trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Phật Pháp soi sáng cho thế gian

Chiều ngày 27/3/2018 (tức ngày 11/02/Mậu Tuất), trong chương trình giảng dạy cho chúng Tăng Ni đang tu học tại chùa Ba Vàng, Sư Phụ đã tiếp tục giảng cho đại chúng những bài học Phật Pháp căn bản.

Lòng tham tiền của người bác sĩ và chủ xe

Phật dạy tham sân si là gốc khổ thì dù là người xuất gia hay tại gia thì cũng phải ý thức rõ được điều đó để từ bỏ những cái tham lam, sân hận, si mê ấy. Sư Phụ đã lấy những ví dụ rất cụ thể và sinh động. Một bác sĩ vì tham tiền mà làm thêm giờ, chữa bệnh thêm được cho một số bệnh nhân giúp cho họ bớt được khổ trên thân, thậm chí giúp họ qua được cơn nguy kịch. Một ông chủ xe vì tham tiền mà mua thêm xe, giúp cho công nhân có thêm việc làm, người dân có thêm phương tiện đi lại, công ty sản xuất xe bán được sản phẩm và tăng thu nhập, đóng góp vào việc phát triển nền kinh tế nước nhà.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng dạy cho đại chúng bài học Phật Pháp căn bản.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng dạy cho đại chúng bài học Phật Pháp căn bản

Theo tinh thần của Đạo Phật thì cái tham của người bác sĩ và ông chủ xe này có phải trừ bỏ hay khuyến khích?

Trên tinh thần tu học để làm sáng tỏ Phật Pháp, Sư Phụ đã cho đại chúng đưa ra các ý kiến để cùng nhau luận pháp. Để giúp cho đại chúng có tri kiến đúng đắn theo đúng quan điểm của đạo Phật, Sư Phụ giảng rõ cho đại chúng hiểu rằng: Tham là gốc khổ, tiền là thứ đứng đầu trong ngũ dục. Dù là ai thì tham dục cũng đều là khổ. Tham tiền thì sẽ khổ vì tiền, dính mắc vì tiền. Rồi vì tiền lòng tham của con người càng lúc càng lớn lên thì người ta có thể bất chấp thủ đoạn, làm những việc phi pháp, bất nhân bất nghĩa để có được tiền. Như thế thì hậu họa thật khôn lường.

Sư Phụ giảng dạy trong buổi học.

Sư Phụ giảng dạy trong buổi học

Chư Tăng chú ý ghi chép lời Sư Phụ dạy.

Chư Tăng chú ý ghi chép lời Sư Phụ dạy

Tham tiền sẽ khổ!

Và với tâm tham thì chủ nhân của tâm tham ấy sẽ là người đau khổ trước tiên. Họ phải lao tâm khổ tứ lo lắng tìm cách để kiếm tiền. Thậm chí không để tâm đến việc giữ gìn sức khỏe. Khi ai đó động đến tiền của họ thì do sự chấp trước vào những đồng tiền họ làm ra thì họ sẽ sân giận, bực tức tìm cách lấy lại. Cho đến lúc chết cũng không nhắm mắt được vì tiếc không mang tiền theo được.

Chư Ni trang nghiêm, chăm chú lắng nghe và ghi chép lời Sư Phụ dạy.

Chư Ni trang nghiêm, chăm chú lắng nghe và ghi chép lời Sư Phụ dạy

Chuyển hóa tâm được lợi ích lớn!

Chúng ta đừng để bị đánh lừa bởi những lợi ích trước mắt từ những tâm tham đó mang lại mà phải xét một cách sâu sắc tận gốc của vấn đề. Cũng là cách thức làm việc như vậy nhưng người bác sĩ và ông chủ xe này nếu biết xoay lại chuyển tâm, thay đổi mục đích không vì tiền mà là vì mong muốn được cống hiến, phục vụ mang lại lợi ích mọi người thì nhân họ gieo từ tâm thiện lành như vậy sẽ mang đến cho họ rất nhiều quả ngọt mà họ không cần phải mong cầu cũng có được như công danh, địa vị, tiền tài, …

Sư Phụ giảng dạy trong buổi học.

Sư Phụ giảng dạy trong buổi học Phật Pháp 

Chư Tăng phát biểu trong buổi học.

Chư Tăng phát biểu trong buổi học

Phật Giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học!

Mỗi người chúng ta dù là bất kì ai làm ở bất kì lĩnh vực nào, có tu hành theo đạo Phật hay không tu hành theo đạo Phật thì cũng đều phải suy ngẫm, nhận diện rõ được bản chất của những hành động mà mình đang làm. Dù chúng ta có tin hay không thì luật nhân quả vẫn tồn tại.

Nhà bác học Vật lý Albert Einstein (Anh Xtanh)đã từng phát biểu về Đạo Phật như sau: “Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó...Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học”.

Đối với những hành giả đang tu tập theo giáo pháp của đức Thế Tôn thì mỗi người chúng ta phải thường xuyên kiểm tâm cho thật kĩ, thật sâu. Phải dụng tâm cho thật khéo, thật cẩn thận từng li từng tí một. Dù là tâm bất thiện chỉ bằng một hạt mè thôi nhưng nếu chúng ta nuôi dưỡng nó thì hạt mè đó sẽ sinh sôi nảy nở trong tâm chúng ta. Nó có thể đưa chúng ta lên cõi trời nhưng không cẩn thận thì nó cũng có thể đưa chúng ta xuống địa ngục, đúng như lời dạy của Tổ Tăng Xán:

“Hào li hữu sai
Thiên địa huyền cách”
Dịch nghĩa:
Sai lạc nửa đường tơ
Đất trời liền phân cách. 
Xem thêm: Nhân Duyên Phát Bồ Đề Tâm Của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh