18. 02. 2024, thời tiết bắt đầu thay đổi, khác hẳn với những ngày Tết. Thức dậy vào lúc trời chưa kịp sáng, thời tiết còn mưa lâm thâm, sương mù dày đặc.
Nhưng không vì thế mà tuổi trẻ chúng mình ngại làm các việc thiện lành, gieo trồng phúc báu. Hôm nay, chúng mình được cùng nhau tham gia phóng sinh cứu vật - tập thực hành tâm từ bi, yêu thương đến muôn loài theo sự hướng dẫn của chư Tăng.
Chúng mình rất hạnh phúc khi được gieo nhân thiện những ngày đầu năm, bởi Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chỉ dạy chúng mình rằng: “Khi thấy người, con vật bị nạn hoặc sắp bị giết, chúng ta tìm cách cứu thì sẽ được phước báu rất lớn. Việc này cũng giúp tâm từ bi của chúng ta được nuôi dưỡng và tăng trưởng.”
Xin gửi đến các bạn những hình ảnh được ghi nhận trong buổi phóng sinh sáng nay của chúng mình nhé!
? [TRỰC TIẾP] Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên. Kính mời quý nhân dân Phật tử đón xem!
07/05/2024 84
Xem thêm
|Bạch Đằng Giang - Hải Phòng| Chuyến tham quan ý nghĩa, mừng ngày thống nhất đất nước
Ba Đình - Hà Nội: Tuổi trẻ Ba Vàng thăm lăng Bác nhân kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước
Thăm nhà tù Hỏa Lò - Tuổi trẻ vun bồi tâm biết ơn Tổ quốc
Tuổi trẻ Ba Vàng - Cùng em học tốt
Bạn có muốn cảm nhận sự bình yên này giống chúng mình không?