Mặc dù Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần I năm 2020 đã kết thúc, nhưng những kỉ niệm về tình người, những bài học về cách tự lập ở nơi đây vẫn còn mãi, và chắc hẳn sẽ tiếp tục đồng hành trong quá trình lớn khôn, trưởng thành của các bạn khóa sinh. Dưới đây là những dòng tâm sự tri ân, cùng món quà nhỏ ý nghĩa của bạn khóa sinh Nguyễn Đại Nam gửi tới Quý Thầy chùa Ba Vàng, các cô bác Phật tử, anh chị tình nguyện viên cùng các bạn khóa sinh.
Sẻ chia và tri ân
Đã hơn 7 ngày trôi qua kể từ khi “giấc mơ thần tiên” kết thúc! Ngày hôm nay con mới chia sẻ những cảm nhận mà khoảng thời gian qua con được trải nghiệm! Con tên là Nguyễn Đại Nam - khóa sinh nhóm Tê Giác. Con đã phải nói lời tạm biệt các bạn khóa sinh và anh chị tình nguyện viên tại ngôi nhà Ba Vàng thân yêu. Một hành trình thật đẹp đã kết thúc rồi và những kỉ niệm đẹp đẽ trong suốt khóa tu của chúng con cũng đã phải dừng lại.
Đây đã là năm thứ 2 con được khoác lên mình chiếc áo lưới “Gucci” và được đi đôi dép Ôn đột “phiên bản giới hạn” làm nên thương hiệu của chùa. Dù không phải là lần đầu được trải nghiệm nhưng cứ mỗi năm đến độ hè về là con lại háo hức vô cùng! Con đã được trải nghiệm những trò chơi thú vị mà chỉ có tại “nhà lớn”, đã được tiếp xúc và kết bạn với nhiều bạn mới “từ bốn phương trời”, có cả những tiếng cười sảng khoái, những kỉ niệm đẹp mà không thể nào quên được. Chúng con còn được giao lưu với người nổi tiếng. Và đặc biệt hơn cả đó là được nghe Sư Phụ giảng cho những câu chuyện, những bài Pháp đầy ý nghĩa. Đó là những bài học sẽ giúp cho con trong suốt cuộc đời. Hơn nữa, con còn được biết thêm nhiều hơn về Phật Pháp, về cuộc sống chư Tăng Ni tại chùa, được học cách làm sao có hiếu với cha mẹ, làm sao để cha mẹ hiểu được mình? Đó đều là những bài học rất hay và sẽ là hành trang cho chúng con trên con đường phía trước!
Thời gian ở chùa con được các Thầy, các Cô và các anh chị giúp đỡ, chia sẻ rất nhiều. Nhờ đó mà con tự thấy bản thân có nhiều sự thay đổi. Con đã biết tự lập hơn, biết giúp đỡ bố mẹ trong những công việc nhà. Con cũng biết cảm thông, chia sẻ với mọi người hơn...Rời xa mái nhà chung, xa Sư Phụ và chư Tăng, xa các anh chị chủ nhiệm và tình nguyện viên, con cảm thấy rất tiếc nuối! Con mong rằng chúng con sẽ được quay về mái nhà chung vào một ngày không xa!
Con xin khởi tâm tri ân đến Sư Phụ và đại Tăng chùa Ba Vàng đã tổ chức cho chúng con Khóa tu mùa hè!
Con xin tri ân bố mẹ đã cho con tham gia khóa tu!
Con xin tri ân các cô bác Phật tử, các anh chị chủ nhiệm, anh chị tình nguyện viên đã giúp đỡ, hỗ trợ chúng con trong những ngày tham gia khóa tu!
Dù Khóa tu mùa hè đã kết thúc nhưng những cảm xúc trong con vẫn không thể quên. Vì thế mà con đã làm bộ ảnh “Slogan Tuổi Trẻ” này, vừa để gửi tặng các bạn đồng tu, cũng là để lưu giữ kỉ niệm của Khóa tu mùa hè 2020. Tuy chưa được hoàn thiện nhưng là sự cố gắng của con trong mấy ngày qua. Con mong rằng mọi người sẽ thích nó ạ!
Nguồn: Facebook Nguyễn Đại Nam - Khóa sinh Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần I - 2020
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Rực rỡ Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng năm 2023 - Hoài niệm Tết của những người con Phật
THÔNG BÁO: Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng PL.2568 - DL.2024
Ấn tượng Lễ cầu an, chúc phúc - Hằng thuận tháng 3/Giáp Thìn
Bồ đề - Mùa lá non: Cảnh sắc an yên trong tiết tháng 4 | Chùa Ba Vàng
Chư Tăng, Phật tử tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh