình. Phương bày tỏ: “Trước đó, khi mình sợ hãi là mình tụt huyết áp, máu không lên não, người lạnh toát. Một điều gì nhỏ đến với mình, mình đều rất sợ hãi. Sau khi tu tập, mình không còn sợ hãi mà rất mạnh mẽ và tự tin”.
Bản thân được lợi ích, Phương tích cực tu tập tại gia và khuyến tấn mọi người cùng tu tập. Mẹ của Phương cũng đã chuyển hóa được bệnh đau họng đã mắc nhiều năm.
Duy Phương đã tu học Phật Pháp một thời gian, tự mình trải qua sự thay đổi về thân và tâm; nên bạn rất tin tưởng lời Đức Phật dạy, rằng: “Nhất thiết Pháp giới duy tâm tạo”. Nhờ có sự tu tập, giữ giới, nên cuộc sống xung quanh Duy Phương đã thay đổi, bệnh tật nhờ đó cũng chuyển hóa.
Mong rằng, với tâm thiện lành này, Duy Phương sẽ luôn tinh tấn, vun bồi chí nguyện vững chắc để đầy đủ nhân duyên được tiến xa hơn trên con đường cầu đạo Bồ Đề.
-----------------
Và kính thưa quý Phật tử! Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ, Đức Phật dạy: Khi bị bệnh, phải sáng suốt hiểu đạo, tùy thời trị liệu cho được an ổn.
Một là: Tứ đại bất hòa nóng lạnh thì cần y dược.
Hai là: Bị tà ma nhiễu loạn thì cần tu niệm kinh giới.
Ba là: Phụng thờ các bậc Hiền Thánh, thương yêu cứu giúp khổ nạn chúng sinh, đem oai thần phước đức bảo bọc quần sinh, dùng đại trí tuệ diệt trừ ấm cái.
Nếu làm được như vậy thì đời này sẽ sống an lành, không bị chết oan. Nhờ giới đức trí tuệ thanh tịnh nên đời đời thường được an ổn. Các câu chuyện chuyển hóa vi diệu nhờ tu tập Phật Pháp của các Phật tử vừa rồi cũng chính là minh chứng cho lời Phật dạy kể trên.
Chúc các đạo hữu tinh tấn, chứng nghiệm được Phật Pháp và được hưởng hạnh phúc ngay trong hiện tại!
Nhà có tang có được đi chùa không? | Thầy Thích Trúc Thái Minh
Bố mẹ con nói nhà có tang sự thì không được đi lễ chùa, nên không cho con đi. Vậy con thưa Thầy có phải như thế không ạ?...
04/01/2025 1113
Xem thêm
Chấm dứt đau lưng: Chuyện của một thợ cắm hoa sau đàn lễ Ngũ Bách Danh
Chuyển hóa đau bụng, đau bả vai nhanh chóng sau đàn lễ Ngũ Bách Danh
15 năm bị mụn “đeo bám”, bất ngờ hết sạch nhờ tu Phật Pháp
Chấn thương sọ não, đụng dập nhãn cầu… và sự hồi phục nhờ Phật Pháp
Kiếm được vài trăm triệu/tháng: Thoát khỏi cảnh khó khăn ở Hàn Quốc